Giải Ngoại hạng Anh: Liverpool giành ngôi đầu bảng

Louis Saha vừa trở lại sau chấn thương đã ghi bàn quan trọng giúp Manchester United giành chiến thắng.
Louis Saha vừa trở lại sau chấn thương đã ghi bàn quan trọng giúp Manchester United giành chiến thắng.

Trong trận đấu muộn nhất của tối thứ bẩy, Manchester United nhọc nhằn có chiến thắng 1-0 trước tân binh khác, Sunderland.

Đội chủ nhà Liverpool, với dàn cầu thủ có đẳng cấp vượt trội, tạo được thế trận áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn ngay từ những phút đầu.

Thủ môn Bywater của Derby County phải làm việc vất vả để từ chối các cơ hội của Danial Agger và Torres.

Tuy nhiên, phải đến phút thứ 27, thế cân bằng mới bị phá vỡ. Tiền vệ người Tây Ban Nha Alonso là người mở tỷ số với pha sút phạt từ cự ly hơn 30m.

Trong tình huống ghi bàn này, Alonso không chủ định dứt điểm thẳng vào lưới của Derby County, nhưng do thủ môn Bywater của đội khách bị khuất tầm nhìn sau pha di chuyển của Dirk Kuyt, nên không kịp phản xạ để ngăn cú treo bóng của Alonso bay vào lưới.

Derby County có thể cho rằng họ đã không gặp may trong tình huống đó, nhưng đội chủ sân Anfield hoàn toàn xứng đáng vươn lên dẫn trước với thế trận hoàn toàn áp đảo.

Trước khi hiệp một kết thúc, tân binh Babel, người chuyển đến sân Anfield với bản hợp đồng trị giá 11,5 triệu bảng Anh, nâng tỷ số lên 2-0 với màn độc diễn ngoạn mục.

Sau khi nhận bóng từ Alvaro Arbeloa, Babel bắt tốc độ và vượt qua Andy Griffin và Claude Davis trước khi đánh bại Bywater bằng pha dứt điểm ở đẳng cấp cao.

Sau giờ nghỉ, Liverpool tiếp tục thế trận áp đảo và Alonso suýt nữa có bàn thắng thứ hai, khi dứt điểm không thành công trong pha đối mặt với Bywater, sau pha phối hợp đẹp mắt của Arbeloa, Torres và Kuyt.

Tuy nhiên, các cổ động viên của Liverpool không phải đợi lâu. Phút thứ 56, một tân binh khác của Liverpool là Torres lần thứ ba lập công cho đội chủ nhà sau pha kiến tạo của Javier Mascherano.

Derby County hoàn toàn bị mất phương hướng trước lối chơi tốc độ và biến hóa của Liverpool.

Trong thế áp đảo, đội chủ nhà dễ dàng có bàn thắng thứ tư và người lập công lần này là tiền vệ Alonso với pha dứt điểm chính xác.

Torres và Kuyt liên tục tra tấn hàng phòng ngự của đội khách. Phút 76, bộ đôi này phối hợp bật tường để Kuyt dứt điểm trong tư thế thuận lợi, nhưng thủ môn Bywater xuất sắc cứu thua.

Sau khi bóng bật ra, một tiền đạo mới của sân Anfield là Voronin băng vào dứt điểm thành công nâng tỷ số lên 5-0.

Hai phút sau, Andy Todd của đội khách mắc lỗi khi không thể phá được pha lốp bóng kỹ thuật của Voronin, tạo điều kiện thuận lợi để Torres hoàn tất cú đúp của riêng mình và là bàn thắng thứ sáu của đội chủ nhà.

Cuối trận, Derby County có cơ hội ghi bàn thắng danh dự khi Craig Fagan không kịp băng vào dứt điểm dù trước mặt chỉ còn thủ môn của đội chủ nhà Jose Reina.

Thắng trận, Liverpool có 10 điểm sau bốn trận đấu, bằng với Chelsea, nhưng hơn về chỉ số phụ, qua đó tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. 

Liverpool sẽ giữ vị trí đầu bảng ít nhất một ngày, trước khi Chelsea kết thúc chuyến làm khách trên sân của Aston Villa trong trận đấu muộn nhất của vòng năm.

* Kết quả các trận đấu cùng giờ khác:

Bolton 1-2 Everton

Newcastle 1-0 Wigan

Fulham 3-3 Tottenham

Reading 0-3 West Ham

Middlesbrough 2-0 Birmingham

* Trong trận đấu muộn nhất của tối thứ bẩy, đội ĐKVĐ Manchester United có chiến thắng sát nút trước đội bóng tân binh Sunderland.

Tiền đạo vào sân thay người trong hiệp hai Louis Saha ghi bàn thắng duy nhất ở phút thứ 72.


Louis Saha vừa trở lại sau chấn thương đã ghi bàn quan trọng giúp Manchester United giành chiến thắng.

Tuy giành ba điểm trong trận thắng thứ hai liên tiếp sau loạt ba trận chỉ hòa và thua, nhưng Manchester United vẫn chưa cho thấy được bóng dáng của đội bóng từng thắng như chẻ tre ở mùa giải trước.

Bàn thắng mà họ ghi được cũng xuất phát từ tình huống cố định, khi Saha thoải mái đánh đầu vào lưới trống do thủ môn Craig Gordon mắc sai lầm khi phán đoán sai pha sút phạt góc của tiền đạo Nani.

Như vậy, chuyến trở lại “ngôi nhà xưa” của Roy Keane trên cương vị là HLV của Sunderland và cựu cầu thủ Dwight Yorke Manchester United đã kết thúc bằng thất bại 1-0 của đội bóng tân binh.

Sau trận đấu, HLV Keane cho biết: “Để thua trong một tình huống cố định khiến tôi cảm thấy không vui. Tuy nhiên, về tổng thể, tôi cảm thấy hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Các cổ động viên của Manchester United và Sunderland thật tuyệt vời, nhưng chúng tôi đã ra về trắng tay.”

Sau khi trận đấu kết thúc, các khán giả trên sân Old Trafford đã dành những tràng pháo tay để hoan hô HLV Keane, một trong những huyền thoại của Manchester United trong thập kỷ trước, khi ông sánh vai cùng với người thầy cũ là Ngài Alex Ferguson rời sân.

Có thể bạn quan tâm