HLV Parreira : Được huấn luyện đội Brazil là một ước mơ

Hỏi : Thưa ông Parreira, các chuyên gia đều cho rằng, đội Brazil là “ứng cử viên” số 1 cho danh hiệu vô địch thế giới năm 2006. Tuy nhiên, đội Brazil dường như thường gặp “vấn đề” khi họ được đánh giá như vậy. Ông có bận tâm về chuyện này không ?

Trả lời : Chuyện này thường xảy ra trước mỗi vòng chung kết. Việc mọi người coi chúng tôi là “ứng cử viên” vô địch chẳng nói lên điều gì và nó cũng không có nghĩa là chúng tôi sẽ vô địch. Anh có thể là một “ứng cử viên” bên ngoài sân cỏ, trên giấy, nhưng nếu như vào sân thi đấu thì anh cũng chỉ như các đội bóng khác thôi.  Đó chính là nơi anh phải chứng tỏ hơn đối thủ. Tôi thực sự cho rằng, tất cả các đội bóng đều đáng được có sự tôn trọng và đó là lý do tại sao chúng tôi không quan tâm về vấn đề này.  Điều này không ảnh hưởng đến chúng tôi và chắc chắn không làm chúng tôi lo lắng.

Hỏi : Ông đã có một Cúp các liên đoàn châu lục rất xuất sắc mùa hè năm ngoái. Giữa đội Brazil hiện nay và đội Brazil đoạt Cúp các liên đoàn châu lục năm ngoái giống nhau ở điểm nào ?

Trả lời : Cơ bản là giống nhau. Cúp các liên đoàn châu lục là giải cần thiết để chúng tôi xây dựng lối chơi cho đội bóng hiện nay. Chúng tôi sẽ chơi ở World Cup 2006 như vậy. Chúng tôi sẽ chơi tấn công dựa vào tài năng và thiên hướng tấn công của các cầu thủ.

Hỏi : Một số ngôi sao của ông đang chơi cho Real Madrid, nhưng họ đang trải qua một mùa bóng không ổn lắm. Ông có lo ngại điều này có thể ảnh hưởng đến đội tuyển tại World Cup hay không ?

Trả lời : Câu trả lời rất đơn giản : Rivaldo dự World Cup 2002 sau một thời gian dài bị chấn thương. Anh ấy chỉ có một tháng chuẩn bị cho World Cup và rồi có một vòng chung kết tuyệt vời. Tương tự như vây là trường hợp của Ronaldo. Anh ấy bị chấn thương và nghỉ thi đấu gần hai năm và người ta nghĩ rằng sự nghiệp của anh ấy coi như hết. Thế rồi, anh ấy trở lại, trở thành vua phá lưới và đoạt ngôi vô địch. Tất nhiên, tôi muốn tất cả các cầu thủ của mình có sự chuẩn bị tốt trước giải đấu và chúng tôi còn hơn hai tháng để chuẩn bị cơ mà.

Hỏi : Thế còn trường hợp của thủ môn Dida (cũng không có phong độ tốt) ?

Trả lời : Rất may World Cup không khai mạc vào ngày mai. Dida đã chơi với phong độ cao nhất ở AC Milan bốn năm qua và chúng tôi luôn tin tưởng anh ấy sẽ  sớm trở lại phong độ tốt nhất, trước trận đầu tiên ở Đức.

Hỏi : Nhiều người cho rằng, có một đội hình toàn sao cũng có nghĩa là anh đang “chứa” sự bất ổn. Hình như ông không quan tâm đến vấn đề này ?

Trả lời : HLV nào cũng mơ ước có một đội hình toàn sao và tôi là người may mắn có được những cầu thủ tuyệt vời. Điêu đó không có nghĩa là anh sẽ chơi tốt và đoạt cúp thế giới. Anh còn phải làm sao để đội bóng gắn kết với nhau.

Hỏi : Các ông đã và đang quan sát các đối thủ của mình ngay ở vòng bảng tại Đức ?

Trả lời : Chúng tôi đã cử một vài người theo dõi đội Croatia. Đúng như đánh giá của chúng tôi, họ là đội bóng được tổ chức và thể lực rất tốt. Họ đã chơi rất hay trận gặp Argentina và thắng rất ấn tượng. Chúng tôi cũng để mắt đến đội Nhật Bản và Australia. Bảng của chúng tôi không dễ như một số người nghĩ đâu. Nếu chúng tôi không đạt phong độ tốt hoặc không chơi hết sức thì chúng tôi sẽ gặp tai hoạ ngay. Chúng tôi phải ngăn chặn loại suy nghĩ này xảy ra.

Hỏi : Có bốn HLV người Brazil khác sẽ cầm quân tại World Cup 2006 : Zico, M. Paqueta, L. F. Scolari và A. Guimaraes. Ông giải thích tại sao các HLV từ Brazil lại được “trọng dụng” như vậy ?

Trả lời : Chúng tôi có điều gì đó đặc biệt, nhưng bên cạnh đó cũng có vấn đề : nhiều người nghĩ rằng, HLV người Brazil không cần làm việc nhiều lắm để có thể thắng lợi, đơn giản vì những cầu thủ mà chúng tôi có được. Nhưng sự thật thì trái lại. Anh cần phải làm rất nhiều việc để có một đội bóng tốt… cho dù anh có một đội hình toàn sao. Đó là điểm mạnh của HLV người Brazil. Tóm lại là, những đồng hương của tôi đạt được thành công ở khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi làm việc rất nghiêm túc và chúng tôi am hiểu bóng đá.

Hỏi : Ông sẽ làm gì nếu đội tuyển Brazil lại đoạt chức vô địch thế giới ?

Trả lời : Thành thật mà nói, chức vô địch thế giới sẽ chẳng thay đổi cuộc sống của tôi tí nào. Tôi hẳn sẽ là rất tự hào về điều này và là người hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng tôi chỉ muốn có cuộc sống bình thường với gia đình, con cái và bạn bè. Tôi muốn mình vẫn mạnh khoẻ và tận hưởng cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm