Năm 2006, hoà chung với thế giới, người yêu âm nhạc Việt Nam đón chào sự kiện 250 năm ngày sinh thiên tài âm nhạc Mozart. Với sự giúp đỡ của Liên minh châu Âu, một lễ hội âm nhạc lớn nhất trong năm - lễ hội Mozart được tổ chức tại Việt Nam. Trong suốt hơn một tháng, khán giả sẽ được đắm mình trong âm nhạc của Mozart.
Lễ hội Mozart bao gồm nhạc hội Mozart (do Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam - Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam phối hợp với Viện Goethe tổ chức), với những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng nhất của Mozart; trình diễn hai vở nhạc kịch nổi tiếng là "Cây sáo thần" (biểu diễn bởi Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội) và "Trường học dành cho đôi tình nhân" (một tác phẩm hợp tác giữa Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và các nghệ sĩ Thụy Điển). Một chương trình chiếu phim về cuộc đời và sự nghiệp của nhà soạn nhạc Mozart vào đầu tháng 10 sẽ khép lại lễ hội văn hoá đầy ý nghĩa này.
Được chọn để mở đầu cho lễ hội Mozart, chương trình hoà nhạc với cái tên giản dị "Hoà nhạc kỷ niệm 250 năm ngày sinh Mozart" tại Nhà hát Lớn Hà Nội, là một chương trình thật sự ấn tượng. Buổi hoà nhạc là sự kết hợp giữa Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam với Dàn nhạc Thính phòng Tuebingen (CHLB Đức), dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Đức Gudni Emilsson và đặc biệt là sự xuất hiện của hai nữ nghệ sĩ độc tấu Julia Galic (violin) và Tôn Nữ Nguyệt Minh (piano).
Một buổi tối với hai bản concerto và hai bản overture, khán giả được sống trong thế giới của Mozart. Đó là tiếng violin tràn trề nhựa sống của Julia Galic trong bản concerto cho violin giọng la trưởng (KV 219).
Bản concerto được mở đầu đầy hứng khởi với tiếng kèn corn ấm áp trên nền dàn dây với tốc độ nhanh Allegro aperto để rồi bất chợt trầm lắng khi âm thanh ngọt ngào và chậm rãi của violin solo vang lên. Đúng như một tên gọi khác là "Bản concerto Thổ Nhĩ Kỳ", trong chương cuối, người nghe chợt nhận ra những tiết tấu hành khúc mạnh mẽ, sôi nổi của âm nhạc Thổ Nhĩ Kỳ trước khi tác phẩm được kết thúc dịu dàng với giai điệu cao vút của violin. Nụ cười tươi rói dường như làm bừng sáng cả khán phòng, cô gái trẻ Julia, vùng Tuebingen mang một phong cách biểu diễn rất chuyên nghiệp và là một tài năng không thể không thừa nhận.
Đó còn là một Tôn Nữ Nguyệt Minh đầy bản lĩnh, điêu luyện bên cây đàn piano. Trở về từ Berlin, tuổi tác dường như không có nghĩa lý gì với người nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm này. Chị hoàn toàn thành công với bản concerto cho piano cung rê thứ -một trong ít ỏi những tác phẩm mang màu sắc u uất và bi tráng của Mozart.
Phút ngẫu hứng của những người nghệ sĩ thật sự làm khán giả bất ngờ. Chưa từng tập cùng nhau lần nào, mới chỉ cầm bản nhạc ngay trước giờ biểu diễn, nhưng cặp song tấu Tôn Nữ Nguyệt Minh và Julia thực sự đã làm người yêu nhạc ngây ngất với khúc nhạc có tiêu đề "Đau khổ vì yêu" của Kreisler (nhà soạn nhạc Mỹ gốc Áo). Xuất hiện trong một đêm diễn Mozart, nhưng những giai điệu của "Đau khổ vì yêu" như một nét chấm phá không hề lạc điệu với chất valse thật duyên dáng.
Đêm nhạc mở đầu bằng một overture (overture cho vở opera thứ hai của Mozart - "Lucio Silla") và kết thúc bằng một overture khác trong vở opera nổi tiếng "Don Giovanni". Nhạc hội khép lại với chiếc lưng áo ướt đẫm của nhạc trưởng Emilson, những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt các nghệ sĩ của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, nụ cười nhẹ nhõm của ông Giám đốc Viện Goethe... và hơn tất cả, đó là niềm vui sướng của khán giả Hà Nội - những người đã được thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc thực sự hấp dẫn.