Giữ nghề làm lân

NDĐT - Trong những ngày gần Tết Trung thu, chúng tôi về lại phố cổ Hội An, nơi vẫn còn một cơ sở làm đầu lân truyền thống. Đó là cơ sở làm lân sư rồng Nguyễn Hưng, phường Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam.

Anh Hưng tỉ mẩn trang trí từng màu lân.
Anh Hưng tỉ mẩn trang trí từng màu lân.

Gây dựng nghề bằng niềm đam mê lân

Ở tuổi 40, anh Nguyễn Hưng vẫn mệt mài quét màu lên những đầu lân và đầu ông địa. Lân tại cơ sở của anh Hưng được sản xuất quanh năm, nhưng “được mùa” nhất vẫn là dịp Tết Trung thu. Lân đều được làm theo kiểu mẫu truyền thống. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, do thị hiếu của người tiêu dùng, anh thường xuyên thay đổi một số trang trí họa tiết cho phù hợp.

Làm đầu lân trải qua nhiều công đoạn như: tạc khuôn, đắp giấy, sau đó phơi khô. Lân còn có dạng làm bằng sườn tre, là loại đầu lân lớn, được làm công phu và khó hơn rất nhiều với lân đúc.

Không chỉ khéo tay, người thợ còn cần có năng khiếu về nghệ thuật, từ khả năng pha màu cho tới việc vẽ mắt, trang trí đầu... Theo anh Hưng, một trong những khâu quan trọng nhất là khâu vẽ thần thái đôi mắt của lân. Lân mạnh mẽ, hung dữ, hiền lành, hay cáu giận… đều được thể hiện qua đôi mắt, do đó đây là công đoạn được anh chú ý nhất. Mỗi sản phẩm đều chứa đựng cái hồn, vẻ đẹp khác nhau, tùy theo tâm trạng và cảm xúc của người làm.

Tùy vào từng loại, lân có giá cả khác nhau: lân bằng cốt xi-măng chỉ dao động từ 50 nghìn - 1,2 triệu đồng/sản phẩm. Giá đầu lân bằng khung tre từ 5 - 6 triệu đồng/sản phẩm. So với năm ngoái, giá đầu lân năm nay tăng khoảng 10%.

Mong người theo nghề

Qua nhiều thời gian, nghề làm đầu lân ở phố cổ Hội An dần mai một, do lợi nhuận không cao, công việc mang tính thời vụ, hoặc do ít ai còn muốn nối nghề lân; nhưng anh Hưng vẫn quyết tâm bám trụ với nghề máu thịt.

Anh Hưng nói: May mắn vì cơ sở của mình vẫn có thể hoạt động tốt. Trung thu năm nay, cơ sở của mình làm khoảng 3.000 sản phẩm lớn nhỏ phân phối ở Hội An, Tam Kỳ và Đà Nẵng.

Những ngày Trung thu cận kề, cơ sở của anh luôn nhộn nhịp. Hiện nay, cơ sở của anh tạo việc làm cho gần 20 nhân công. Dù lời lãi không cao, nhưng nghề này giúp cho trẻ em có thêm món đồ chơi Trung thu, đó là mục đích, niềm vui lớn của anh.

Mặc dù ở Cẩm Hà vẫn còn lại một số gia đình làm lân, nhưng chỉ làm nhỏ lẻ và không sản xuất được lân lớn, mặc dù vẫn gắng bám nghề nhưng khó phát triển rộng. Anh Hưng vẫn tự tay làm sườn lân, vẽ hình cho ông Địa. Anh tâm sự:” Cũng muốn có người theo mình nối nghiệp chứ. Nghĩ tới cảnh mình già đi, cái nghề mất hẳn cũng thấy buồn...”

Dù càng ngày những đồ chơi dành cho trẻ em ngày càng phong phú hơn, màu sắc rực rỡ bắt mắt, rẻ và bền hơn rất nhiều, nhưng những chú lân vẫn đang là đam mê của trẻ. Nhìn những đôi mắt trẻ trơ ánh lên niềm thích thú trước những chú lân từ chính bàn tay mình làm “nhảy nhót” ngoài đường, anh Hưng lại có thêm niềm tin vào nghề tổ.

Các công đoạn phụ thường được nhân công thực hiện.

Có thể bạn quan tâm