Giấc mơ sơn mài của CAT

NDO - Đối với CAT, tức Đào Anh Thơ, con gái của họa sĩ Đào Anh Khánh, hành trình làm những bức tranh sơn mài khổ lớn như một giấc mơ, và cũng là cách mà cô thực hiện những giấc mơ của chính mình. “Nước Mỹ ngày nay” là triển lãm giới thiệu bức tranh khổ lớn đầu tiên trong hành trình này, dự kiến sẽ ra mắt người yêu nghệ thuật vào ngày 22/5 tới.
0:00 / 0:00
0:00
Giấc mơ sơn mài của CAT

CAT là cô con gái đặc biệt của họa sĩ Đào Anh Khánh, sau một cú sốc bỗng trở nên có duyên với hội họa ở năm 32 tuổi và gắn bó với hội họa theo cách rất riêng của mình. CAT vẫn nói vui rằng nhà có hai chị em, người học mỹ thuật chuyên nghiệp thì đi làm kinh doanh, còn người vốn theo nghiệp tài chính kinh tế nay lại chuyển hướng sang mỹ thuật.

CAT từng có triển lãm tranh gây ngạc nhiên cho nhiều người yêu mỹ thuật khi trình làng những bức tranh sơn mài đầu tiên trong sự nghiệp, nhưng được làm hết sức công phu và thu hút, mỗi bức là một câu chuyện được cô “kể” theo một cách độc đáo.

Giấc mơ sơn mài của CAT ảnh 1

CAT và triển lãm “MetaReverse”.

Đây là những bức sơn mài cô làm sau khi học sơn mài từ mẹ chỉ trong một thời gian ngắn. Đó là triển lãm “MetaReverse” với chủ đề “Tái sinh” diễn ra tại Lunet Art Galerie, 63-65 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội vào cuối tháng 10/2023. Và đó mới là chặng đầu tiên “khởi động” cho một hành trình 10 năm dành cho sơn mài mà nữ họa sĩ đã hoạch định trước cho bản thân mình.

“Loa của ai to hơn” (America now) là tác phẩm mà CAT mất tới gần nửa năm để thực hiện, và nếu như người xem được tận mắt nhìn thấy tác phẩm, có lẽ ai cũng nghĩ nửa năm còn là rất nhanh đối với một bức sơn mài choán hết bức tường cao gần 2 tầng nhà, được đổ nhiều lớp màu công phu và tỉ mỉ.

Giấc mơ sơn mài của CAT ảnh 2

Năng lượng trong bức tranh dường như vượt ra khỏi tấm vóc tràn ra ngoài theo những bước nhảy múa của màu sắc. Như CAT nói, cô đón nhận năng lượng từ vũ trụ và hòa nó vào trong các sáng tác của mình, để gửi đến cho người xem những năng lượng vui, tích cực.

Giấc mơ sơn mài của CAT ảnh 3
Tranh sơn mài “Loa của ai to hơn” (America now) có kích thước 3m6x4m8, nặng gần 250kg, mất gần nửa năm để thực hiện.

Bức tranh, theo như CAT nói, khởi nguồn từ những ấn tượng mà cô bắt gặp từ chuyến sang Mỹ tìm kiếm cơ hội “xuất khẩu” các tác phẩm nghệ thuật của mình. Bức tranh được sáng tác ở khu dân nhập cư Bushwick ở New York, Mỹ, khi xung quanh cô là một lễ hội âm nhạc, loa đài từ 4 phía tranh nhau phát cả ngày lẫn đêm, trong khi CAT lại rất nhạy cảm với âm nhạc. “Khi đó tôi thấy mình dồn nén đến mức khi tôi vẽ trong vô thức, nước mắt cứ tự tuôn ra rơi vào trang giấy. Nhiều khi năng lượng truyền qua cơ thể quá lớn và cảm xúc quá mạnh khiến tôi bất giác không thể kìm nén cảm xúc của mình” – CAT chia sẻ.

Giấc mơ sơn mài của CAT ảnh 4

CAT và bức tranh cỡ lớn đầu tiên của mình.

“Loa của ai to hơn” là tác phẩm đinh trong triển lãm lần thứ 2 của CAT, với những mạch nguồn sáng tác luôn chảy vô tận trong cô, từ những chuyến đi khắp thế giới, từ Mỹ, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, châu Âu… của mình. Dự kiến triển lãm sẽ mở cửa vào ngày 22/5 tới, tại Metareverse Art Gallery - D1-24 Phố Đào Hinh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội.

Giấc mơ sơn mài của CAT ảnh 5

Những lớp màu được đổ công phu.

Triển lãm mang tên “America Now” (tạm dịch Nước Mỹ bây giờ) trưng bày 22 bức tranh bút bi của series “America Now” và 1 bức tranh sơn mài khổ lớn đầu tiên của series này, kích thước 3m6x4m8, nặng gần 250kg.

Series “America Now” gồm 22 tác phẩm được CAT sáng tác từ tháng 5/2023, trong lần cô trở lại nước Mỹ sau 11 năm. CAT từng du học ở Mỹ gần 5 năm. Những chuyến đi khắp nơi đã truyền cho cô nguồn năng lượng khổng lồ để sáng tạo những tác phẩm mang đầy tinh thần tự do, phóng khoáng, sôi động và rực rỡ sắc màu.

Sáng tác của tôi chắc chắn có ảnh hưởng của bố. Bố không góp ý, chỉ khen tác phẩm đẹp và bố tôi là fan lớn của tôi. Tôi thực sự cảm ơn bố vì ông ủng hộ tôi từ những nét vẽ đầu tiên, cho phép con gái bước một bước ngoặt lớn, cho tôi động lực. Khi có những tác phẩm hoàn chỉnh rồi, bố tôi vẫn động viên. Ngay từ đầu bố tôi luôn gọi tôi là “thiên tài hội họa”, “con gái vượt bố rồi”.

CAT

CAT chia sẻ, giấc mơ sơn mài của cô là những tác phẩm khổ lớn như “Loa của ai to hơn”, với những ý tưởng sáng tạo từ sau những chuyến đi, đặt chân đến nhiều vùng đất trên thế giới. Những năm tháng qua là khoảng thời gian cô miệt mài dành cho sơn mài, thậm chí có lúc quên ăn, quên ngủ. Cô luôn sợ mình không thể đuổi theo kịp những ý tưởng, những nguồn năng lượng sáng tạo lúc nào cũng như tuôn trào bùng nổ trong mình.

Giấc mơ sơn mài của CAT ảnh 6

CAT chia sẻ, những tác phẩm của cô có một chút ảnh hưởng của một họa sĩ nổi tiếng trên thế giới là Jackson Pollock - người phát minh ra kiểu vẽ bằng cách ném và nhỏ trực tiếp sơn men đã pha loãng lên một tấm vải trên sàn nhà. “Tôi cũng dùng kỹ thuật đổ màu, để thể hiện sự tự do, phóng khoáng. Tranh của tôi không hẳn là trừu tượng. Trừu tượng là vô hình, vô bóng, vô nét, nhưng tranh tôi vẽ có câu chuyện, có nét, có hình. Series số 1 có truyện, có thơ, có nhạc. Series tranh mới của tôi thuộc dòng tranh ý niệm, trừu tượng vì không thể cắt nghĩa nhưng cũng không nằm trong bất kỳ trường phái nào đã được định nghĩa” – CAT chia sẻ.

Giấc mơ sơn mài của CAT ảnh 7

Hầu hết thời gian của CAT là dành cho vẽ.

“Loa của ai to hơn” là tác phẩm đầu tiên, khởi đầu cho giấc mơ sơn mài của CAT với 66 bức tranh khổ lớn, kéo dài trong 10 năm. “Tôi từng nhắc tới điều này trước đây nhưng đến bây giờ mới là hiện hữu. Chưa phải là tất cả, nó là hiện hữu một phần nào đấy, đó là tác phẩm đầu tiên. Tôi đang dần dần biến giấc mơ thành hiện thực” – CAT nói.