BÍ thư Huyện ủy Krông Bông Bạch Văn Mạnh phấn khởi cho biết: Ghi nhận những đóng góp to lớn đó, quân và dân huyện Krông Bông và năm xã trong huyện đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Từ ngày đất nước thống nhất đến nay, Đảng, Nhà nước đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng giúp đồng bào vùng căn cứ trước đây khắc phục hậu quả chiến tranh, đẩy lùi nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng quê hương cách mạng ngày càng giàu đẹp.
Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, khí phách anh hùng trong kháng chiến, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân trong huyện luôn sát cánh cùng nhau vượt qua khó khăn, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Từ chỗ thiếu lương thực triền miên phải nhờ trên chi viện, thì đến nay tổng sản lượng lương thực của huyện đạt 93.579 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt hơn 1,1 tấn. Sản xuất hàng hóa phát triển khá, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, đến cuối năm 2014 toàn huyện chỉ còn 18,94%. Kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm, chợ, nước sinh hoạt, thủy lợi và các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh được đầu tư xây dựng đồng bộ.
Cách đây 10 năm, con đường từ trung tâm huyện dẫn vào các xã căn cứ Cư Đrăm, Cư Pui, Yang Mao, nơi sinh sống của gần 25 nghìn người dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số chỉ là đường đất nhỏ lầy lội, trơn trượt thì nay đã được đầu tư trải nhựa đến tận trung tâm xã. Các buôn làng, gia đình sinh sống ở vùng sâu hẻo lánh được Nhà nước tổ chức định canh, định cư ổn định và kéo điện lưới quốc gia về tận nhà. Các công trình thủy lợi, nước sạch, trường học, trạm y tế được xây dựng và phát huy hiệu quả. Nông dân được khuyến khích áp dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi cách làm cũ… Vùng căn cứ cách mạng xưa nay đã trở thành vùng sản xuất lương thực trọng điểm của huyện, mỗi vụ sản xuất, gia đình nào cũng có thu nhập vài chục triệu đồng từ bán ngô, sắn. Buôn làng ấm no, văn hóa khởi sắc, người dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Dẫn chúng tôi đi thăm các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cho nhân dân trong vùng, ông A Ma Men, đảng viên lão thành 50 năm tuổi Đảng ở buôn Khanh, xã Cư Pui chia sẻ: “Trước đây, người dân trong vùng chỉ dựa vào nước sông, nước suối để ăn uống, sinh hoạt, nhưng từ khi được Nhà nước đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung này, người dân hết sức phấn khởi vì được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, các loại dịch bệnh cũng ít xảy ra, sức khỏe ngày càng tốt hơn”. Theo Chủ tịch UBND xã Cư Pui Nguyễn Văn Tâm, thông qua các chương trình đầu tư, hỗ trợ của Trung ương, đặc biệt là Chương trình 135, cuộc sống của đồng bào nơi đây đã hoàn toàn khác xưa. Bà con được tiếp cận, làm quen với khoa học - kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt thông qua hàng trăm cuộc hội thảo, hội nghị khuyến nông mở tại địa phương. Cư Pui đã hình thành vùng nguyên liệu bắp lớn nhất huyện Krông Bông, với diện tích hơn
hai nghìn ha, sản lượng đạt gần 15 nghìn tấn/vụ.
Từ cuộc sống đói nghèo, heo hút, tối tăm đến nay vùng quê cách mạng Cư Pui, Cư Đrăm, Yang Mao đã bừng sáng, gia đình, buôn làng nào cũng có điện thắp sáng; con cái trong độ tuổi đi học đều được đến trường; khi ốm đau đều có trạm y tế và các y, bác sĩ khám, chữa bệnh; nhiều người đã xây dựng được nhà cửa kiên cố, khang trang, mua sắm đầy đủ các phương tiện, máy móc cơ giới phục vụ sản xuất, sinh hoạt…
Theo chân các cán bộ xã, thăm già làng Y Jăm Hlong ở buôn Khanh nằm ngay dưới chân núi Chư Yang Sin hùng vĩ, nơi một thời bom đạn giặc Mỹ không khuất phục được ý chí của đồng bào theo cách mạng. Ngồi dưới mái nhà dài hướng đôi mắt về ngọn núi Chư Yang Sin xanh thẳm, già Y Jăm nhớ lại: “Khi lũ giặc cướp nước đến đốt phá hết nhà cửa, bắt hết trâu, bò, gà, lợn khiến cho đời sống dân làng chìm trong đau khổ, nhưng bà con vẫn kiên trì bám buôn làng, dựa vào núi rừng để sinh sống, sản xuất và nuôi giấu bộ đội, cung cấp lương thực cho cách mạng phục vụ kháng chiến. Ðược cách mạng giác ngộ, đồng bào Ê Đê, M’nông ở các buôn làng xung phong lên đường gùi lương thực, tải đạn, đánh giặc cho đến ngày quê hương được giải phóng”. Đứng trên nhà sàn của già làng Y Jăm, phóng tầm mắt ra xa, vùng căn cứ cách mạng hôm nay đang vươn lên mạnh mẽ giữa núi rừng hùng vĩ. Những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi mọc lên ngày càng nhiều thay dần nhà mái lá. Điện lưới quốc gia vươn tỏa đến mọi nhà. Hệ thống trường học được mở rộng đến tận các thôn, buôn vùng sâu, kiên cố hóa khang trang, sạch đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho hầu hết con em đồng bào trong độ tuổi đi học đều được đến trường. Hiện nay, trên quê hương cách mạng Cư Đrăm, Cư Pui và Yang Mao, ngoài các trường phổ thông cơ sở được xây dựng trên địa bàn ba xã, còn có một trường phổ thông trung học được mở ra từ ba năm nay, đáp ứng nhu cầu học tập cho con em người dân trong vùng. Nhờ đó, nhiều con em của đồng bào Ê Đê, M’nông nơi đây đã có điều kiện học hết trung học phổ thông, trong số đó đã có hàng chục em thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học và trung học chuyên nghiệp. Đây là lực lượng trí thức tại chỗ góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương cách mạng ngày càng ấm no, giàu đẹp.
Chiều về trên quê hương Krông Bông, mặt trời lặn dần xuống chân núi Chư Yang Sin, các mái nhà sàn bắt đầu nổi lửa, ánh điện bừng sáng các buôn làng.