Bên lề EURO 2016

HLV Xan-tốt vẫn khen ngợi màn đấu nhợt nhạt của Rô-nan-đô

Tái hiện hình ảnh “bất lực” như đã thấy ở một số trận đấu trước đó, siêu sao Rô-nan-đô của Bồ Đào Nha đã gây thất vọng đối với những kỳ vọng của người hâm mộ. Anh đã được đồng đội kiến tạo rất nhiều cơ hội vô cùng thuận lợi, nhưng vẫn dứt điểm hỏng một cách “ngây ngô”, thậm chí có những tình huống chỉ cách khung thành có vài mét.

Tuy nhiên, HLV Xan-tốt vẫn dành cho anh những lời khen ngợi có vẻ quá mức sau trận đấu, kiểu như: “Rô-nan-đô đã chơi một trận đấu tuyệt vời... Cậu ấy là một người đội trưởng tuyệt vời”. Trong khi đó, ông lại nhận xét về Xan-chét, người đã cứu nguy cho Bồ Đào Nha một cách dè dặt: “Tôi rất vui vì có thể giúp Xan-chét ra sân và hoàn thiện mình ngay trong giải đấu lần này”.

An ninh Pháp lại sơ hở trước các “Fan” cuồng

Nhân viên an ninh ở sân Vê-lô-đrôm đã lại phải thực hiện một pha rượt đuổi một “Fan” cuồng của đội tuyển Bồ Đào Nha trong trận tứ kết giữa Bồ Đào Nha và Ba Lan vừa qua. Thật ra cổ động viên này chỉ muốn gặp trực tiếp thần tượng của mình là siêu sao Rô-nan-đô trên sân và anh ta đã lợi dụng lúc các nhân viên an ninh đang tập trung vào một vụ va chạm trên khán đài để lọt xuống sân. Khi “Fan” cuồng này tiếp cận được thần tượng của mình và kéo áo thì đã bị một nhân viên an ninh cao tuổi lao vào vật ngã để đồng nghiệp tiếp ứng và đưa ra khỏi sân. Đây tiếp tục là một cảnh báo về lỗ hổng trong hệ thống an ninh ở các sân vận động của Pháp.

Liệu nhà vô địch thế giới có bơi vòng quanh được xứ Băng đảo

Chào mừng chiến công của Ai-xơ-len vào đến tứ kết vừa qua, nhà vô địch bơi 200 m tự do Ô-lim-pích Y-an-ních A-nhen đã tuyên bố trên mạng xã hội: “Nếu đội tuyển Ai-xơ-len vô địch EURO 2016, tôi sẽ bơi vòng quanh đất nước của họ”. Sau tuyên bố này, HLV La-gơ-bách của đội tuyển xứ Băng đảo đã cảm ơn ý định này, song lại khuyên bảo: “Tôi nghĩ không có gì là không thể nhưng cậu ấy nên chọn lúc nào thời tiết tốt”. Có vẻ điều này là không tưởng bởi Ai-xơ-len có đến chín tháng đóng băng vì lạnh giá và nhiệt độ nước biển thường là 10 đến 15 độ C... Thậm chí nếu bơi với tốc độ 3 km/giờ thì phải mất đến 28 ngày nhà vô địch này mới bơi hết hơn 2.000 km quanh Ai-xơ-len.

Cầu thủ trẻ Rê-na-tô Xan-chét vượt mặt siêu sao Rô-nan-đô

Đến thời điểm hiện tại, với bàn thắng vào lưới đội tuyển Ba Lan ở trận tứ kết vừa qua, cầu thủ vừa tròn 18 tuổi Rê-na-tô Xan-chét đã vượt qua siêu sao C.Rô-nan-đô ở ba kỷ lục để trở thành: Cầu thủ trẻ nhất khoác áo đội tuyển ở một trận đấu chính thức, cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha và cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở vòng đấu loại trực tiếp 1/8 trong lịch sử EURO. Trước đó, C.Rô-nan-đô giữ kỷ lục ghi bàn cho Bồ Đào Nha khi đang 19 tuổi 146 ngày. Nói về thành tích của Bồ Đào Nha toàn hòa trong thời gian thi đấu chính thức ở EURO 2016, Rê-na-tô Xan-chét cho biết: “Mọi người có thể chỉ trích, nhưng chúng tôi không quan tâm bởi Bồ Đào Nha đã vào đến bán kết. May mắn không đến một cách ngẫu nhiên mà bạn phải đổ mồ hôi để giành được nó”.

Ông Đen Bô-xkê từ chức HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha

Sau những đồn đoán, đến hôm qua, HLV Đen Bô-xkê đã chính thức từ chức HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha sau tám năm đảm nhiệm vị trí này. Ông Đen Bô-xkê đã gửi đơn xin từ chức đến Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha sau thất bại 0-2 trước I-ta-li-a ở vòng 1/8 EURO 2016. Vị HLV 65 tuổi đã có đủ các ngôi vị đỉnh cao với “các đấu sĩ bò tót” như vô địch World Cup 2010 và EURO 2012 đã phải ra đi sau những thất bại cay đắng tại World Cup 2014 và tại EURO năm nay khi không thể bảo vệ ngôi vô địch và bị loại từ vòng 1/8 trước đội I-ta-li-a. Nói về điều này, ông Đen Bô-xkê chỉ ngắn gọn: “Không có vấn đề gì, tôi sẽ ra đi”.

Có thể bạn quan tâm