Giáng sinh đặc biệt cho các bệnh nhi

NDO - 15 tháng tuổi, bé P.M.A (Hải Dương) bị mắc bệnh thực bào máu ngơ ngác khi lần đầu tiên được chứng kiến không khí giáng sinh vui nhộn tại Hội trường J, Bệnh viện Nhi Trung ương sáng 10/12.
0:00 / 0:00
0:00
Các bệnh nhi và gia đình thưởng thức chương trình "Giáng sinh ấm áp".
Các bệnh nhi và gia đình thưởng thức chương trình "Giáng sinh ấm áp".

Mẹ bé A. - chị Trần Thị H. tâm sự, từ khi sinh ra, con phát triển khỏe mạnh và không có biểu hiện ốm đau gì. Tuy nhiên gần đây, bé hay sốt và mỗi lần sốt bị nổi mẩn toàn người. Chị H. cho con đi bệnh viện tuyến huyện và lên tới Bệnh viện Nhi Trung ương phát hiện con bị bệnh HLH (hội chứng thực bào máu - là một rối loạn không phổ biến gây ra rối loạn chức năng miễn dịch ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ).

"Con em đã truyền hóa chất lần thứ 3, con rất ngoan và hợp tác. Bé sẽ phải trải qua 40 tuần điều trị. Bác sĩ nói khả năng sống của con 50-50 nên gia đình quyết tâm sẽ đồng hành với con đến cùng", chị H. nghẹn ngào nói.

Giáng sinh đặc biệt cho các bệnh nhi ảnh 1

Hai mẹ con bé P.M.A (Hải Dương) lần đầu được xem chương trình giáng sinh vui nhộn.

Phía gần cuối hội trường, bà Nọ Thị M. (dân tộc Thái, Lào Cai) ngồi lặng lẽ ôm đứa cháu gái nhỏ 14 tháng tuổi vào lòng. Cháu bà đã nằm viện 2 tuần và đó cũng là chừng ấy thời gian cả gia đình bà rất khủng hoảng khi cháu gái được chẩn đoán mắc ung thư máu.

Thảo V. - cháu nội của bà ban đầu được chẩn đoán bị viêm hạch và đã được phẫu thuật từ hơn nửa năm trước. Nhưng gần đây, khi tái khám lại, bé V. phát hiện mắc ung thư.

"Gia đình rất khó khăn, không biết có điều kiện để chạy chữa cho cháu hay không. Mẹ cháu khi mới sinh 5 tháng tuổi nói dối cả nhà đi chặt củi rồi bỏ đi luôn, để lại cháu cho ông bà nội nuôi. Bố cháu bỏ đi làm ăn xa. Mình cháu ở với ông bà nội khi mới 5 tháng tuổi. Giờ cháu bị bệnh tôi buồn lắm, ngày nào cũng khóc", bà M. lấy tay lau nước mắt.

Giáng sinh đặc biệt cho các bệnh nhi ảnh 2

Bà Nọ Thị M. (dân tộc Thái, Lào Cai) thương cháu nội mới 14 tháng đã mắc bệnh ung thư máu.

Ngồi trong lòng bà, bé V. ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn chung quanh, trong tay hớn hở cầm bóng bay và đồ chơi, thi thoảng đung đưa mình theo tiếng nhạc. Đây là giáng sinh đầu tiên của bé khi đã biết cảm nhận thế giới chung quanh.

Ở sát sân khấu, những anh, chị lớn hơn, chừng 6-7 tuổi bày tỏ sự thích thú đặc biệt với chương trình giáng sinh. Trong đó, bé gái Triệu Thanh M. đang ngồi xe lăn với bàn chân bó bột nhìn như thôi miên lên sân khấu.

Chị Hoàng Minh Th. (Hoài Đức, Hà Nội) chia sẻ, con gái chị Triệu Thanh M. bị viêm xương tủy nhiễm khuẩn đường máu cấp tính do vi khuẩn tụ cầu vàng. May chị cho con nhập viện kịp thời phẫu thuật nên đến nay, sau 3 tuần nằm viện, bé M. đã cải thiện tình trạng nhiễm khuẩn và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại viện.

Chị tâm sự, khi biết có chương trình giáng sinh, bé M. rất háo hức và nằng nặc xin mẹ đưa từ khoa điều trị xuống hội trường xem ca nhạc và xem ông già noel. "Sau này con muốn được nhảy múa như các chị trên sân khấu", bé M. tâm sự. Nhưng để thực hiện mơ ước đó, bệnh nhi còn phải trải qua một hành trình dài hình thành xương mới để có đôi chân khỏe mạnh.

Giáng sinh đặc biệt cho các bệnh nhi ảnh 3

Các bé được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Cũng như chị H., bà M., hàng trăm gia đình có con đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đều mang những nỗi lòng riêng khi bám trụ nhiều ngày, nhiều tuần ở bệnh viện với mong mỏi con sớm khỏe mạnh.

Bởi vậy, để san sẻ bớt nỗi đau cho các bệnh nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương năm nay tổ chức lễ giáng sinh vui nhộn, ấm áp mang tên "Giáng sinh yêu thương" như một bữa tiệc nghệ thuật cổ vũ tinh thần hàng trăm trẻ nhỏ đang nằm điều trị tại đây.

Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Trịnh Ngọc Hải cho biết, trung bình mỗi ngày, bệnh viện đón tiếp khoảng 4.000-5.000 bệnh nhân đến khám, hầu hết các em đều mắc bệnh nặng ở các tỉnh, thành phố phía bắc.

Hiện bệnh viện thường xuyên có khoảng gần 2.000 bệnh nhi điều trị nội trú, có những cháu bé nằm viện liên tục vài tháng phải chịu sự đau đớn của bệnh tật.

"Hằng năm, chúng tôi đều tổ chức lễ giáng sinh ấm áp dành cho các em nhỏ để giúp các em có tâm lý, tinh thần điều trị tốt hơn. Hy vọng với sự quan tâm của các nhà tài trợ, của bệnh viện, gia đình các bệnh nhi và các em sẽ có thêm nghị lực điều trị, sớm bình phục trở về với gia đình, cộng đồng để học tập, vui chơi. Với sự cố gắng của tập thể bác sĩ, hy vọng bệnh của các cháu sớm được đẩy lùi", bác sĩ Hải chia sẻ.

Giáng sinh đặc biệt cho các bệnh nhi ảnh 4

Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Trịnh Ngọc Hải phát biểu tại chương trình.

Các em nhỏ đến với chương trình, không chỉ được đeo những chiếc bờm noel xinh xắn, được tặng bóng bay tạo hình bông hoa, con vật phong phú mà còn được thưởng thức màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc đến từ các bạn nhỏ, xem ảo thuật, múa rối, xiếc nghệ thuật đến từ các nghệ sĩ gạo cội.

Trong buổi sáng mùa đông giá rét, mưa phùn, có những em còn cắm trên tay kim chuyền, có em còn đeo túi nước tiểu bên hông sau phẫu thuật, có những em vừa trải qua những giờ điều trị hóa chất rụng hết tóc, cơ thể mệt mỏi, có em phải vận động bằng xe lăn... nhưng trên gương mặt đều vô cùng háo hức khi được thưởng thức chương trình giáng sinh ấm áp. Những "bữa ăn" tinh thần có lẽ sẽ giúp cho các em nhỏ có thêm được nghị lực để vượt qua bệnh tật.