Hồ Thăng Hen, Cao Bằng

Đây là hồ nước ngọt nằm trong quần thể 36 hồ nước ngọt khác trên đỉnh núi cao thuộc huyện Trà Lĩnh. Chiều dài của hồ gần 3.000m, chiều rộng xấp xỉ 1.000m, được bao quanh bởi những tán rừng già xen lẫn những mỏm đá tai mèo.

Vào buổi sáng, từ đỉnh núi phóng tầm mắt xuống lòng hồ có thể thấy những đám mây lướt qua hệt như những giải lụa trắng tung bay trong gió. Phía đầu nguồn của hồ Thăng Hen có một cái hang rộng và từ trong hang, nước chảy ra không dứt khiến cảnh quan tự nhiên nơi đây hùng vĩ lạ thường.

Mỗi ngày hồ Thăng Hen đều có hai đợt thủy triều lên, xuống. Vào mùa lũ hoặc mùa khô hạn, trong khi các hồ khác đỏ lựng hoặc trơ đáy thì nước trong hồ Thăng Hen vẫn trong xanh. Huyền thoại về hồ Thăng Hen là một sự khám phá thú vị đối với du khách.

Cao Bằng là một trong những điểm du lịch còn khá mới đối với du khách miền Nam. Hiện chỉ có vài công ty du lịch thiết kế tour đến Cao Bằng.

Du khách có thể khám phá hồ Thăng Hen, thác Bản Giốc theo chương trình: Hà Nội - Cao Bằng - Pắc Pó – Yên Tử của Công ty Du lịch Fiditourist (ĐT: 9141516), 6 ngày, giá trọn gói 6.315.000 đồng/khách.

Công ty Du lịch Bến Thành (ĐT: 5202020), Công ty Du lịch Thế hệ yrẻ (ĐT: 8422432) cũng chào tour đến Cao Bằng.

Các công ty du lịch này chỉ tổ chức tour cho khách đoàn với số lượng từ 10 người trở lên.

Theo dân gian, đã lâu lắm rồi, ở vùng Trà Lĩnh có một chàng trai thông minh tuấn tú. Chàng thi đỗ làm quan và được ban thưởng 7 ngày vinh quy bái tổ rồi vào kinh. Trước khi đi, chàng kết hôn cùng nàng Bi Óoc xinh đẹp. Mãi quyến luyến bên người vợ mới cưới, chàng quên mất ngày trở về kinh. Đến đêm thứ bảy chàng mới sực nhớ, vội chia tay vợ và bố mẹ, chạy vội về kinh. Vượt qua 36 thung lũng núi đá giữa đêm tối, chàng kiệt sức ngã quỵ, đập đầu vào núi mà chết. 36 thung lũng ấy ngày nay là 36 cái hồ lớn nhỏ với những tên gọi khác nhau ở vùng rừng núi huyện Trà Lĩnh. Tương truyền rằng nơi chàng nằm xuống chính là hồ Thăng Hen ngày nay.

Cùng với hồ Thăng Hen là thác Bản Giốc nằm giáp biên giới Việt - Trung thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh (cách thị xã Cao Bằng 89km) Bằng. Với độ cao 53m, trải rộng đến 300m, thác Bản Giốc được chia thành ba tầng, gồm nhiều ngọn thác lớn nhỏ thi nhau chảy xuống, va đập vào các cột đá vôi, tạo thành màn bụi nước trắng xóa, mang theo hơi nước lan tỏa, làm mát lạnh cả một vùng rừng núi rộng lớn.

Vào những ngày nóng bức, không khí ở đây vẫn mát lạnh. Mỗi buổi sáng ánh mặt trời chiếu qua làn hơi nước, tạo thành những dải cầu vồng lung linh huyền ảo. Chứng kiến cảnh đẹp huyền diệu ấy, du khách cảm nhận được cuộc sống thanh thản và đáng yêu hơn rất nhiều.

Có thể bạn quan tâm