Hai ngày phá hai vụ trọng án

Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong khám phá vụ án dùng súng cướp
Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong khám phá vụ án dùng súng cướp

Lúc đó đã gần 10 giờ đêm 11-6, ngay gần bục giao thông, ngã năm Yên Phụ - đường Thanh Niên - Nghi Tàm, một người gục ngã xuống đường. Một chiếc  tắc-xi luồn lách, chạy như điên theo hướng đường Nghi Tàm. Tưởng là vụ tai nạn giao thông, nhưng khi người đi đường chạy tới đưa đi cấp cứu thì mới biết nạn nhân bị dao đâm vào đùi và đầu, máu chảy thành vũng dưới lòng đường. Nạn nhân đã chết sau đó ít phút trên đường tới Bệnh viện Saint Poul.

Nhận tin báo, Ðội CSÐT tội phạm quận Tây Hồ đã huy động toàn bộ lực lượng đến hiện trường để nhanh chóng điều tra, truy xét. Nhân chứng vụ án là Nguyễn Nhật Minh (sinh năm 1991). Minh bị cận thị, mắt rất kém, kể lại: "Cháu chở anh Ðổng Chí Ðắc (sinh năm 1961) từ nhà 6, Trần Nhật Duật, đến ngã năm thì va vào xe tắc-xi đi ngược chiều. Cũng do đi cắt qua bục giao thông, sai luật, xe máy bị đổ, cháu vừa đau, vừa rất sợ. Cháu còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy anh Ðắc vùng dậy đấm vào thành tắc-xi. Hai bên to tiếng, anh Ðắc đã đấm vào mặt "thằng tắc-xi", và nó đã rút một con dao giấu trong buồng lái đâm vào đùi trái anh Ðắc. Rồi nó còn chém thêm một nhát vào đầu Ðắc".

Nguồn tin ban đầu chỉ có thế. Người dân cung cấp thêm: Chiếc tắc-xi thuộc hãng Matis, nhưng đêm tối không rõ biển số. Xác định đây là vụ trọng án giết người có tính côn đồ, Công an quận Tây Hồ đã khởi tố vụ án hình sự và nhanh chóng báo cáo phòng CSÐT tội phạm về TTXH Công an thành phố. Việc đầu tiên là lực lượng điều tra tiến hành rà soát tất cả các hãng ô-tô loại Matis hoạt động trên địa bàn Hà Nội. Trưa ngày hôm sau bằng các biện pháp nghiệp vụ đã xác định được chiếc tắc-xi đó thuộc hãng Ba Sao, có biển kiểm soát 29X-7105. Người điều khiển  xe là Nguyễn Văn Dũng (SN 1973), trú tại 216 A4, An Dương, Yên Phụ, có đặc điểm giống với đối tượng đã đâm anh Ðắc.

Hướng điều tra đã rõ. Các mũi trinh sát tập trung phán đoán, truy bắt Nguyễn Văn Dũng, bởi y không về nhà sau khi gây án. Cuối buổi chiều 12-6 bỗng có một người lái chiếc tắc-xi 29X-7105 đến công an quận "nộp" chiếc xe. Anh ta tự giới thiệu là Lê Văn Biên, anh rể Dũng. Biên đã mượn chiếc xe này đi Vĩnh Phúc. Khi biết tin em rể đã gây vụ án mạng, Biên rất sợ và quyết định nộp xe, trình báo. Thông qua Biên, vợ Dũng và gia đình, các trinh sát đã thuyết phục, động viên mọi người hợp tác với công an kêu gọi Dũng đang lẩn trốn ở đâu mau ra đầu thú.

Bốn ngày sau, ngày 16-6, Nguyễn Văn Dũng đã có mặt tại cơ quan công an, khai nhận toàn bộ hành vi giết người. Y không ngờ "chỉ định đâm cảnh cáo", nhưng mũi dao đâm vào đùi trái làm đứt động mạch chủ, khiến nạn nhân mất máu nhiều và chết ngay sau đó ít phút. Y cũng không ngờ đêm đó trời mưa to, dấu vết để lại không có gì, tưởng công an khó bề điều tra nổi, nhưng lưới trời lồng lộng, cái ác khó thoát nổi.

Vụ trọng án thứ hai xảy ra trước đó một ngày. Khoảng 2 giờ chiều 10-6, anh Phạm Cao Chí (sinh năm 1973) đang đi xe máy trên đường Lạc Long Quân thì bị hai đối tượng đi xe máy vượt lên, ép xe máy Chí đổ xuống đường. Hai tên đều đội mũ vải xùm xụp đeo khẩu trang che gần kín mặt, mặc quần áo bảo hộ lao động. Một tên dùng súng ngắn gí vào đầu anh Chí, nói gằn giọng: "Kêu, tao bắn!". Tên kia lao tới cướp cái hộp các-tông lớn để phía trước yên xe máy.

Chiếc hộp ấy bên trong có 310 triệu đồng.

Vì sao kẻ gây án biết anh Chí chở một khoản tiền lớn? Vì sao chúng biết Chí đi vào giờ ấy để "hóa trang" và thực hiện hành vi ăn cướp? Những câu hỏi lướt nhanh trong đầu các chiến sĩ trinh sát điều tra.

Bị cướp lúc 2 giờ, nhưng đến 4 giờ chiều, Phạm Cao Chí mới đủ bình tĩnh đến Công an phường Nhật Tân trình báo. Chí khai, anh làm lái xe kiêm nhân viên thu tiền cho Công ty TNHH sản xuất dây cáp điện Vạn Xuân. Ngày 8-6, Chí lên đại lý ở Tuyên Quang thu tiền, tối 9-6 thì về đến nhà riêng ở Xuân Ðỉnh, Từ Liêm. Trưa ngày 10-6, Chí đem tiền xếp gọn từng cọc vào túi ni-lông, rồi cho vào vỏ thùng mì tôm, gói buộc cẩn thận. Chí đã nhiều lần chở tiền như thế cho... tiện, và cũng chẳng ai biết trong cái "thùng mì" ấy là tiền.

Nhưng bọn cướp thì biết.

Nhận được tin báo, đội cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã phối hợp đội đặc nhiệm PC14 Công an thành phố lấy lời khai người bị hại và xuống ngay hiện trường, các mũi khác đến Công ty Vạn Xuân và nơi ở của Chí. Các trinh sát nhận định: Hai tên cướp không thể biết được thời gian Chí chở tiền từ nhà đi nếu không có người báo. Qua lời khai của Chí và cán bộ Công ty Vạn Xuân, cũng thấy rằng, không thể có giả thiết Chí tạo hiện trường giả, vờ bị cướp tiền, vì thường ngày Chí làm ăn chịu khó, cẩn thận và luôn tỏ ra trung thực.

Vậy thì người báo cho hai tên cướp là ai? Chắc chắn chúng phải có thời gian chuẩn bị để "hóa trang" và mang theo vũ khí, mới "tút hàng" gọn như vậy. Trong số các đối tượng khả nghi nổi lên tên Phạm Cao Minh (sinh năm 1974) là em ruột bị hại. Minh đã bỏ vợ, hiện sống cùng nhà với anh ruột và bố mẹ đẻ. Trước đây Minh từng bị đi tù bốn năm vì phạm tội quấy rối trật tự công cộng.

Nhanh chóng thu thập nguồn tin, lực lượng điều tra đã "dựng" được mối quan hệ của Minh trong nhóm bảy đối tượng bị bắt năm 2001. Ra tù chúng vẫn thường xuyên quan hệ với nhau. Rất có khả năng hai tên cướp nằm trong nhóm bảy tên này. Lập tức Minh được triệu tập đến cơ quan công an, sau đó là các đối tượng khác. Mặc dù Minh quanh co, nói rằng không hề biết anh ruột thường xuyên đi thu tiền, ngày hôm xảy ra vụ cướp Minh không ở nhà, nhưng các chứng cứ đã bác bỏ lời khai của y.

Sự thật là, Minh đã bàn sẵn với tên Mã Thanh Phương (sinh năm 1971) trong nhóm "bảy tên" về kế hoạch cướp tiền của anh trai mình. Qua Minh, biết thông tin về giờ xuất phát của anh Chí, Phương đã báo cho Lương Anh Tuấn (sinh năm 1984) cùng đi. Trước đó hai tên đã ra chợ Giời mua mũ, quần áo bảo hộ lao động, khẩu trang để hóa trang. Phương mượn chị gái (tên là Lan) chiếc xe Dylan mầu đỏ để chở Tuấn lên Xuân Ðỉnh. Tới khi anh Chí ra khỏi nhà, hai "công nhân" giắt vũ khí nóng trong người lập tức bám theo. Tới vị trí thuận lợi trên đường Lạc Long Quân, đoạn rẽ vào khu đô thị Ciputra, hai tên đã thực hiện hành vi cướp tiền. Sau đó chúng vứt hết quần áo, mũ, khẩu trang vào xe rác, gửi xe máy, và... gửi cả súng, lựu đạn vào nhà chị Lan. Chúng còn xóa tất cả các cuộc gọi đi và gọi đến máy điện thoại di động trong ngày đi gây án để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Mọi điều đã sáng tỏ. Thật là "nuôi ong tay áo", thằng em ra tù vào tội đã thông đồng với đồng bọn cướp tiền của ông anh. Nhưng chỉ đến khi Phương và Tuấn khai hết, Phạm Cao Minh mới cúi đầu nhận tội. Tang vật vụ án gồm: một súng AK và 40 viên đạn, một súng côn bát và 21 viên đạn, hai quả lựu đạn mỏ vịt, một súng ngắn hơi cay. Toàn bộ số tiền 310 triệu đồng đã được trả cho Công ty Vạn Xuân.

Trên đây chỉ là hai vụ trọng án trong số 109 vụ phạm pháp hình sự xảy ra trong tám tháng đầu năm nay trên địa bàn quận Tây Hồ. 81 vụ đã được điều tra, khám phá, bắt giữ, xử lý 116 đối tượng. Chúng tôi hỏi Trung tá Nguyễn Hữu Bi, Ðội trưởng CSÐT tội phạm về TTXH: Ðiều gì đã giúp các anh phá được hầu hết các vụ án và điều tra, xử lý nhanh như vậy? Trung tá Bi, "khắc tinh" của bọn tội phạm khu vực Tây Hồ chỉ nói ngắn gọn, điều tưởng như rất đơn giản: "Lính điều tra phải có "máu" nghề nghiệp, kinh nghiệm phải dày, mắt tinh, tai thính". Một chi tiết rất nhỏ, một biểu hiện tâm lý có thể là đầu mối khai thác của một vụ án lớn. Như tên Minh ấy, nhìn vào mắt thấy ngay nó là đồng phạm cướp tiền của anh trai, giấu thế nào được.

Có thể bạn quan tâm