Theo chị Thúy Vân, chủ cơ sở hoa đất Vân Hà (Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), để tạo được một cánh hoa đất không dễ, nó đòi hỏi sự am hiểu về từng loại hoa lẫn kỹ thuật pha mầu chuẩn xác. Bột đất nhập về từ Nhật và Thái-lan, sau khi trộn mầu sẽ được đưa qua máy cán mỏng. Sau đó dùng khuôn để cắt tấm bột này thành những cánh hoa theo ý muốn, rồi dùng con lăn để tạo độ dợn, độ sóng của mép cánh rồi vẽ vân hoa... Một cánh hoa muốn đẹp trước hết phải đúng. Với sen, lá non thường mỏng hơn và có màu nhạt hơn lá già; với cây chuối, ngoài những lá non lành phải có những chiếc lá bị tưa vì gió; với hoa hồng, cánh hoa phải dợn sóng chứ không thẳng; hoa đã nở thì mầu phải khác với hoa sắp nở, càng khác với nụ hoa...
Cũng thuộc dạng "bất tử" như hoa nhựa, hoa giấy, hoa khô... nhưng ngoài mầu sắc tươi hơn, thực hơn, mỗi cánh hoa đất còn chứa đựng sắc thái tình cảm của người tạo ra nó. Những cung bậc tình cảm ấy được người thợ gửi vào hoa qua những nét cọ, những đường mầu khi ngồi hàng giờ tẩn mẩn vẽ từng sớ, từng vân hoa, từng đường lăn để tạo sóng cho cánh. "Cùng là một loại hoa nhưng những cánh hoa bạn tạo trung tâm trạng vui vẻ sẽ như tươi hơn, rực rỡ hơn khác với khi làm trong tâm trạng lo âu, buồn bực", chị Thúy Vân cho biết. Bên cạnh dó, mỗi cánh hoa còn thể hiện một chữ "nhẫn" bởi vì để cô được một cành hoa, nhiều khi phải mất vài ngày đến vài tuần. Chị Thu Duyên, học viên lớp tạo hoa đất của NVH Phụ Nữ, cho biết: "Tạo hoa đất cũng giống như viết thư pháp vậy, mọi tâm trí dồn vào đầu cọ, từng nét chấm, từng đường vân nhỏ xíu... nó luyện cho mình khả năng nhẫn nại, tỉ mỉ và khi cầm được cánh hoa hoàn chỉnh do chính tay mình tạo nên, thấy hân hoan không ngờ".
|
Hoa đất không chỉ là nghệ thuật dành riêng cho người yêu hoa. Như trường hợp chị Thúy Vân là một thí dụ. Chị vốn là người không thích hoa đến đăng ký học lớp hoa đất giùm cho chị mình rồi vì tiếc tiền học phí, tiếc số dụng cụ đã mua nên chị đi học "đại" khi người chị gái bận. Vậy mà mê hồi nào không hay. Để rồi khi kết thúc các khóa học trong nước, chị liền tìm sang Thái-lan và Nhật học tiếp, dù học phí tới 1.000 USD/tuần. Ngoài học thầy, chị còn gửi mua ở nước ngoài những sách nghiên cứu và tạo hình về các loại hoa. Theo chị, cái hay, cái tinh tế của nghệ thuật này là hầu hết các công đoạn đều phụ thuộc vào bàn tay khéo léo, khả năng quan sát và một chút sáng tạo của người thợ hoàn toàn không máy móc nào có thể can thiệp.
Đối tượng tham gia các lớp học hoa đất rất đa dạng, đó có thể là một bác đã ngoài sáu mươi hay một em gái chỉ mới mười ba. Với những người lớn tuổi, tạo hoa đất là một cái thú, giống như thú chơi cây kiểng vậy, còn với những người trẻ tuổi thì không gì thú vị hơn khi có được một chậu hoa xinh xắn, không bao giờ tàn do chính tay mình làm để tặng người thân hoặc để chưng trong phòng khách, gửi gắm trong đó biết bao điều muốn nói.
Tùy loại nhưng phần lớn hoa đất dường như chỉ thích hợp với các loại chậu cắm mộc mạc. Sự mộc mạc ấy tôn thêm cái thực của hoa đất. Phòng khách sẽ tỏa sáng với những chậu hoa đất lớn, phòng ngủ bỗng trở nên lạ mắt khi những chiếc móc treo được điểm xuyết thêm chậu hoa đất bé xíu...
Giá của hoa đất rất đa dạng, từ 15.000 đồng đến 1,5 triệu đồng, tùy bình lớn nhỏ. Tại TP Hồ Chí Minh chỉ có một vài điểm bán và tạo hoa đất như: NVH Phụ Nữ (Lý Chính Thắng), Diamond Plaza (Nguyễn Văn Chiêm), Vân Hà (Lê Văn Sỹ), Lous Flower (Nguyễn Tri Phương)... Hiện nay, cơ sở Vân Hà đang có lớp dạy miễn phí cho bất cứ ai yêu thích nghệ thuật này tại cơ sở. "Mong muốn của tôi là dạy miễn phí cho những người khuyết tật sau đó, nếu tay nghề khá tôi sẽ giữ họ lại làm gia công cho cơ sở", chị Vân cho biết.