Hai bài báo có ý nghĩa to lớn của đồng chí Trường Chinh

Trong bài báo thứ nhất, viết tháng 10-1942, ngay giữa lúc quân phát-xít với sức mạnh áp đảo xâm chiếm một vùng rộng lớn của Liên Xô, đồng chí Trường Chinh đã phân tích sâu sắc, chỉ rõ quân phát-xít xâm lược chắc chắn sẽ thất bại và khẳng định Liên Xô sẽ giành thắng lợi, đồng thời kêu gọi nhân dân Việt Nam ủng hộ Liên Xô chiến đấu, góp sức vào phong trào cách mạng thế giới đang tiến bước.

Bài báo thứ hai, viết tháng 6-1945, chào mừng chiến thắng phát-xít Ðức, khẳng định chiến công này thuộc về các lực lượng dân chủ và tiến bộ trên thế giới, đứng đầu là Liên Xô, đồng thời kêu gọi nhân dân ta vùng lên đánh đuổi quân phiệt Nhật Bản, giành độc lập dân tộc.

Liên bang Xô-viết chiến thắng muôn năm!

Tiếng đại bác của tuần dương hạm "Rạng đông" bắn vào lâu đài Mùa đông, cơ quan của chính phủ lâm thời (phản cách mạng) đêm hôm 7 tháng 11 năm 1917 (theo lịch Nga: 25 tháng 10) đã loan báo cho hoàn cầu biết một kỷ nguyên mới vừa mở: kỷ nguyên của chủ nghĩa xã hội.

Cách mạng Tháng Mười thành công. Nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên ra đời: Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết (gọi tắt là Liên-xô).

Ðến nay Liên-xô đã 25 tuổi. Liên-xô đang đi đầu trong Mặt trận dân chủ quốc tế chống phát xít xâm lược, quyết giải thoát cho xã hội loài người khỏi chủ nghĩa phát xít tàn nhẫn và đen tối.

Liên-xô đã 25 tuổi. Lần đầu tiên trong lịch sử loài người, nhiều dân tộc, gồm ngót 200 triệu người, chung sống một cách thật bình đẳng và tự do trên một mảnh đất rộng 1 phần 6 quả địa cầu.

Trong Liên-xô, nhà máy đã thành của chung thợ thuyền. Ruộng đất do dân cày chung lại thành hợp tác xã, lao động tập thể bằng máy móc. Bao nhiêu cơ quan văn hóa, như trường học, thư viện, nhà bảo tàng, phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, v.v. đã thành của chung xã hội, khiến cho mọi người đều có thể hưởng chung.

Liên-xô đã 25 tuổi, nó đã thành một trường thí nghiệm, ở đó thợ thuyền, dân cày và trí thức cùng nhau kiến thiết một chế độ xã hội mới không có người bóc lột người, chế độ xã hội chủ nghĩa, bước đầu của xã hội cộng sản.

Liên-xô là hình ảnh của xã hội mới trong lòng xã hội cũ. Chủ nghĩa xã hội kiến thiết ở Liên-xô ngày một vững mạnh làm cho cách mạng thế giới ngày một tiến, đồng thời lại đánh bại chính sách xâm lược của bè lũ phát xít. Chính vì thế, chúng xùn bọt mép nguyền rủa Liên-xô và thề cùng nhau tiêu diệt Liên-xô. Và chính vì thế, bọn Hít-le, đại biểu cho chủ nghĩa tư bản tài chính phản động nhất thế giới, đang đánh phá Liên-xô, đánh phá thành trì cách mạng, đánh phá cái pháo đài tiền tuyến của văn minh và tiến bộ.

Nhưng trong vũ trụ "Chỉ có cái gì đang nảy nở và phát triển mới thật mạnh mẽ". Quân phát xít xâm lược nhất định sẽ thất bại, vì chúng cố gìn giữ hơi thở cuối cùng của một chế độ đang giẫy chết. Còn Liên-xô đại biểu cho sức mạnh đang lên của một xã hội mới, mặc dầu một phần đất đai bị xâm chiếm, rốt cuộc Liên-xô sẽ thắng. Cái mầm của hạt đã nở. Vỏ hạt cứng mấy cũng phải nứt vỡ mà thôi.

Không phải lần đầu tiên bọn tư bản phản động trên thế giới đánh Liên-xô. Ngay những năm 1919 - 1921, khi Liên-xô mới thành lập, 14 nước đế quốc đã vây hãm, chực bóp chết Nhà nước xã hội chủ nghĩa ngay trong trứng. Nhưng chúng đã thất bại một cách ê chề. Lần này chúng diễn lại tấn trò cũ. Song cũng như lần trước, sớm muộn chúng sẽ phải chịu những hình phạt của tiến bộ. Bánh xe lịch sử cứ tiến. Kẻ nào chực thọc gậy ngăn cản nó sẽ bị nghiền nát như tương!

Liên-xô sẽ thắng vì nhân dân Liên-xô thống nhất và dũng cảm, hy sinh, quyết đánh bại quân thù.

Dưới ngọn cờ của đồng chí Sta-lin, ngót 200 triệu nhân dân Liên-xô đã đứng dậy như một quả núi vĩ đại cản đường lũ mọi phát xít.

Liên-xô sẽ thắng vì Liên-xô được cả cuộc vận động cách mạng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới ủng hộ.

Liên-xô lại bắt tay cả bộ phận tư sản dân chủ (Anh, Mỹ) chống phát xít xâm lược.

Liên-xô không phải chỉ vì riêng mình mà chiến đấu, Liên-xô đang  chiến đấu  cho loài người cần lao và tiến bộ, cho tất cả các dân tộc đang rên xiết dưới gót sắt của bè lũ phát xít.

Chúng ta không ngần ngại mà tuyên bố rằng: Hồng quân đang một phần vì nhân dân Ðông-dương mà đổ máu ở Dép (Rjev) và Sta-lin-gơ-rát. Chúng ta có bổn phận ủng hộ Liên-xô chiến đấu và góp sức vào phong trào cách mạng thế giới đang tiến bước.

Thanh niên trai tráng Ðông-dương phải sẵn sàng chạy qua phía Hồng quân, nếu một mai bị phát xít Nhật đem đi đánh Liên-xô.

Và ngay lúc này, các từng lớp nhân dân Ðông-dương phải kỷ niệm cách mạng Tháng Mười Nga theo khẩu hiệu:

- Ðả đảo chủ nghĩa phát xít!

- Liên bang xô-viết chiến thắng muôn năm!

TRƯỜNG-CHINH
Cờ giải phóng số 1 
Ngày 10-10-1942 

Phát xít Đức đã tắt thở!

Ngày 2-5-1945, Hồng quân, do tướng Giu-cốp  chỉ huy, đã hạ xong thủ đô nước Ðức quốc xã. Ngày 8-5-1945, phát xít Ðức xin hàng không điều kiện.

Tên trùm phát xít Hít-le đã tan xác trong trận Hồng quân đánh phá Béc-lanh. Mút-xô-li-ni, tên đầy tớ già của Hít-le, bị thanh niên Ý phanh thây, xé xác.

Bên Âu tây, những kẻ thủ phạm gây ra chiến tranh, xô đẩy loài người vào vòng lửa đạn, đã  tắt thở.

Ðội quân tiên phong của chủ nghĩa phát xít hoàn toàn thất bại, "Trận thập tự đánh phá Liên-xô và chủ nghĩa bôn-sê-vích" đã tan tành. Thế là ảo mộng làm bá chủ hoàn cầu của Trục phát xít tiêu tan như mây khói. Ô hô "nền trật tự mới" của bọn đế quốc phát xít, nham  hiểm và vô lương!

Chính nghĩa đã thắng.

Dã man phải lùi bước!

Thế giới văn minh và tiến bộ vừa thoát được cái họa lớn: chủ nghĩa Hít-le.

Cái khâu chính của giây xiềng mà Trục định dùng để trói buộc loài người, vừa đứt phựt. Nay mai toàn thể giây xiềng sẽ tan rã. Phát xít Nhật, bạn đồng minh của Ðức Hít-le, bị trơ trọi hẳn và đang như cá nằm trốc thớt. Chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ trở về "thiên cổ" theo gót bạn chúng bên trời Âu. Rồi đây, tất cả bọn phát xít xâm lược dã man sẽ bị quét sạch trên mặt đất.

Ðức bại trong khi cuộc Hội nghị tổ chức thế giới an toàn đang họp ở Cựu-kim-sơn. Bình minh đang trở lại với loài người đau đớn nhưng anh dũng sắp qua một đêm khủng khiếp, đầy máu lệ và sắt lửa. Một thế giới dân chủ đang được dựng lên trên bao nhiêu chết chóc và điêu tàn. Loài người sắp hòa giải đã bắt đầu hát bài ca bác ái.

Công ấy của ai?

Của Liên-xô, của Hồng quân Liên-xô, đội quân xung trận của loài người cần lao và tiến bộ, đội quân giải phóng của tất cả các dân tộc bị áp bức trên hoàn cầu. Lịch sử đã muốn rằng: Hồng quân chiếm lấy thành Béc-lanh, trái tim của con thú dữ Ðức quốc xã, và làm cho cả thân hình ghê tởm của nó phải quỵ xuống, làm cho nanh vuốt của nó đang bám sâu vào da thịt loài người phải rã rời.

Công ấy của ai?

Của các nước Ðồng minh đã cùng Liên-xô đánh phát xít Ðức...         

Công ấy của ai?

Của thợ thuyền, dân cày các nước chống xâm lược đã vác súng  ra trận, đem xương máu đắp thành chiến lũy ngăn cản quân Trục; đã thúc đẩy Anh, Mỹ phải mở mặt trận thứ hai và đánh mạnh để sẻ gánh nặng cho Liên-xô.

Công ấy của ai ?

Của hết thảy các dân tộc bị áp bức đang dũng cảm chiến đấu chống bọn phát xít xâm lược, quyết giành độc lập và tự do.

Ngày nay, thắng được Ðức quốc xã là nắm được thắng lợi hoàn toàn. Ðó là kết quả công lao của toàn thể loài người chống phát xít, đặc biệt là của nhân dân Liên-xô đã hy sinh hàng chục triệu chiến sĩ đặng bảo vệ chủ nghĩa xã hội thắng lợi, bảo vệ nền văn minh thế giới.

Song mặc dầu thắng lợi, chúng ta không nên tự mãn. Ðức quốc xã bại, nhưng Nhật phát xít vẫn còn. Cả loài người chiến đấu đang bước mạnh, vượt lên giai đoạn mới, giai đoạn chót của  cuộc chiến tranh chống phát xít xâm lược. Khẩu hiệu của phe chống xâm lược đã đổi. Tất cả thế lực tự do và hòa bình lúc này đều tập trung vào nhiệm vụ trước mắt:

- Mau hạ phát xít Nhật!

- Mau kết thúc chiến tranh!

Nhất định Hồng quân, sau khi làm tròn nhiệm vụ vĩ đại đánh đổ Ðức quốc xã, sẽ chuyển sức mạnh sang Viễn Ðông, tiễu trừ nốt bọn đế quốc phát xít Nhật. Trực tiếp giải phóng cho các dân tộc châu Âu, kể cả dân Ðức, khỏi họa Hít-le, Hồng quân sẽ không quên nhiệm vụ giải phóng cho các dân tộc bị áp bức ở Viễn Ðông, kể cả nhân dân Nhật, khỏi họa phát xít quân phiệt Nhật, Liên-xô đã xé hiệp ước trung lập ký với  Nhật và Hồng quân đã đến đóng trên đèo Trương-cao-phong để sửa soạn xông thẳng vào dinh lũy của giặc lùn.

Dù sao nhân dân Ðông-dương không thể bị động trông chờ những may rủi tự đâu đưa lại; cũng không thể ỷ lại vào ai hết. Phải đứng dậy đánh đuổi giặc Nhật, góp sức với Ðồng minh dìm chết con thú dữ Nhật-bản dưới đáy Thái-bình-dương. Cao trào Kháng Nhật cứu nước của ta đã nổi dậy. Quân du kích  của ta đã làm chủ nhiều nơi. Nhưng chưa đủ. Phải tiến nữa, tiến mãi. Tiến!

Phát triển du kích ra nhiều tỉnh; phá kho thóc giải quyết nạn đói, không nộp thóc, nộp thuế để triệt lương quân giặc; phá hoại công nghiệp chiến tranh và giao thông của giặc, biểu tình, bãi công, làm cho giặc bối rối thêm.

Sẵn sàng phát động tổng khởi nghĩa giành lại đất nước.

Ðó là cách chúng ta noi gương chiến đấu anh dũng của Hồng quân đã tiêu diệt phát xít Ðức.

Ðó là cách chúng ta cộng đồng tác chiến với quân Ðồng minh, tiêu diệt lũ giặc Phù-tang.

C.G.P          
Cờ giải phóng số 13
ngày 16-6-1945  

Có thể bạn quan tâm