Cũng giống như ở trận đấu với Real Madrid, tiền đạo người Brazil và tiền vệ người Bồ Đào Nha lại tìm được đường vào khung thành Steaua Bucharest trong khuôn khổ vòng bảng Champions League - một "sự lặp lại" đầy ý nghĩa cho Lyon trên con đường chinh phục đỉnh cao châu Âu. Nhưng chưa hết, phong độ của bộ đôi này tại Ligue 1 cũng đang rất ấn tượng, và nếu đội bóng vùng Rhônes-Alpes có thể giành chức vô địch Pháp lần thứ 6 liên tiếp thì chắc chắn công của hai cầu thủ này cũng sẽ không nhỏ.
Fred và Tiago đang mang lại cho các fan của Lyon những niềm vui khó tả. Khi bảng điện tử tại Bucharest hiện lên hai cái tên này - cũng tương tự như tại Gerland cách đây nửa tháng, khi đội quân của Gérard Houllier tiếp Real - người ta chỉ còn biết ngả mũ trước chân sút người Brazil và tiền vệ quét người Bồ. Đây dường như đang thục sự là mùa giải của họ, sau những bước hòa nhập không dễ dàng gì ở mùa bóng trước. Và Lyon, họ nên hãnh điện về các cầu thủ của mình.
Fred, người mới chỉ bỏ lỡ trận đấu Siêu Cúp nước Pháp của Lyon kể từ đầu mùa, đang là "ngòi nổ" chính của các nhà ĐKVĐ Ligue 1: Anh vừa hoàn tất chuỗi 4 trận liên tiếp ghi bàn thắng (5 bàn) một cách đầy ấn tượng. Với sự bùng nổ của Fred như hiện nay, Houllier đã có thể quên đi thất bại trong việc tìm kiếm một tiền đạo đẳng cấp trong suốt mùa hè vừa qua (David Trezeguet, Luca Toni). Đồng thời, sự sa sút của John Carew giờ không còn là vấn đề quá lớn với Lyon nữa.
Ở đây cũng phải nói thêm rằng, sự xuất hiện của Karim Benzema, và là một sự xuất hiện hiệu quả, trên hàng công cũng làm cho Houllier yên tâm hơn. Cầu thủ trẻ này chính là người đã ấn định chiến thắng 3 - 0 trước Steaua, cũng như ghi được ba bàn thắng trong những lần được tung vào sân từ ghế dự bị tại Ligue 1 mùa này.
Về phần Tiago, lúc đầu anh được đưa về như một sự thay thế Michael Essien ở mùa trước. Nhưng tầm hoạt động rộng và đặc biệt là khả năng sút xa của cựu cầu thủ Chelsea đã nhanh chóng được Houllier nhìn thấy. Có thể thấy, hiện Tiago được bố trí chơi giống như nhạc trưởng Juninho, thậm chí còn chơi cao hơn. Và chính điều này đã tạo điều kiện để cầu thủ người Bồ thể hiện khả năng dứt điểm của mình.
Ngoài hai bàn thắng tại Champions League thì trong 4 trận đá chính tại Ligue 1, Tiago cũng đã có trong "tài khoản" của mình hai bàn thắng. Người ta đã thấy được sự thoải mái trong những pha kết thúc của anh khi đối mặt với các thủ thành Lloris (Nice), Casillas (Real), Audard (Lorient) và Fernandes (Steaua).
Nhưng nói gì thì nói, cũng như chính Tiago đã thừa nhận, yếu tố tạo nên thành công lúc này của Lyon là sức mạnh - tập thể. Một hàng thủ chắc chắn, một thủ lĩnh (Juninho) xuất sắc, một Florent Malouda đang ở đỉnh cao phong độ và một mối liên kết chặt chẽ giữa các tuyến, Lyon đang khiến cho không chỉ các đối thủ tại Ligue 1 phải nể sợ.
Và trên đường chinh phục những đỉnh cao, Lyon cần lắm những "sự lặp lại" như của bộ đôi Fred - Tiago!