Hãy đá hết mình vì tình yêu của người hâm mộ
Bị "đẩy vào cửa tử", hy vọng vào bán kết của đội tuyển Việt Nam đã quá mong manh và gần như "không tưởng" bởi họ chỉ có thể làm được điều này khi đánh bại được đội tuyển Thái-lan hùng mạnh, đồng thời đội tuyển Mi-an-ma cũng thắng đội tuyển Phi-li-pin, nếu đội Mi-an-ma giành kết quả hòa thì đội tuyển Việt Nam buộc phải thắng cách biệt hai bàn trở lên. Cũng vì vậy, nhìn nhận một cách thực tế, chúng ta chỉ mong muốn đội tuyển nước ta hãy thi đấu đến cùng, lăn xả dù thắng hay thua vì danh dự, vì "mầu cờ sắc áo" và vì tình cảm của những người hâm mộ nước nhà đã dành cho họ.
Sau thất bại đáng buồn trước một đội tuyển Phi-li-pin không có gì quá xuất sắc, đã có nhiều ý kiến đánh giá, phân tích, "mổ xẻ" về nguyên nhân dẫn đến kết quả này. Có thể thấy, trong giải đấu lần này, chúng ta không có được một đội tuyển mạnh nhất và cũng không có nhiều "lựa chọn" cầu thủ ở vị trí các tuyến trong khi nhiều cầu thủ liên tiếp chấn thương. Phải nói thẳng rằng, ở thời điểm hiện tại, HLV Phan Thanh Hùng không nên trông chờ gì vào Lê Công Vinh trên hàng công khi tiền đạo này đã không hoàn thành trọng trách mũi nhọn của mình, thi đấu vật vờ, mờ nhạt trong cả hai trận đấu và qua đó làm giảm sút sức mạnh của hàng công Việt Nam. Các vị trí khác ở phía trên như Văn Phong, Minh Ðức, Trọng Hoàng không thể ở lại vì chấn thương hành hạ, còn Thành Lương thì không có được sức bền ở những cuộc đua thể lực, cho dù anh đã rất nỗ lực xông xáo, song không thể mang lại nổi những chuyển biến cần thiết. Tấn Tài và ngay cả Thanh Hưng, Trọng Hoàng cũng đều không thể hiện được phong độ vốn có. Các cầu thủ Việt Nam đã có những lúc tỏ ra rất nhuần nhuyễn trong những pha phối hợp nhỏ, nhưng lại thường để hỏng hoặc dứt điểm thiếu chính xác ở khâu cuối cùng. Ðó cũng là yếu điểm rất dễ nhận thấy của họ mà đối phương đã nắm bắt được và giới chuyên môn trong nước và báo chí cũng đã nhiều lần cảnh báo, nhắc nhở.
Cuối cùng không thể không quay lại một hạn chế chưa thể khắc phục của các tuyển thủ Việt Nam là vấn đề tâm lý khi thường xuyên mất bình tĩnh, thi đấu căng cứng, cập rập sau các thất bại ban đầu để rồi liên tục có những tính toán sai lầm, luống cuống, chuyền bóng hỏng mỗi lần đối phương tổ chức tiến công hay phản công. Ðiều này cho thấy tính không chuyên nghiệp của cầu thủ Việt Nam, sự thiếu quyết đoán và bản lĩnh ở những trận đấu quan trọng. Từng có những chuyên gia phía đối phương đã nhận định trong những lần phải gặp đội tuyển nước ta: "Cứ mở được tỷ số trước có nghĩa là đã giành được đến 70% chiến thắng trước Việt Nam".
Không chỉ làm "liệu pháp tâm lý" để lấy lại tinh thần cho các tuyển thủ, có lẽ HLV Phan Thanh Hùng, người vẫn được Liên đoàn bóng đá Việt Nam "tin tưởng" sau hai trận đấu không thành công vừa qua, sẽ phải có cả những thay đổi về đội hình cũng như đấu pháp phù hợp trong trận đấu tối nay với đội tuyển Thái-lan và nên tung những cầu thủ như Văn Quyết, Quang Hải vào sân ngay từ đầu để họ có cơ hội thể hiện mình, đồng thời nên nhắc nhở hàng thủ thi đấu tập trung, hỗ trợ bọc lót cho nhau hiệu quả hơn.
Nói lại điều này có thể là không thừa bởi đối diện với đội tuyển Việt Nam tối nay là đội tuyển Thái-lan. Mặc dù có thể đối thủ của chúng ta sẽ không đưa ra sân đội hình mạnh nhất khi chính HLV của đội tuyển Thái-lan Uyn-phrít Sa-phe đã cho biết "sẽ cất vài trụ cột" để giữ sức dành cho vòng sau, nhưng ngay cả đội hình dự bị của họ cũng đáng gờm. Ông HLV người Ðức này đã tỏ ra khá lịch sự khi cho rằng: "Ðội tuyển Việt Nam đang mới chỉ có được một điểm sau hai trận nên họ sẽ vô cùng quyết tâm ở trận đấu này. Họ là một đội bóng mạnh và khao khát chiến thắng, nên tôi nghĩ trận đấu cuối cùng sẽ vô cùng khó khăn với Thái-lan". Tuy nhiên, dù đã chắc chắn vào bán kết, song theo như HLV Sa-phe thì ông ta sẽ không để các học trò của mình "lơi chân" bởi đội tuyển Thái-lan luôn luôn thi đấu với mục tiêu giành chiến thắng.
Phần thắng "nghiêng" nhiều hơn cho đội tuyển Phi-li-pin
Trong trận đấu cùng giờ ở bảng B tối nay, có lẽ phần lớn những người rành bóng đá đều "nghiêng phần thắng" về phía đội tuyển Phi-li-pin khi chứng kiến lối đá hiện đại và dàn cầu thủ ngoại binh nhập tịch của họ. Không cầu kỳ, bay bướm mà hết sức đơn giản và hiệu quả, đội tuyển Phi-li-pin đang đầy hưng phấn, tin vào chiến thắng tối nay và một suất vé vào bán kết đã trong tầm tay. Có lẽ ông HLV người Ðức Mai-cơn Uết của họ cũng đã truyền vào các học trò của mình không chỉ lối đá Ðức thực dụng, hiệu quả mà cả tinh thần và tính kỷ luật Ðức. Nhận xét này không quá khi chứng kiến sự kiên trì, nhẫn nại và tinh thần thi đấu của các cầu thủ Phi-li-pin được giữ vững cho đến tận những phút cuối cùng ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Phòng thủ chặt và chờ đợi phản công, họ đã tạo nên đột biến để giành thắng lợi ở những phút cuối đó dù chỉ là ở những pha lên bóng khá ít người.
Cơ hội không có nhiều cho đội tuyển Mi-an-ma sau trận thua tan nát 1-4 trước đội tuyển Thái-lan. Tuy nhiên, những cầu thủ Mi-an-ma vốn nổi tiếng bởi sự kiên cường và lối đá rắn, chịu va chạm chắc sẽ không chịu thêm một trận thua như với Thái-lan, ít ra là họ cũng sẽ phải làm được một điều gì đó, nhất là trước một đội tuyển không có gì thật nổi bật so với họ và từng bị đánh giá chỉ "ngang cơ". Nếu thi đấu hưng phấn, khả năng hòa là có thể và nếu đội tuyển Mi-an-ma có thua thì cũng chỉ là một bàn cách biệt.