Hà Tây: Những sai phạm của nhà thuốc Hải Chừng

Phó Chánh Thanh tra Sở y tế Hà Tây Hà Huy Hưng (bên phải) kiểm tra và lập biên bản vi phạm đối với nhà thuốc Hải Chừn
Phó Chánh Thanh tra Sở y tế Hà Tây Hà Huy Hưng (bên phải) kiểm tra và lập biên bản vi phạm đối với nhà thuốc Hải Chừn

Nhà thuốc Hải Chừng (417 phố Ga, thị trấn thường Tín - Hà Tây), được Sở Y tế tỉnh cấp phép hành nghề y học cổ truyền, chuyên chữa trị bệnh “viêm xoang dị ứng thông thường”. Theo giấy phép, người đứng tên hành nghề là ông Nguyễn Hải Chừng, trú tại xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. Nhưng hầu hết bệnh nhân đến cơ sở này chữa bệnh rất hiếm khi có được “ân huệ” là được ông Hải Chừng tận tay khám, bốc thuốc.

Thay vào đó là người con rể của ông tên là Dương Văn Điệp. Điều đáng nói là, Dương Văn Điệp hiện không có trong tay bất kỳ văn bằng, chứng chỉ nào của cơ quan chức năng công nhận đủ trình độ để hành nghề y dược, một nghề liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ của con người. 

Trong vai những người bệnh bất đắc dĩ, chúng tôi đến cơ sở này và đối thoại khá thẳng thắn về chuyện vì sao “lương y bố” không khám và chữa bệnh, mà lần nào cũng chỉ gặp “lương y con”, thì bị “lương y con” vặn lại:

- Thế nhà anh làm nghề gì ?

- Ờ... kinh doanh buôn bán. 

Tưởng chỉ là câu trả lời cho qua chuyện. Nào ngờ, “lương y con” đốp luôn:

- Đấy ! Gia truyền là thế, bố buôn bán thì con cũng biết buôn bán.   

- Nhưng buôn bán khác với chữa bệnh cứu người !

Có vẻ như đuối  lý, “lương y con” đánh bài lờ, rồi quay về với công việc hái ra tiền của mình, đó là nhập tên người bệnh vào một quyển sổ dầy cộp, to như quyển sổ của cán bộ thuế. Sau đó, tất nhiên là.... phát thuốc, thu tiền.

Trước mắt chúng tôi, người bệnh vẫn người ra kẻ vào như đi chợ, trong số đó, không ít người, để đến được với nhà thuốc này, họ đã phải vượt qua quãng đường hàng trăm, có khi hàng nghìn cây số, nhếch nhác tàu xe cả mấy ngày đường. Người bệnh đến đây không chỉ dân trong vùng, mà có cả các tỉnh xa như Lai Châu, Điện Biên, Quảng Bình, Quảng Ngãi,  Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh...

Hương - cô sinh viên năm thứ 2 Trường Cao đẳng Phát thanh truyền hình Hà Tây, cho biết, cô không hề có bệnh, cũng chưa hề có tiền sử bệnh viêm xoang, nhưng vì quá bất bình trước những việc làm sai trái của nhà thuốc, máu nghề nghiệp nổi lên, Hương cùng cô bạn lân la vào khám bệnh. Chẳng cần khám mà cũng chẳng cần có bất kỳ thao tác nghề nghiệp gì, “lương y con” phán ngay:

- Em bị bệnh viêm xoang rồi. Nhanh thì ba tháng, bình thường thì sáu tháng. Chưa để “bệnh nhân” hoàn hồn, “lương y con” bồi tiếp:

- Bệnh này nếu không điều trị kịp thời sẽ biến chứng thành ung thư.  

Cũng giống như chúng tôi, quyết tâm của Hương và cô bạn đòi gặp bằng được “lương y bố” là không thể. 

Lạ nhỉ. Quảng cáo chữa bệnh rùm beng trên cả chục tờ báo, có ảnh chân dung hẳn hoi, thế mà chẳng bao giờ bệnh nhân có chút “ân huệ” được ông bắt mạch, kê đơn!

Chưa hết, trong bốn loại thuốc mà cơ sở này bán cho người bệnh (330 nghìn đồng/ tháng/ người) tất cả đều không ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng, chỉ có hướng dẫn người bệnh cách uống. Có loại được bọc trong túi ni lông nhưng bên ngoài không hề có bất kỳ nhãn mác gì. Ngay như gói thuốc có tên là “bổ trợ”, uống 10 viên/ ngày vào buổi tối,  thực chất chỉ là thuốc bổ thận âm, được mua từ các hiệu thuốc đem về chia nhỏ bán cho người bệnh.

Thật khó hiểu, với bài thuốc như thế, nhưng cơ sở Hải Chừng đã “giật” được giải “Cúp Thương hiệu vàng và chân dung Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác” tại  Hội chợ Y dược học Phương Đông và quốc tế năm 2006. Theo điều tra của chúng tôi, để có được danh hiệu cao quý này, trước đó ba tháng, ông Chừng đã gửi toàn bộ hồ sơ cùng bài thuốc quý của mình đến Ban tổ chức Hội chợ. Tất nhiên, sau đó không lâu và lúc hội chợ kết thúc, người ta đã trao cho ông những danh hiệu như đã nói ở trên.

Các chuyên gia ở Viện Kiểm nghiệm (Bộ Y tế) cho biết, để biết rõ thành phần thuốc, tác dụng thế nào, cần phải nghiên cứu cẩn thận.

Viện Kiểm nghiệm (Bộ Y tế) với đầy đủ trang thiết bị và nguồn nhân lực gồm nhiều tiến sỹ, thạc sỹ mà chưa dám kết luận, thế mà chỉ với mấy tháng “nghiên cứu, xem xét”, Ban tổ chức Hội chợ triển lãm Y dược học Phương Đông và quốc tế năm 2006, đã có thể đưa ra kết luận và trao tặng cho nhà thuốc Hải Chừng danh hiệu “Cúp Thương hiệu vàng” và “Danh y xuất sắc”!

Không biết có phải nhờ danh hiệu “Danh y xuất sắc” và “Cúp Thương hiệu vàng” hay không, mà kể từ đó đến nay, nhà thuốc này làm ăn khá phát đạt. Người bệnh khắp nơi tấp nập kéo đến. Mỗi ngày qua đi, trung bình nhà thuốc này bán thuốc cho khoảng 15-20 bệnh nhân. Những ngày lễ, thứ bẩy, chủ nhật lượng bệnh nhân đông hơn nhiều. Tính nhẩm, doanh thu mỗi ngày trên dưới 10 triệu đồng. Mỗi tháng khoảng 200-300 triệu đồng.

Làm việc với chúng tôi, Phó Chánh thanh tra Sở Y tế tỉnh Hà Tây Hà Huy Hưng, khẳng định:

- Thanh tra Sở Y tế tỉnh đã nhiều lần đến kiểm tra và nhắc nhở về các hành vi sai phạm xảy ra tại nhà thuốc, như công tác vệ sinh, thuốc sản xuất hàng loạt không bảo đảm an toàn cho người bệnh...

Ông Hưng cho biết thêm:

Thanh tra Sở vừa tổ chức đi kiểm tra, lập biên bản về các sai phạm của nhà thuốc Hải Chừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, kể cả sai phạm trong việc đăng quảng cáo trên báo chí nhưng chưa xin phép cơ quan y tế có thẩm quyền. Mức phạt vi phạm là 5 triệu đồng.

Có một điều rất cần được nêu ra đây để Thanh tra Sở y tế Hà Tây và các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm, xem xét. Việc đăng quảng cáo không phép, quảng cáo vượt quá phạm vi hành nghề (phạm vi hành nghề của cơ sở này chỉ là viêm xoang dị ứng thông thường, chứ không phải như đăng trên các báo là chữa xoang trán, xoang dị ứng, xoang sàng, xoang hàm… viêm đa xoang), của Nhà thuốc Hải Chừng đã tồn tại gần chục năm nay, trên nhiều tờ báo khác nhau. 

Với hàng loạt sai phạm khá nghiêm trọng nêu trên, nhiều người đang đặt ra câu hỏi: “Phải chăng căn bệnh “viêm xoang” của Nhà thuốc Hải Chừng đã nhờn thuốc ?”.

Nếu ai có dịp đến thị trấn Thường Tín, lân la hỏi chuyện mấy bà bán nước ven đường, sẽ được nghe bài vè chua chát. Trong đó có đoạn:

Tôi về Thường Tín-  Hà Tây
tìm thầy chữa bệnh chẳng hay thầy nào
Bảng chăng khắp chốn hàng rào
Đường ngang ngõ dọc chỗ nào cũng chăng
Vào nhà toàn cúp ông giăng
Cúp vàng hội chợ ông giăng đầy nhà!

Có thể bạn quan tâm