Ngay trong hiệp một, các học trò của HLV Allardyce đã vượt lên dẫn trước 3-0 bằng các bàn thắng của Charles N'Zogbia và Obafemi Martins.
Nicolas Anelka gỡ lại một bàn cho Bolton sau khi hiệp hai bắt đầu được năm phút, nhưng chừng đó không đủ để giúp đội chủ nhà có điểm trong trận đấu đầu tiên của mùa giải.
Trong khi đó, trong trận đấu muộn nhất của tối thứ bẩy, Liverpool có chiến thắng sát nút 2-1 trước Aston Villa.
HLV Allardyce trở về sân Reebok nhưng để chống lại đội bóng cũ của mình kể từ sau khi ông đột ngột từ chức ở Bolton và sau đó trở thành HLV của Newcastle.
Trong lần trở lại này, ông Allardyce mang theo những bản hợp đồng mới mà Newcastle đưa về trong mùa hè vừa qua, bao gồm Mark Viduka, Alan Smith, David Rozenhal và Nijtap Geremi.
Đội khách chủ động đẩy cao tốc độ ngay sau tiếng còi khai cuộc trong khi đội chủ nhà chơi rời rạc, thiếu kết dính.
Chỉ bốn phút sau tiếng còi khai cuộc, Viduka có cơ hội dứt điểm nhưng bóng bật vào người Gerald Cid và đi vọt xà ngang.
Tuy nhiên, đội khách không phải đợi lâu để phá vỡ thế cân bằng, khi N'Zogbia có pha sút phạt nguy hiểm, đưa bóng vượt qua tất cả các cầu thủ có mặt trong vòng cấm địa cũng như thủ môn Jussi Jaaskelainen ghi bàn mở tỷ số.
Bàn thắng thứ hai của các cầu thủ khách được ghi rất đẹp mắt. Tiền đạo Martins sau khi khống chế bằng ngực sau pha tạt bóng của James Milner đã tung người moóc bóng vào lưới của thủ môn Jaaskelaine.
Tỷ số nhanh chóng được nâng lên 3-0 và người lập công cho đội khách vẫn là Martins, nhưng lần này tiền đạo người Nigeria cần đến chút may mắn. Pha dứt điểm từ xa của Martins đã bật vào chân một hậu vệ Bolton khiến bóng đổi hướng trong khi thủ môn của Bolton đã đổ người và không thể cản phá.
Sang hiệp hai, đội chủ nhà Bolton đã chơi tốt hơn và nhanh chóng có bàn rút ngắn tỷ số. Từ pha chuyền bóng thuận lợi của Kevin Nolan, Anelka dễ dàng đưa bóng qua chân của thủ môn Harper.
Tuy nhiên, sau bàn thắng đó, Bolton không còn tạo được pha bóng nguy hiểm nào về phía khung thành của thủ môn Harper và đành chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà trong ngày ra quân.
* Kết quả các trận đấu cùng giờ khác:
West Ham 0-2 Manchester City
Derby 2-2 Portsmouth
Everton 2-1 Wigan
Middlesbrough 1-2 Blackburn
* Trong trận đấu muộn nhất của tối thứ bẩy, đội bóng giàu tham vọng Liverpool đã có trận thắng 2-1 ngay trên sân của Aston Villa.
Các cầu thủ Liverpool ăn mừng bàn thắng ấn định
chiến thắng của Gerrard (Ảnh: BBC).
Qủy đỏ vùng Mersey đã phải nhờ đến pha sút phạt không thể cản phá của đội trưởng Steven Gerrard để giành trọn ba điểm.
Trước đó, Liverpool vượt lên dẫn trước nhờ pha đá phản lưới nhà của trung vệ Martin Laursen sau khi thủ môn Stuart Taylor đẩy được pha dứt điểm của cầu thủ mới của Liverpool là Fernando Torres.
Đội chủ nhà gỡ hòa sau đó bằng bàn thắng được ghi từ chấm phạt đền của Gareth Barry sau pha để bóng chạm tay của trung vệ Jamie Carragher.
Tuy nhiên, đội trưởng Gerrard có pha sút phạt chuẩn xác, đưa bóng vào góc cao khung thành của thủ môn Taylor, ấn định chiến thắng 2-1.