Hết mình cống hiến
Anh sinh ra ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Gia đình anh, cả hai bên nội, ngoại đến nay đã ba đời làm nghề y. Cha anh vốn là một lương y có tiếng. Thuở nhỏ, anh luôn quanh quẩn bên cha và chứng kiến những người đến nhà để cha anh bắt mạch và bốc thuốc với nhiều căn bệnh khác nhau. Có những căn bệnh hiểm nghèo ngày ấy y học đành bó tay, nhìn người bệnh ra về với hai hàng nước mắt, anh ước mơ lớn lên mình sẽ chọn nghề y để có thể cứu giúp mọi người. Những năm học phổ thông anh luôn là học sinh giỏi và đứng đầu lớp. Rồi anh đã thi đỗ vào Trường đại học Y Hà Nội với một quyết tâm lớn, khi ra trường phải là một bác sĩ giỏi.
Sau chín năm học, với bằng tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Sản khoa, Nguyễn Viết Tiến được nhà trường giữ lại làm giảng viên giảng dạy bộ môn Sản và làm việc tại Bệnh viện Phụ sản trung ương. Anh đã làm việc ở hầu hết các khoa của Bệnh viện như Sản 1, Sản 2, Phụ 1, Phụ 2, Khoa sơ sinh, Khoa mổ, Khoa khám bệnh... Nhớ lại một buổi chiều tan trường, trên đường trở về nhà, anh sinh viên năm cuối của Trường đại học Y Hà Nội nhận được món quà nhỏ từ một người bạn. Ðó là quyển sách viết về y học và lời chúc rất chân thành: "Mình mong Tiến gắn bó suốt cuộc đời với sự nghiệp y khoa". Ðúng như lời chúc của bạn, Nguyễn Viết Tiến đã "gắn bó suốt đời với sự nghiệp y khoa" với niềm đam mê mãnh liệt.
Sau nhiều lần hẹn, tôi mới gặp được anh trong ít phút giải lao giữa hai ca mổ. Anh phân trần: "Mới đầu năm mà công việc quá nhiều, nên mình đành lỡ hẹn". Tôi quen anh đã nhiều năm nên rất hiểu và thông cảm, do cường độ làm việc cao và lịch làm việc quá dày. Ngoài công tác chuyên môn, anh còn phải đảm đương nhiệm vụ quản lý một bệnh viện lớn với gần 800 bác sĩ, y tá, cán bộ, nhân viên và hàng nghìn người bệnh.
Quả thật, nếu không say nghề, TS Nguyễn Viết Tiến không thể "kham nổi" một khối lượng công việc quá lớn như vậy. Anh thường bắt đầu công việc từ sáu giờ sáng và khi rời khỏi cơ quan sớm nhất cũng là 21 giờ. Có những hôm vừa về đến nhà, chưa kịp ăn bát cơm, được báo có ca bệnh khó cấp cứu, anh lại quay vào bệnh viện làm đến sáng.
Tôi có dịp đi theo kíp chuyển giao công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm của Bệnh viện Phụ sản trung ương, do TS Nguyễn Viết Tiến phụ trách, tới làm việc tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, mới thấy khâm phục sức làm việc của anh. 23 giờ 30 phút, đoàn tới Thanh Hóa, chỉ kịp ăn vội bát cơm, chưa kịp nghỉ, anh đã cùng các bác sĩ bắt tay vào làm việc. Công việc kết thúc thì kim đồng hồ đã chỉ ba giờ sáng. Anh và đoàn lập tức lên xe trở về, vì sáng hôm sau, anh phải có mặt ở Hà Nội để chủ trì một hội nghị quốc tế và nhiều công việc quan trọng khác đang chờ ở Bệnh viện.
Anh Trần Văn Hùng, lái xe kể: "Anh Tiến thường xuyên đi chuyển giao công nghệ, có khi hôm nay ở tỉnh này, mai lại thấy anh ấy ở tỉnh khác, thời gian đối với anh quý như "vàng". Mệt và vất vả là thế, nhưng đã vào công việc thì anh Tiến giải quyết đâu ra đấy, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác và quyết đoán... ". Các bác sĩ và nhân viên ở phòng mổ đều nói: "Giám đốc là người có bàn tay vàng và với anh ấy, sức khỏe người bệnh là trên hết...". Hầu như ngày nào anh cũng có mặt ở phòng mổ, thường là những ca phẫu thuật khó.
Tôi hỏi anh, vì sao anh chọn chuyên khoa sản; công việc nhiều như thế, đã bao giờ anh thấy nản chưa; có khi nào công việc ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình anh? TS Nguyễn Viết Tiến cười: "Lĩnh vực sản khoa rất nhạy cảm, sóng gió và có nhiều điều cần khám phá, vì nó liên quan nhiều tới tạo hình, phẫu thuật các loại u, về mô phôi, về di truyền, về chẩn đoán trước sinh, về hình ảnh... Chính vì không nản nên tôi luôn tìm ra hướng đi mới trong công việc. Ðã yêu và say nghề thì không bao giờ thấy nản, kể cả khi ta có tuổi. Hơn nữa, đằng sau tôi còn có một người vợ đảm đang, là người luôn động viên và ủng hộ tôi trong công việc. Gia đình, vợ con là niềm tự hào và hạnh phúc lớn lao của tôi...". Tôi được biết, vợ anh cũng là đồng nghiệp, chị là bác sĩ sản khoa Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương và con trai anh hiện đang là sinh viên năm thứ năm Học viện Quân y.
Hạnh phúc và trách nhiệm
Năm 2005, TS Nguyễn Viết Tiến được đề bạt Giám đốc Bệnh viện Phụ sản trung uơng. Là người "đứng mũi chịu sào", lãnh đạo một bệnh viện đầu ngành về sản phụ khoa, trực tiếp phụ trách, hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao công nghệ cho nhiều bệnh viện ở các tỉnh, thành phố khác trên cả nước - những công việc không hề đơn giản, đòi hỏi anh phải "lao tâm, khổ tứ", sao cho công việc chuyên môn và công tác quản lý luôn song hành và đạt kết quả cao.
Anh tâm sự: "Thật lòng, khi nhậm chức Giám đốc, tôi rất trăn trở, phải làm sao để bệnh viện luôn phát triển, đời sống cán bộ, nhân viên ngày càng được nâng cao và phục vụ người bệnh tốt hơn nữa.
Tôi rất mừng và hạnh phúc là bên tôi luôn có những đồng nghiệp giỏi cùng một tập thể đoàn kết, luôn nhiệt tình ủng hộ tôi, cùng nhau xây dựng bệnh viện ngày một lớn mạnh...".
Bệnh viện Phụ sản trung ương đang đổi mới mạnh mẽ, từ con người, trang, thiết bị đến cơ sở vật chất. Người bệnh ở đây đang được điều trị và được hưởng những thành tựu của khoa học - kỹ thuật tiên tiến trên thế giới. Từ việc thực hiện thành công kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, đón những cháu bé đầu tiên ra đời tại bệnh viện năm 2000, đến việc anh không ngừng nghiên cứu, đưa ra những nhóm đề tài rất có giá trị và gây được tiếng vang trong nước cũng như trên thế giới.
Nhắc đến TS Nguyễn Viết Tiến, nhiều người trong giới y học đều biết đến những công trình nghiên cứu khoa học của anh: Kỹ thuật giảm thiểu thai có chọn lọc để giảm số thai sau thụ tinh trong ống nghiệm; Phẫu thuật tạo hình tử cung, điều trị vô sinh do buồng trứng đa nang bằng phẫu thuật nội soi; Kỹ thuật chọc mào tinh lấy tinh trùng; Kỹ thuật đông lạnh phôi; Nghiên cứu áp dụng trữ lạnh phôi và tinh trùng trong hỗ trợ sinh sản... Ðánh giá hiệu quả một số kỹ thuật điều trị vô sinh ở nữ giới áp dụng tại Việt Nam; Ðánh giá hiệu quả và tính an toàn của bơm hút MVA.PLUS® và ống hút Ipaseasygrip® . Kỹ thuật được ứng dụng thành công đầu tiên ở Việt Nam là áp dụng kỹ thuật tiêm methotrexate vào buồng ối để điều trị bảo tồn tử cung trong chửa ống cổ tử cung...
Hiện nay anh đang làm chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước từ năm 2008 đến 2010 với đề tài Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị vô sinh ở Việt Nam. Ðến nay, Bệnh viện Phụ sản trung ương có số ca thụ tinh trong ống nghiệm lên đến con số hàng nghìn. Các bác sĩ, y tá, nhân viên bệnh viện đã trở thành "người cha, người mẹ tinh thần" của các cháu bé được thụ tinh trong ống nghiệm, đem lại hạnh phúc cho những gia đình hiếm muộn...
Gần 30 năm làm việc và nghiên cứu khoa học trong ngành y, anh là hình ảnh sống động và thuyết phục cho ý thức nghề nghiệp và lòng tận tâm của một thầy thuốc có lý tưởng trong sáng. Quan niệm sống của anh: Bác sĩ muốn giỏi không chỉ cần thông minh, mà phải có tình yêu thương người bệnh thật sự. Trong công việc phải kiên nhẫn - sáng tạo - dám hy sinh, trong quản lý phải mềm dẻo - mẫu mực - kiên định.
Với những công lao đóng góp cho ngành y nói chung và ngành sản khoa nói riêng, anh đã được nhận nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý của Ðảng và Nhà nước trao tặng, như Huân chương Lao động hạng ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, Bằng khen của Bộ Y tế...
Chia tay anh, tôi nhớ mãi gương mặt với nụ cười nhân hậu của một thầy thuốc giỏi và thầm nghĩ, hạnh phúc lớn lao của anh và các đồng nghiệp chính là cứu chữa thành công và đem lại những điều tốt đẹp nhất cho người bệnh.
HOÀNG ANH