Lượt đi vòng 1/8 Giải Europa League 2012

Hai đội bóng thành Man-che-xtơ đều bại trận

Rạng sáng qua 9-3, trên sân nhà Âu Tra-phót, đội Man-che-xtơ Iu-nai-tít (M.U) đã không thể phát huy được lợi thế, để đội khách Bin-bao trình diễn đầy ấn tượng khi ba lần sút tung lưới đội chủ nhà ở trận lượt đi vòng 1/8 Giải Europa League 2012.

Có vẻ như HLV Phơ-gu-xơn không muốn dốc toàn lực vào trận đấu này khi đang còn nhiều mối bận tâm ở Giải ngoại hạng Anh đang vào hồi tranh đua quyết liệt. Mặc dù vậy,  đội bóng "Quỷ đỏ"  vẫn có bàn dẫn trước của Ru-ni ở phút thứ 22. Sau một pha phối hợp nhuần nhuyễn và dứt điểm kỹ thuật của các cầu thủ M.U, thủ thành của Bin-bao bắt bóng không gọn để bật ra và tiền đạo Ru-ni có mặt rất kịp thời đệm bóng thoải mái đưa M.U vươn lên dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, với một hàng tiền vệ có vẻ đang "gặp vấn đề" trong lối chơi, việc M.U để "thủng lưới" ở phút 44 cũng không gây nhiều bất ngờ. Lo-ren-tê lật bóng sang cánh phải và di chuyển vào khoảng trống giữa hai trung vệ của M.U rồi nhận bóng chuyền vào của đồng đội và bật cao đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Bin-bao. Sang hiệp hai và nhất là về những phút cuối của trận đấu, sự lắp ghép chắp vá trong đội hình của "Quỷ đỏ" trên các tuyến khiến lối chơi của họ trở nên lộn xộn và thiếu hẳn sinh khí tiến công cần thiết. Ðiều này đã dẫn tới hai bàn thua liên tiếp ở phút 72 và 90  của họ khi hai cầu thủ Mác-cốt và Mu-ni-a-in dứt điểm chính xác ghi bàn cho đội khách. Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 của M.U có được ở phút bù giờ thứ hai của hiệp hai do Ru-ni sút phạt 11 m thành công sau pha để bóng chạm tay của cầu thủ Bin-bao trong vòng cấm.

Ðây là trận thứ tư không thắng và là trận thứ hai liên tiếp thất bại của M.U trên sân nhà gây thất vọng cho người hâm mộ. Với kết quả này, M.U sẽ gặp nhiều khó khăn khi thi đấu lượt về trên sân nhà đội bóng của Tây Ban Nha.

Trước đó, đội đồng hương cùng thành phố là Man-che-xtơ Xi-ti cũng có một trận thua khi tới làm khách trên sân của đội Xpót-tinh Li-xbon của Bồ Ðào Nha. Bước vào trận đấu đầy tự tin, nhưng đại diện của bóng đá Anh đã gặp phải một lối chơi phòng ngự phản công khó chịu của đội chủ nhà. Các học trò của HLV Man-xi-ni gần như không có nhiều cơ hội ghi bàn khi những chân sút của họ đều bị kèm chặt và vô hiệu hóa bởi một hàng phòng ngự hiệu quả nhiều tầng, lớp. Tiến công nhiều mà không có bàn thắng, đội khách đã phải trả giá, phút 51, trong một pha phản công, trung vệ Xan-đao đã có cú đánh gót cận thành điệu nghệ ghi bàn 1-0 cho Xpót-tinh Li-xbon. Ðây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Kết quả một số trận đấu khác:

Mê-ta-lít Khác-kíp thua Ô-li-pi-a-cốt 0-1; Át-le-ti-cô Ma-đrít thắng Be-xích-tát 3-1; Thoen-ti thắng Xchan-cơ 1-0;

AZ An-kma-a thắng Iu-đi-nít 2-0; Xtan-đa Li-e-gơ hòa Han-nô-vơ 2-2 và

Va-len-xi-a thắng PSV En-hô-ven 4-0.

Có thể bạn quan tâm