Hàng xóm vụ cháy chung cư mini Khương Hạ: Vượt qua ký ức đau thương để chung tay giúp đỡ

NDO - Tiếng xe máy nổ liên tiếp, tiếng la hét kêu cứu trong mưa, cột khói bốc lên cao ngút, xe cứu hỏa và cứu thương bật còi inh ỏi suốt đêm trong con ngõ nhỏ... Tất cả trở thành ký ức đau thương với người dân tại phố Khương Hạ sau đám cháy chung cư mini thảm khốc đêm 12/9.
0:00 / 0:00
0:00
Nỗ lực cứu hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ trong đêm 12/9. (Ảnh: nhandan.vn)
Nỗ lực cứu hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ trong đêm 12/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Một người đàn ông (giấu tên, quê Hải Dương) mang theo tâm trạng nặng nề trở về khu chung cư mini trong sáng nay. 8 năm trước, ông mua căn nhà này cho hai đứa con mình ăn học, đi làm tại Hà Nội. Hai vợ chồng cháu ruột của ông cũng ở cùng chung cư này, vừa có con nhỏ 4 tháng tuổi.

Ngay đêm qua, ông tức tốc phi từ Hải Dương lên Hà Nội. Nhưng may mắn, hai người con của ông đã kịp nhảy từ tầng 7 xuống, bị chấn thương, trong đó cậu con trai bị gãy 3 xương sườn.

"Sáng nay, cháu mượn điện thoại bác sĩ gọi cho tôi thông báo tình hình, tôi mới hoàn hồn. Hiện các cháu đang nằm ở Bệnh viện Bạch Mai, vẫn tỉnh táo, đang chờ để được các bác sĩ can thiệp”.

Tuy nhiên, đau đớn với người đàn ông này là cháu rể đã tử vong trong đám cháy. "Cháu vừa có con nhỏ 4 tháng. Mẹ con cháu vừa định lên Hà Nội tuần này. Nếu mẹ con cháu lên thì cũng không thể qua khỏi", ông nghẹn ngào nói.

Run rẩy, lặng lẽ đi vào con ngõ nhỏ, ông Nguyễn Văn Học (quận Thanh Xuân) cho biết, sáng sớm nay ông mới nhận được thông tin cháu ruột của ông bị nạn. Bố mẹ cháu cũng vội vàng chạy từ Sóc Sơn xuống đêm qua, đang đi tìm con và cháu (gồm vợ chồng cháu trai và hai đứa con) ở các bệnh viện.

“Tôi vừa đến đây xem tình hình thế nào thì nhận điện thoại của bố cháu yêu cầu tôi về quê gấp. Ở nhà đã dựng rạp hết rồi, tôi phải về quê ngay đây”, ông Học nén đau thương, chân tay run lẩy bẩy vì thương xót cả gia đình cháu không rõ ai mất, ai còn. Ông chỉ biết chắc chắn, đã có người trong gia đình cháu mình đã qua đời.

Hàng xóm vụ cháy chung cư mini Khương Hạ: Vượt qua ký ức đau thương để chung tay giúp đỡ ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Hồng chia sẻ về đêm kinh hoàng.

Suốt đêm qua, người dân ở ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân không ngủ. Nằm ngay sát hẻm vào chung cư, bà Nguyễn Thị Hồng (số nhà 4 ngách 29/70 Khương Hạ) kể lại, bắt đầu lúc 11 giờ 30 phút đêm 12/9, ở khu nhà bà nghe rõ tiếng dàn xe máy nổ bùm bụp.

"Cả nhà chạy ra xem thấy khói to cuộn lên cao ngút. Tiếng người dân la hét thất thanh khắp nơi. Nhiều người ở tầng cao nhảy xuống gẫy xương, có người tử vong. Tôi nhìn thấy nhiều người được bọc chăn đưa ra ngoài, thương tâm vô cùng", bà Hồng đau xót kể.

Chị H. (tên đã được thay đổi), ở đầu con ngõ nhỏ ở Khương Hạ kể lại, từ lâu người dân đã sợ nguy cơ cháy nổ vì căn chung cư nằm trong hẻm nhỏ. Sau khi bảo vệ chung cư phát hiện đám cháy đã chạy lên các tầng đập cửa, nhưng lúc đó đêm, các nhà đóng kín cửa bật điều hòa, mưa lại to nên hầu hết đều phản ứng rất chậm.

"Có nhà 3 người liều mình nhảy từ tầng 5 xuống mái tôn, nhưng bị nảy bật ngược lại rơi xuống đất. Cả gia đình 3 người chết rất thương tâm", chị H. nghẹn ngào kể.

Hàng xóm vụ cháy chung cư mini Khương Hạ: Vượt qua ký ức đau thương để chung tay giúp đỡ ảnh 2

Người thân của người bị nạn tại chung cư chưa khỏi hoàn hồn sau đám cháy.

Ngay trong đêm, người dân ở ngõ tích cực hỗ trợ cùng lực lượng chức năng như mua nước, bánh mì, xôi hỗ trợ lực lượng. Đến 10 giờ sáng 13/9, bà Đặng Thị Vì, Trưởng ban Hậu tự chùa Phụng Lộc, phố Khương Hạ vẫn đang hối hả cùng khoảng 10 phật tử, người dân ở phố Khương Hạ gọt hoa quả, sắp xếp nước, bánh mì cho vào từng túi để chia ra phân phát cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây.

Hàng xóm vụ cháy chung cư mini Khương Hạ: Vượt qua ký ức đau thương để chung tay giúp đỡ ảnh 3
Hàng xóm vụ cháy chung cư mini Khương Hạ: Vượt qua ký ức đau thương để chung tay giúp đỡ ảnh 4

Người dân khu phố tiếp đồ ăn, nước uống cho các lực lượng làm việc tại hiện trường.

"Từ đêm hôm qua đến nay chúng tôi thường xuyên tiếp nước, bánh, xôi, hoa quả cho lực lượng chức năng hỗ trợ các chiến sĩ cứu hỏa và lực lượng cấp cứu tại khu chung cư bị cháy. Chúng tôi rất đau xót nhưng chỉ biết giúp chút sức nhỏ. Nhà chùa và phật tử chúng tôi xác định còn phục vụ nhiều ngày tại đây. Ở trong đó vẫn ngổn ngang lắm”, bà Vì nói.

Hàng xóm vụ cháy chung cư mini Khương Hạ: Vượt qua ký ức đau thương để chung tay giúp đỡ ảnh 5
Hàng xóm vụ cháy chung cư mini Khương Hạ: Vượt qua ký ức đau thương để chung tay giúp đỡ ảnh 6

Nhiều người dân chờ đợi tin tức thân nhân tại trụ sở công an phường Khương Đình.