Gánh nặng trên đôi vai nhỏ

Chưa tròn 18 tuổi, bố bỏ đi, mẹ bị bệnh, nhiều năm nay Phạm Thị Nhung (trong ảnh), sinh năm 1997, học sinh THPT Trực Ninh B - Nam Định, đã phải gánh vác trách nhiệm là trụ cột của cả gia đình.

Gánh nặng trên đôi vai nhỏ

Để tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, em đã phải làm việc trong suốt mùa hè để có tiền làm lệ phí đi đường. BỐ bỏ nhà đi bặt vô âm tín, mẹ phát bệnh thần kinh, sống trong vô thức, Nhung phải làm trụ cột trong gia đình có ba chị em từ khi 14 tuổi. Năm 2014, thương cháu gái, ông bà ngoại đã già yếu nhưng vẫn đón mẹ Nhung về ở để tiện chăm sóc và cũng đỡ đần phần nào cho em. Để trang trải cuộc sống gia đình và nuôi hai em ăn học, Nhung cấy hai sào ruộng và trồng thêm rau trước mảnh vườn nhỏ để đi bán. Vất vả là vậy, nhưng Nhung vẫn nuôi ước mơ học tập, vừa đi học vừa cáng đáng việc nhà. Kết thúc năm học lớp 11, Nhung lên Hà Nội rửa xe cho chú, đều đặn mỗi ngày từ sáng đến tận chiều tối. Hai tháng hè, Nhung kiếm được gần bốn triệu đồng. Số tiền kiếm được em dùng để chi tiêu cho cả gia đình và để dành 500 nghìn đồng để lên Hà Nội dự thi. Chưa đầy 18 tuổi, ở cái tuổi các bạn tập trung thời gian cho học tập thì Nhung lại có quá nhiều vướng bận. Có những đêm dài nằm nghĩ ngày mai chị em mình sống bằng gì, áp lực khiến em không tài nào chợp mắt. Nhung kể, không biết bao nhiêu lần tủi thân em chỉ biết chui vào một góc ôm mặt khóc. Nhưng nghĩ đến mẹ, đến các em, nghĩ cuộc sống gia đình hơn chục năm qua em lại tự động viên mình phải hướng về phía trước, dù thế nào cũng phải quyết tâm học hành. "Có người khuyên em nên nghỉ học, đi làm kiếm tiền. Nhưng em vẫn muốn một lần được đi thi cho khỏi uổng phí 12 năm học" - Nhung tâm sự.

Và trong câu chuyện với chúng tôi, dù chưa xác định sẽ đăng ký tuyển sinh theo học ngành nghề, đại học, cao đẳng gì do còn phải tính toán phù hợp với hoàn cảnh nhưng Nhung cũng không giấu được quyết tâm sẽ hoàn thành tốt kỳ thi THPT Quốc gia năm nay. Lên Hà Nội dự kỳ thi THPT Quốc gia, Nhung dự thi ở cụm thi Trường đại học Mỏ - Địa chất với bốn môn thi Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Hóa học. Nhung cùng 300 bạn thí sinh có hoàn cảnh khó khăn khác đã được Đoàn Thanh niên TP Hà Nội với chương trình "Cùng bạn đi thi" hỗ trợ. Trong suốt quá trình tham dự kỳ thi ở Hà Nội, Nhung được ở ký túc xá của Trường đại học Mỏ - Địa chất và bạn Vũ Thu Hằng (sinh viên năm thứ nhất Trường đại học Tài chính) giúp đỡ em trong việc ăn ở, đi lại, cũng như chia sẻ kinh nghiệm thi cử, động viên tinh thần để giúp em hoàn thành tốt kỳ thi. "Sự nhiệt tình của các anh, chị sinh viên tình nguyện khiến em không biết lấy gì để cảm ơn!" - Nhung xúc động nói. ÍT ai nghĩ được rằng, một cô bé nhỏ nhắn như Phạm Thị Nhung lại có nghị lực đến như vậy. Chia tay Nhung, biết rằng đâu đó còn có nhiều số phận, nhiều hoàn cảnh dám sống, dám vượt lên hoàn cảnh của mình. Tin rằng, dù còn nhiều khó khăn nhưng phía trước Nhung vẫn là cả một tương lai tươi sáng.

Có thể bạn quan tâm