Ở trận đấu này, HLV Mai Ðức Chung đã tung ra một đội hình mạnh với bộ đôi A-bát và Pa-ti-y-o Tam-uy trên hàng công, nhưng điều quan trọng hơn cả là họ được sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả sân nhà. Ðội bóng xứ Thanh đã nhập cuộc nhanh chóng, chủ động chơi tiến công và thi đấu có phần áp đảo đội khách với bàn thắng ở phút thứ tám của trận đấu. Nhận được đường căng ngang của Lê Ðức Tuấn bên cánh phải, Pa-ti-y-ô đã tung cú sút vô-lê vào góc xa của khung thành, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, sau bàn thua này, đội Hoàng Anh Gia Lai đã dần lấy lại thế trận cân bằng và liên tục tổ chức các pha phối hợp tiến công trực diện trung lộ, trong khi đội Thanh Hóa vẫn chủ yếu sử dụng những đường chuyền vượt tuyến cho cặp đôi tiền đạo cắm ở phía trên. Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp một và sang hiệp hai, đội Hoàng Anh Gia Lai đã nỗ lực tìm đường vào khu vực cấm của đối phương từ trung lộ và hai biên, song các pha tiến công cũng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Theo chỉ đạo, các cầu thủ xứ Thanh chơi lùi về phần sân nhà, nhưng vẫn không quên tận dụng cơ hội để tổ chức các pha phản công nhanh nguy hiểm với hai chân sút A-bát và Pa-ti-y-ô. Trong hiệp hai, các học trò của HLV Choi Yoon Gyum dâng cao đội hình và tốc độ trận đấu được đẩy cao. Thậm chí vào phút 71, Thanh Hóa đã suýt ghi bàn thắng thứ hai khi A-bát đi bóng bên cánh phải và chuyền bóng như đặt cho Quốc Phương trước khung thành bỏ trống, nhưng cầu thủ này đã không làm nên chuyện. Tỷ số thắng 1-0 của Thanh Hóa được giữ đến hết trận đấu và đây là trận toàn thắng thứ ba của đội bóng xứ Thanh với chín điểm có được.
* Cũng trong chiều qua, trên sân Lạch Tray, đội chủ nhà Vicem Hải Phòng đã có trận thắng tưng bừng 3-0 trước đội Kienlongbank Kiên Giang. Hai đội vào trận khá thận trọng, bởi họ đều đang cần một chiến thắng đầu tay ở mùa giải này. Mặc dù vậy, sự thận trọng đã mang lại những tiêu cực với lối chơi của cả hai đội ở hiệp một. Chỉ đến khi có những điều chỉnh về mặt nhân sự và thúc đẩy lối chơi tiến công thì đội bóng đất Cảng mới có được bàn thắng trước một đối thủ thiên về phòng ngự. Nỗ lực tiến công được đẩy mạnh khi đội Vicem Hải Phòng tăng cường thêm tiền vệ công Ngọc Hùng. Phút thứ 64, từ một pha đá phạt góc, An-tô-ni-ô đã đánh đầu chính xác mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Và cũng từ phút này, đội Vicem Hải Phòng đã thi đấu hưng phấn hẳn và có tiếp hai bàn thắng ở các phút cuối của trận đấu khi thế trận phòng ngự của đội bóng đến từ Kiên Giang đã gần như tan vỡ. Phút 86, Quang Hải sử dụng kỹ thuật cá nhân đi bóng khéo léo qua hàng phòng ngự đối phương đánh bại thủ môn của Kiên Giang, nâng tỷ số thắng lên 2-0 cho Vicem Hải Phòng. Phút bù giờ thứ hai của hiệp hai, đội chủ nhà đã được hưởng pha đá phạt 11 m sau khi một cầu thủ của đội bóng Kiên Giang phạm lỗi trong vòng cấm và An-tô-ni-ô đã thực hiện chính xác, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà, đồng thời cũng là bàn thắng thứ hai của anh ở trận đấu. Ðây là chiến thắng đầu tiên của đội bóng đất Cảng ở mùa giải này, trong khi đội bóng của Kiên Giang đã tụt xuống cuối cùng của bảng xếp hạng sau ba trận toàn thua.
Chiều nay 31-3, lượt trận thứ ba của vòng ba V-League 2013 sẽ diễn ra giữa các cặp đấu: Hà Nội T&T - Ðồng Nai, Ðồng Tâm Long An - XM The Vissai Ninh Bình và Sông Lam Nghệ An - Becamex Bình Dương.