Gặp Thái, Việt Nam cần cảnh giác với “hàng Ngoại hạng Anh” Thanawat

NDO -

Ở thời điểm này, Thái Lan đang sở hữu dàn cầu thủ rất tài năng. Bên cạnh chân sút hàng đầu Dangda và “Messi Thái” Chanathip, họ còn có “Iniesta” Thanawat, một mối nguy hiểm mà Việt Nam phải đặc biệt lưu tâm.

Thanawat Suengchitthawon trong màu áo Đội tuyển quốc gia Thái Lan. (Ảnh: THSport)
Thanawat Suengchitthawon trong màu áo Đội tuyển quốc gia Thái Lan. (Ảnh: THSport)

Người Thái đã có “Messi” Chanathip Songkrasin, “Di Maria” Bordin Phala, “Andrea Pirlo” Sarach Yooyen. Và bây giờ họ có “Andres Iniesta” Thanawat Suengchitthawon. Nếu ai đó hoài nghi, có thể xem một video trên YouTube so sánh Thanawat với huyền thoại của Barca.

Có một sự tương đồng đáng ngạc nhiên giữa họ, từ kỹ năng đi bóng, qua người đến các pha chạm bóng tinh tế và đường chuyền đầy sáng tạo rót xuống dưới hàng thủ đối phương. Những tình huống dứt điểm, cách thức di chuyển và tìm kiếm khoảng trống cũng không có nhiều khác biệt. Thậm chí cả vầng trán rộng, bộ râu quai nón cùng vóc dáng của Thanawat càng khiến tiền vệ 21 tuổi giống như phiên bản khác của Iniesta.

Và nếu như thể hình thấp bé không ngăn cản Iniesta trở thành huyền thoại, thì Thanawat cũng đang chứng tỏ mình ở đội bóng lớn như Leicester. Gia nhập “The Foxes” vào mùa hè trước, sau những màn trình diễn ấn tượng ở đội U23 Leicester, Thanawat đã được huấn luyện viên Brendan Rodgers gọi lên tập cùng đội 1. Chưa dừng lại ở đó, tài năng người Thái còn xuất hiện trên băng ghế dự bị trong 2 trận đấu với Man City và West Ham ở Premier League 2020/21. Mùa này, mặc dù chưa một lần có tên trong danh sách đăng ký của đội 1 nhưng Thanawat đã ra sân 13 trận cho U23 Leicester và ghi 5 bàn với hiệu suất khá cao 196 phút cho mỗi lần nổ súng.

“Cậu ta nhỏ bé nhưng chững chạc trên sân”, Rodgers nói, “Chơi cùng những cầu thủ lớn trong đội, Thanawat rất tự tin và không bao giờ trở nên lạc lõng. Là một tiền vệ tấn công, cậu ấy có những phẩm chất tuyệt vời và đặc biệt xuất sắc về mặt kỹ thuật”.

Trong một thập kỷ điều hành Leicester, từ cố Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha đến cậu con trai Aiyawatt kế tục luôn cố gắng phát triển các tài năng người Thái. Những cậu bé từ 11 tuổi được tuyển chọn trên khắp đất nước Thái, sau đó tới Anh và tạo thành Team Siam trong lòng Câu lạc bộ Leicester. Hồi năm ngoái, bộ ba Supachai, Suphanat và Supachok cũng từng sang Leicester tập luyện theo thỏa thuận hợp tác với Burinam United.

Vì vậy, không ngạc nhiên khi đội bóng này đã chớp lấy cơ hội để sở hữu Thanawat khi cầu thủ này hết hợp đồng với Nancy của Pháp. Theo gia đình Thanawat, Nancy không chú trọng phát triển cầu thủ trẻ nên họ đã từ chối ký hợp đồng mới để nhận lời Leicester vốn có mối gắn kết với Thái Lan.

Thanawat là kết quả của cuộc hôn nhân giữa bà mẹ Thái và một người Pháp. Anh sinh ra ở tỉnh Suphanburi, đồng thời bắt đầu chơi bóng tại quê hương trước khi gia đình chuyển đến Pháp định cư năm 6 tuổi. Mẹ của Thanawat kể một cách đầy tự hào rằng trong khoảng thời gian đầu đời chơi cho Câu lạc bộ AS Neunkirch, anh đã lập kỷ lục với 168 bàn thắng trong 1 năm. Đây chính là lý do Nancy thuyết phục anh gia nhập lò đào tạo vào tuổi 13.

Không chỉ cho thấy tài năng, Thanawat còn gây ấn tượng mạnh ở kỹ năng lãnh đạo và luôn có tiếng nói trong đội. Dù vóc dáng nhỏ bé và gốc gác châu Á, anh vẫn được chọn để đeo băng thủ quân của Nancy B và một vài lần ở U16 Pháp.

Sự nghiệp của Thanawat có thể rẽ sang hướng khác nếu không gặp sự cố ngoài ý muốn khi khoác áo U17 Pháp. Mặc dù được triệu tập tham dự World Cup U17 tại Ấn Độ nhưng vì lý do nào đó, Chủ tịch Nancy đã không cung cấp một số giấy tờ cần thiết cho Liên đoàn. Ở lứa U17 này bao gồm tiền vệ Aurelien Tchouameni hiện chơi cho Monaco và đã 7 lần chơi cho Đội tuyển quốc gia Pháp.

Cũng vì lần bỏ lỡ giải đấu này, nhà Thanawat quyết quay lưng với Câu lạc bộ Nancy, đồng thời mở lòng với Thái Lan khi được Liên đoàn bóng đá Thái tiếp cận. Như mẹ Thanawat cho biết, gia đình vẫn hướng về quê hương. Họ thường bay tới xứ chùa Vàng 3 lần mỗi năm và Thanawat, dù không nói được nhiều tiếng Thái, vẫn xem các trận bóng ở Thai League. Anh thần tượng Iniesta nhưng cũng hâm mộ “Messi Thái” Chanathip.

Kể từ khi trở về khoác áo Thái Lan, Thanawat đã ra sân 6 trận và trở thành nhân tố quan trọng của "Bầy voi chiến". Trong hệ thống 4-2-2-2 yêu thích của Huấn luyện viên Mano Polking, Thanawat và Chanathip là 2 “số 10” đằng sau bộ đôi Dangda-Supachai. Để có được kết quả tốt trong 2 trận bán kết, Việt Nam chúng ta phải kiểm soát tốt “Messi” Chanathip nhưng cũng cần lưu ý tới “Iniesta” Thanawat. Kỹ năng, sự tinh tế và tầm nhìn của anh ta thực sự rất giống Iniesta.