Hạt giống đỏ của gia đình và xã hội

Hà Duy Hưng kể: Bố cháu là Hà Hữu Hiểu, 43 tuổi, và mẹ cháu là Ðinh Thị Dung, 38 tuổi. Cả bố và mẹ cháu đều làm ở Nhà máy Z121, đơn vị đã hai lần được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Cháu có em trai Hà Trung Kiên, 12 tuổi, học lớp 6 Trường THCS Giấy, Phong Châu.

Bố cháu trong lúc đang làm nhiệm vụ sản xuất thuốc gợi nổ bị tai nạn lao động hỏng cả hai mắt từ năm 1996, lúc đó cháu gần bốn tuổi và em cháu sắp chào đời. Mẹ cháu đã vất vả chăm sóc bố cháu và chúng cháu, bố cháu bị thương vào đầu và hai mắt không nhìn được, mỗi khi trái gió trở trời đầu lại đau nhức khó chịu, chúng cháu thấy thương bố quá.

12 năm qua anh em cháu lớn lên trong sự vất vả của bố mẹ, nhiều tháng anh em cháu phải ở với ông bà để mẹ đưa bố đi chữa bệnh, thế mà cuối cùng hai mắt bố cháu vẫn không thấy gì, bố chỉ cảm nhận được sự lớn lên của hai anh em cháu bằng cách đo chiều cao với bố. Nhưng bố mẹ cháu luôn động viên hai anh em cháu phải biết vượt mọi khó khăn để học giỏi. Hai anh em cháu luôn nghĩ trước tiên phải là người con hiếu thảo, người học trò ngoan, chúng cháu thi đua học tập chăm chỉ để đạt được những thành tích cao.

Và thành tích đạt được trong học tập của cháu đã làm thầy giáo, cô giáo, bố mẹ, người thân rất vui lòng. Từ lớp 1 đến lớp 9, cháu luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, Cháu ngoan Bác Hồ, lớp 5 cháu đã đạt Thủ khoa trong kỳ thi chọn học sinh giỏi của thị xã, đoạt giải nhất tỉnh môn toán và tiếng Việt. Năm lớp 8 cháu đoạt giải nhất môn toán CASIO, giải nhì môn toán và giải ba môn hóa. Năm lớp 9 vừa qua, cháu đoạt ba giải nhất huyện của ba môn toán, hóa và toán CASIO, cháu còn đạt danh hiệu "học sinh tuyên văn". Với quyết tâm mong muốn học tập thật giỏi, năm nay cháu đã thi đỗ vào lớp 10 khoa toán khối THPT chuyên Trường đại học Sư phạm I Hà Nội.

Tiếng vỗ tay kéo dài. Hà Duy Hưng kể tiếp: Các bạn cháu ngoài học tập ở trường còn có điều kiện mời thầy giáo, cô giáo kèm cặp thêm. Nhưng với hoàn cảnh kinh tế của gia đình cháu thì việc đó thật khó khăn đối với bố mẹ, mặc dù bố mẹ cháu đã luôn cố gắng tạo cho anh em cháu điều kiện học tập tốt nhất. Do vậy cháu chỉ có một phương pháp là tự học thêm trong các sách nâng cao, sách tham khảo, sau đó làm các bài luyện tập để nâng cao kiến thức.

Càng đạt được thành tích cao trong học tập cháu càng biết ơn các thầy giáo, cô giáo đã cho cháu kiến thức, biết ơn bố mẹ đã vượt qua mọi khó khăn của gia đình để cho cháu được học tập trong môi trường tốt nhất. Cháu xin hứa luôn tu dưỡng đạo đức, cố gắng học tập thật giỏi để sau này giúp ích cho nước nhà và để có điều kiện chữa được bệnh cho bố cháu.

Có thể bạn quan tâm