Giải Ngoại hạng Anh: Chelsea gục ngã, Arsenal bay bổng

Giải Ngoại hạng Anh: Chelsea gục ngã, Arsenal bay bổng

Trong trận đấu muộn nhất của vòng năm, hai bàn thắng của trung vệ Zat Knight và tiền đạo Gabriel Agbonlahor giúp Aston Villa tiếp tục duy trì thành tích bất bại trước Chelsea trên sân nhà Villa Park, đồng thời chấm dứt chuỗi 18 trận bất bại của The Blues ở giải Ngoại hạng.

Chelsea của HLV Jose Mourinho đến làm khách trên sân của Aston Villa với hy vọng giành được chiến thắng đầu tiên kể từ năm 1999, qua đó lấy lại ngôi đầu bảng từ tay đối thủ Liverpool.

Tuy nhiên, việc thiếu vắng tiền vệ nhạc trưởng Frank Lampard đã khiến cho The Blues thiếu đi sự sắc sảo trong các đợt tấn công, dù trong đội hình của họ vẫn còn đó Vua phá lưới của mùa giải 2006-2007 Didier Drogba và các hảo thủ khác.

Đội khách là những người tạo được thế trận tốt trong những phút đầu của trận đấu. Tân binh Florent Malouda đã có pha dứt điểm nguy hiểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng lại đi chệch khung thành của thủ môn Scott Carson sau khi chạm chân một hậu vệ đội chủ nhà.

Ít phút sau, Michael Essien, người đá thay vị trí của Lampard, thử vận may bằng pha dứt điểm từ cự ly khoảng 35m, nhưng thủ môn Carson đã xuất sắc cứu thua.

Sau những phút đầu bị ép sân, đội chủ sân Villa Park đáp trả bằng cơ hội của Agbonlahor. Nhận bóng trong tư thế quay lưng lại với khung thành của Petr Cech và bị John Terry theo sát, nhưng Agbonlahor vẫn kịp xoay người, dứt điểm nhanh, nhưng thủ môn Cech vẫn kịp thời phản xạ, bắt gọn bóng.

Ở phần sân bên kia, The Blues liên tục tạo nhiều pha bóng sóng gió trước khung thành của thủ môn Carson, nhưng lần lượt John Terry và Shaun Wright-Phillips đều không dứt điểm thành bàn.

Sau giờ nghỉ, Aston Villa bất ngờ có bàn thắng phá vỡ thế cân bằng. Sau khi thủ môn Cech có pha đấm bóng chịu phạt góc, trung vệ Knight, người vừa chuyển đến sân Villa Park từ CLB Fullham, bật cao hơn tiền đạo Drogba để đón pha đá phạt góc của Gareth Barry và đánh đầu ghi bàn mở tỷ số.

Sau bàn thua, HLV Jose Mourinho lần lượt tung vào sân Claudio Pizarro, Salomon Kalou và Joe Cole vào thay John Obi Mikel, Claude Makelele và Wright-Philipps.

Tuy có thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Chelsea không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Aston Villa.

Cơ hội tốt nhất của Chelsea là tình huống dứt điểm của Joe Cole đưa bóng chạm mép ngoài cột dọc sau khi thủ môn Carson đã bó tay.

Trước cơ hội của Joe Cole, Aston Villa trong một đợt phản công đã có bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Ashley Young, cầu thủ luôn làm cho hàng phòng ngự của Chelsea điêu đứng, có pha đi bóng dũng mãnh từ bên cánh trái, trước khi tung cú dứt điểm căng. Bóng sẽ đi ra ngoài khung thành, nếu Agbonlahor không kịp chạm chân làm thay đổi hướng bóng và bó tay luôn thủ môn Cech.

Bàn thắng của Agbonlahor chấm dứt luôn hy vọng giành lại một điểm của The Blues.

Chứng kiến đội chủ nhà thảm bại ở Villa Park, ông chủ của Chelsea, tỷ phú người Nga Roman Abramovich đã đứng dậy đi về trước khi trận đấu kết thúc.

Với kết quả này, Chelsea hiện đã tụt xuống vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng, sau Liverpool, Arsenal và Everton.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Martin O'Neill của Aston Villa cho biết: "Thật là tuyệt vời. Chelsea đã chơi tốt nhưng chúng tôi vui mừng vì đã giành chiến thắng. Tôi cảm thấy rất hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Mọi chuyện trở nên tồi tệ sau thất bại trước Liverpool trong trận mở màn. Chiến thắng này sẽ giúp là nguồn động viên lớn đối với chúng tôi.”

Trong khi đó, HLV Jose Mourinho của Chelsea cho rằng đội bóng của ông không đáng phải chịu thất bại.

"Đây là một trận đấu hay của hai đội bóng giỏi, nhưng Chelsea không đáng bị thua. Chúng tôi áp đảo trong hiệp một và đã chơi tốt sau khi bị thủng lưới. Chúng tôi xứng đáng có được ít nhất một điểm” vị HLV nổi tiếng kiêu ngạo ở giải Ngoại hạng Anh cho biết.

Trong trận đấu diễn ra trước đó, các Pháo thủ thành Luân Đôn, Arsenal đã có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Portsmouth dù phải thi đấu với 10 người trên sân trong suốt 40 phút của hiệp hai sau khi Philippe Senderos phải nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với cựu cầu thủ của Arsenal Kanu.

Trước đó, trong hiệp một, Arsenal vươn lên dẫn trước với hai bàn thắng của Emmanuel Adebayor, ghi từ chấm phạt đền và của Cesc Fabregas.

Emmanuel Adebayor, tác giả bàn mở tỷ số.

Sau khi Senderos bị truất quyền thi đấu, Arsenal vẫn duy trì được thế trận tốt và có bàn thắng thứ ba, được ghi do công của Tomas Rosicky. Kanu là người ghi bàn thắng danh dự cho Portsmouth.

Với chiến thắng này, Arsenal tạm thời vươn lên vị trí thứ hai sau Liverpool với 10 điểm sau bốn trận.

Trong một trận đấu khác, Manchester City phải nhận trận thua thứ hai liên tiếp khi để thua 1-0 trong chuyến đến làm khách trên sân của Blackburn Rovers. Người ghi bàn duy nhất của trận đấu là Benni McCarthy.

Có thể bạn quan tâm