Theo ghi nhận vào 8 giờ sáng ngày 9/12 chỉ số chất lượng không khí (AQI) và ô nhiễm không khí PM2.5 tại Hà Nội vẫn ở mức ô nhiễm cao, nhiều khu vực chỉ số AQI ở ngưỡng tím (rất xấu). Theo quan sát, nhiều vật thể ở khoảng cách gần cũng trở nên nhòe đi, bị che lấp bởi lớp sương bụi đục mờ.
Trước tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng diễn biến phức tạp, nhiều người dân cho biết họ bắt đầu cảm nhận rõ những ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân.
Ông Hàn Ngọc Thắng (73 tuổi, Trương Định) cho biết: “Khoảng 3 hôm trở lại đây, tôi thấy mắt khi nhìn ra xa rất kém, mù mịt, không nhìn rõ. Bên cạnh đó, tôi cảm thấy hơi khó thở, hụt hơi, tình trạng này không chỉ lúc tôi ra đường, mà trong nhà tôi cũng thấy khó thở như vậy, chỉ có điều ít hơn so với khi đi ngoài đường”.
Chị Nguyễn Kim Thu (54 tuổi, Đống Đa) chia sẻ: “Lúc đầu tôi không biết, nhưng sau đó người dân tới uống nước quán tôi họ đều nói là Hà Nội không khí đang ô nhiễm, bụi mịn rất hại. Nhiều người tới đây nói do chất lượng không khí xấu ảnh hưởng tới sức khỏe đi kèm các triệu chứng như ho, ốm, sổ mũi, mệt mỏi kéo dài mấy ngày nay”.
Hà Nội những ngày qua mù mịt bụi mịn, nỗi lo lớn nhất thuộc về các gia đình có con nhỏ. Với nhiều phụ huynh, từng hơi thở của con trong những ngày này đều trở thành mối bận tâm thường trực.
Anh Nguyễn Văn Tiến (35 tuổi, Ngọc Hà) cho biết, con anh đã ho sốt liền nhiều ngày vì bụi mịn. “Trẻ nhỏ sức đề kháng yếu, nên tôi thực sự rất lo lắng. Bước ra đường là con lại phải hít bụi, không phải chỉ trên quãng đường từ nhà tới trường mà còn cả khi con ở trường suốt nhiều giờ liền, tham gia các hoạt động trong bầu không khí ô nhiễm”, anh Tiến chia sẻ.
Trước sự lo lắng ngày càng lớn về tình trạng ô nhiễm không khí, nhiều người dân Hà Nội buộc phải chủ động thích nghi và tự tìm cách bảo vệ sức khỏe của mình mỗi khi ra đường trước sự mù mịt, nồng nặc của bụi mịn trong từng hơi thở.
Bà Lê Thị Thịnh (75 tuổi, Ba Đình) cho biết, nhiều ngày nay bà luôn phải che chắn cẩn thận, từ khẩu trang đến cả kính mắt, mỗi khi bước ra khỏi nhà. “Người già như tôi hay trẻ nhỏ đi ra ngoài những hôm không khí ô nhiễm như thế này đều phải tự trang bị để giữ sức khỏe,” bà Thịnh cho biết.
Sự chủ động của người dân thể hiện rõ ở việc họ tìm kiếm những phương tiện bảo vệ hiệu quả hơn: khẩu trang đạt chuẩn, kính che bụi, … những thứ được xem là cần thiết trong những ngày chất lượng không khí xuống thấp.
Không chỉ trong mỗi gia đình, những người đi làm cũng phải tự xoay xở, thay đổi lịch trình hằng ngày để tránh phải đối mặt quá lâu với lớp bụi mịn bủa vây thành phố.
Chị Đàm Thị Hoàng Quyên (24 tuổi, Cầu Giấy) chia sẻ, những ngày ô nhiễm nặng, chị chủ động ở lại công ty thêm khoảng một giờ để hoàn tất việc cá nhân và ăn tối, đợi qua giờ cao điểm rồi mới di chuyển về nhà. “Đi về muộn hơn một chút nhưng đường thoáng, mình đỡ phải hít bụi và kẹt xe lâu”, chị Quyên bày tỏ.
Trước thực trạng ô nhiễm không khí kéo dài, Bộ Y tế khuyến cáo người dân khi ra ngoài nên đeo khẩu trang đạt chuẩn, sử dụng kính che bảo vệ mắt và hạn chế tối đa tiếp xúc với môi trường nhiều bụi. Giữ vệ sinh nhà cửa, bảo đảm không gian sống thông thoáng để giảm thiểu tối đa tác hại từ bụi mịn, ô nhiễm không khí.