Cái gọi là hiệu ứng domino có vẻ như sẽ bắt đầu từ Bernabeu, nơi chắc chắn sẽ xảy ra cuộc cách mạng bắt đầu từ chiếc ghế HLV. Hàng núi tiền sẽ được đội bóng giàu có nhất hành tinh đổ ra và quý ngài Martin cần khẳng định năng lực của mình trước các madridista, ít nhất, cũng là ở tư tưởng cải cách hơn so với người tiền nhiệm. Jose Mourinho, Sven Goran Eriksson, Rafael Benitez, Fabio Capello, Carlo Ancelotti, Marcello Lippi, Arsene Wenger, cái tên nào sẽ xuất hiện ở “Nhà trắng”? Rõ ràng Madrid đang là tâm điểm của sự chú ý và giới truyền thông châu Âu còn cho rằng, chính những động thái kiểu đó của Real sẽ làm xáo trộn nhiều thứ.
Guus Huddink vừa từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng và ngay lập tức, hành động đó bị cho là do Real Madrid. Trong khi, ngay cả những nhân vật tưởng như không thể động đến, như Mourinho cũng từng là tâm điểm chú ý của báo giới xung quanh chuyện, ông này sẽ chuyển sang Bernabeu để nhường chỗ cho Wenger. Và Mourinho hay cá tính của HLV người Bồ Đào Nha, cùng thứ bóng đá “tốn kém” của mình, xem ra, lại dễ tìm ra sự... đồng cảm từ phía Ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia.
Sven Goran Eriksson gần như đã là một mắt xích trong “hiệu ứng domino” trừ khi, đội tuyển Anh làm được điều gì đó thật to tát ở kỳ World Cup lần này. Và sự ra đi của HLV người Thụy Điển, một lần nữa, dính dáng đến cuộc cách mạng trắng ở Bernabeu vì hiện nay, người đóng vai “ứng cử viên tiềm năng” chính là Eriksson. Cũng đình đám nhưng Capello lúc này lại được cho là sẽ không rời Delle Alpi. Tuy nhiên, với thất bại thứ 2 liên tiếp tại Champions League, rất có thể nó sẽ khiến Ban lãnh đạo Juve hết kiên nhẫn bất kể Juve hầu như chắc chắn giành Scudetto mùa này. Nếu Capello mất việc và lời tuyên bố chưa muốn nghỉ hưu trước đó của ông có thật, tất nhiên, tập hồ sơ trên bàn làm việc của Don Martin sẽ có thêm cái tên Fabio.
Có một sự thật hiển nhiên vào thời điểm cuối cùng của mùa giải đã khiến Roman Abramovich rất không hài lòng. Việc Chelsea thi đấu không tốt đã làm niềm tin của tỷ phú người Nga dành cho Mourinho giảm sút đáng kể. Mặc dù không có nhiều khả năng HLV người Bồ Đào Nha sẽ rời Stamford Bridge trong thời gian sắp tới, nhưng biết đâu, sự việc có thể thay đổi nếu Chelsea thất bại trong cuộc đua với Man Utd trong giai đoạn nước rút. Abramovich không thông hiểu bóng đá song vẫn có thể nhận ra rằng, triết lý của Mourinho đã không còn mấy hiệu quả với đội bóng áo xanh. Khi đó, điều ông chủ người Nga làm như kiểu “vắt chanh, bỏ vỏ”, để Mourinho ra đi rất dễ xảy ra và Chelsea sẽ có một HLV mới.
Real không tự mình tạo ra “hiệu ứng domino” hay sự ra đi hàng loạt của những ông HLV khả kính. Nhưng cuộc cách mạng mà tân chủ tịch Martin ít tham vọng, giàu trí tưởng tượng, lại đóng vai kẻ tác động đến một vài quyết định của... một vài vị làm công tác huấn luyện nào đó. Và trong một mùa hè nóng nực ở cái thế giới bóng đá mà mọi chuyện đều có thể xảy ra, thì cái “hiệu ứng” mà Real là một phần quan trọng, âu cũng chỉ là sự bắt đầu của một chu kì của không chỉ một mình đội bóng Hoàng gia.