Bộ tứ tiền vệ của AC Milan, gồm Cafu, Alessandro Costacurta, Paolo Maldini và Giuseppe Pancaro, với tổng số tuổi lên tới 175 tuổi, vẫn được HLV Ancelotti ưu ái tin dùng bởi tính hiệu quả của họ rất cao.
AC Milan đã không thắng được đội chủ nhà Palermo và đây là trận hoà không bàn thắng thứ tư của Rossoneri kể từ đầu mùa giải. Có điều gì đáng chú ý trong trận đấu trên sân Renzo Barbera? Pha cứu thua ngoạn mục của thủ thành Dida sau cú vuốt bóng của hậu vệ Morrone hẳn sẽ được phát đi phát lại nhiều lần trên truyền hình. Tuy nhiên, điều mà báo chí tốn không ít giấy mực là việc HLV Ancelotti đã cho ra sân một hàng phòng ngự già kỷ lục. Cả 4 hậu vệ của Milan hôm đó là Cafu, Alessandro Costacurta, Paolo Maldini và Giuseppe Pancaro đều đã bước qua tuổi băm từ lâu.
Hậu vệ phải Cafu sắp bước sang tuổi 35, hậu vệ trái Pancaro kém hơn một tuổi, thủ quân Maldini đã 37 nhưng vẫn chưa thể sánh được với "Billy" Costacurta chuẩn bị tròn 39 vào tháng 4 tới. Như vậy, bộ tứ này có tổng số tuổi lên tới 175, gần gấp đôi hàng hậu vệ bốn người quen thuộc của Parma. Phải chăng Milan đang khủng hoảng hàng phòng ngự hay không còn một hậu vệ nào trẻ hơn? Điều ấy chỉ đúng một phần khi Nesta bị treo giò, Stam chưa bình phục hoàn toàn, còn Simic đang dưỡng thương. Trên ghế dự bị vẫn còn Fabricio Coloccini, Kakhaber Kaladze ít tuổi hơn rất nhiều đang chờ đợi được ra sân. Nhưng vấn đề ở đây không phải là già hay trẻ, cái mà ông Ancelotti quan tâm chính là chất lượng và hiệu quả. Coloccini một vài lần xuất hiện trên sân nhưng không khẳng định được nhiều, thế nên dù chơi ở vị trí sở trường là trung vệ nhưng cầu thủ người Argentina này vẫn phải nhường chỗ cho lão tướng Costacurta hơn mình tới 16 tuổi. Không phải vì từng là đồng đội của nhau trước đây mà Ancelotti ưu ái cho Billy nhưng kỳ thực màn trình diễn không chê vào đâu được của anh ở trận gặp Juventus đã hoàn toàn thuyết phục mọi người. Đồng đội của Costacurta trước đây như Baresi, Ancelotti, Donadoni... đều đã giã từ sự nghiệp cầu thủ từ lâu và đang gắn bó với nghiệp huấn luyện, vậy mà nay anh vẫn cùng đồng đội tiếp tục chinh phục những danh hiệu mới. Vì sao Billy duy trì được sự trường tồn đến như vậy? Đó là nhờ Achille, cậu con trai mới sinh của anh, nhờ niềm tin và đẳng cấp, nhưng trên hết là nhờ niềm đam mê và khát khao chiến thắng.
"Tính ra bộ tứ trên đã giành hầu hết các danh hiệu cao quý trong sự nghiệp cầu thủ của mình qua màu áo của các CLB Lazio, AS Roma, AC Milan, Sao Paulo cùng đội tuyển Brazil. Nếu tính số trận mà họ đã thi đấu ở Serie A thì con số đó đã lên tới 1.475 trận, trong đó riêng Maldini là 552 trận, Costacurta 432 trận (trong tổng số 618 ở tất cả các giải). Như vậy, Billy đã đứng vào hàng ngũ những tượng đài của Milan từng mặc chiếc áo đỏ đen nhiều nhất, sau Maldini, Baresi và Rivera. Trong trận đấu thứ 618 ấy, anh đã thi đấu xuất sắc mà gánh nặng tuổi tác chỉ là thứ yếu. Tuyển thủ Italy, Toni rồi những mũi nhọn tấn công khác của Palermo như Zauli, Brienza hầu như không thể vượt qua được Costacurta và Maldini, những người còn sót lại từ thời "bức tường thép" gồm họ và Baresi cùng Tassotti vào những năm cuối thập kỷ 80 và đầu 90.