Bị cáo Đặng Quốc Việt, sinh năm 1981, trú tại tổ 2, khu Quán Sỏi, phường Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân), là thủ phạm gây ra vụ giết người man rợ, cướp tài sản xảy ra vào sáng 17-5-2005 gây xôn xao dư luận (Nhân Dân điện tử đã đưa tin). Xét hành vi phạm tội và các tình tiết liên quan trong vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đặng Quốc Việt tử hình về tội giết người, ba năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp chung, buộc bị cáo phải chịu hình phạt chung cao nhất là tử hình.
Vụ án đau lòng này được tóm tắt diễn biến như sau: Đặng Quốc Việt do bố mất sớm, mẹ bỏ đi Trung Quốc nên từ nhỏ ở với gia đình ông nội Đặng Đình Bảo và bác ruột Đặng Ngọc Thắng. Ông nội đã chia 160 m2 đất và làm thủ tục đứng tên “sổ đỏ” cho Việt nhưng do còn nhỏ nên để bác ruột giữ giấy tờ hộ.
Trước ngày xảy ra vụ án khoảng một tuần, Việt có xin bác ba triệu đồng mua xe máy nhưng anh Thắng không cho. Thấy vậy, Việt đòi anh Thắng trả “sổ đỏ” để bán đất lấy tiền mua xe và ra ở riêng. Anh Thắng cũng không đồng ý vì cho rằng Việt chưa thể sống tự lập được. Bị ngăn cản, Việt đã rắp tâm nuôi ý định trả thù.
Sáng 17-5-2005, khi ngủ dậy, Việt lại đòi ông nội đưa giấy tờ đất, ông Bảo trả lời đã giao cho bác Thắng giữ, cần thì hỏi bác. Việt nảy ra ý định giết con anh Thắng. Hắn ra bể nước cầm chiếc chày sắt vào nhà, đập vào đầu cháu Nhung đang học bài, làm cháu gục xuống nền nhà. Cháu Long từ ngoài vào nhà cũng bị Việt đập tiếp vào đầu, ngã xuống. Ông Bảo nghe có tiếng động lạ, chạy vào nhà thấy cháu Long nằm bất tỉnh định đỡ dậy, cũng bị Việt cầm chày đập vào đầu, gục xuống cạnh đó.
Một lát sau, chị Quyên, vợ anh Thắng đi làm về, đang dựng xe thì bị Việt bất ngờ lao tới đập nhiều nhát vào đầu chị, lục soát ví lấy đi 200 nghìn đồng. Sau đó, tên Việt ra ao sau nhà vứt chày sắt, khoá cửa và lấy xe đạp đi thẳng. Đến ngày 23-5, Việt đến nhà dì ruột kể lại sự việc thì bị công an bắt giữ.
Hành vi giết người man rợ, mất nhân tính của tên Việt đã khiến chị Quyên và cháu Nhung chết ngay sau đó, còn ông Bảo đến ngày 3-6-2005 cũng qua đời. Riêng cháu Long bị hôn mê, chấn thương sọ não, giảm 85 – 90% sức lao động do thương tích.
Tại phiên toà, Việt khai ban đầu chỉ định giết Long và Nhung cho bác ruột phải đau khổ, nhưng do ông Bảo và chị Quyên vô tình có mặt tại thời điểm gây án khiến y phải giết hai người này nhằm bịt đầu mối. Việc cháu Long thoát chết nằm ngoài ý muốn của Việt.
Theo nhận định của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tại phiên toà, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, để lại hậu quả nặng nề cho gia đình người bị hại, cũng là gia đình của bị cáo.