“Fergie tái thiết United như thế nào”…

“Fergie tái thiết United như thế nào”…

1 - Để nêu cao ý thức công việc nơi HLV Alex Ferguson, cây bút Angus Mackinnon (AFP) viết rằng, Sir Alex chẳng bao giờ xem lại băng ghi hình trận chung kết Champions League 1999, trận đấu mà Manchester United đã thắng ngược Bayern Munich 2-1 để giành chức vô địch châu Âu đầu tiên và duy nhất cho đến nay trong triều đại của Sir Alex. Tháng 11 năm ngoái, thời điểm kỷ niệm 20 năm cầm quân cho Manchester United, Ferguson thậm chí còn bực bội ra mặt. Hai sự việc ấy có cùng một nguyên tắc: Sir Alex không muốn những chuyện rình rang ngoài lề làm xao lãng công việc và buông lơi mục tiêu cạnh tranh chức vô địch với Chelsea.

Tuy nhiên, cũng theo bình luận của Mackinnon, một khi giã từ nghiệp cầm quân, chắc chắn Sir Alex sẽ nhìn lại lần vô địch Premier League thứ 9 của ông với một sự hài lòng đặc biệt.

Bởi vì Ferguson không chỉ chứng minh rằng cuối cùng ông đã hơn Jose Mourinho. Ferguson còn dập tắt những cây bút Anh quốc mà mới cách đây 18 tháng còn định viết cáo phó cho sự nghiệp cầm quân của ông. Khi Mourinho lao xuống sân Old Trafford, vui mừng sau khi thành công ở một trận Champions League của Porto với Manchester United vào năm 2004, lòng kiêu hãnh của Ferguson bị tổn thương. Khi Mourinho liên tiếp 2 năm giúp Chelsea vô địch, nhiều bình luận viên ở Anh coi như Sir Alex hết thời. Và bây giờ thì ông đã chứng tỏ chưa hết thời. Trong quá trình đó, Ferguson đang xây dựng được thế hệ vàng thứ ba ở Old Trafford, sau thế hệ của Cantona, thế hệ của Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs và hai anh em nhà Neville.

2- Đó là một thành tựu ít ai ngờ được nếu ở vào thời điểm cuối năm 2005. Khi ấy, Manchester United vừa bị loại khỏi Champions League ngay sau vòng đấu bảng. Nhiều trận thua đáng thất vọng đã khiến Manchester United oằn xuống. Họ trầy trật trong cuộc đua với Chelsea và dư luận đã nghĩ đến chuyện Sir Alex bị thay thế. Một vụ xung đột nổ ra giữa Sir Alex với một cổ đông có máu mặt của CLB về quyền lợi chung quanh một con ngựa đua nổi tiếng, kéo theo đủ thứ phiền hà - nào là phải thanh tra tài chính, nào là tạo ra dư luận không tốt. Rồi cuộc chia tay đội trưởng Roy Keane đột ngột xuất hiện, cũng chấn động không kém. Kèm theo đó là một loạt trận cầu cất hẳn tay săn bàn số một Van Nistelrooy trên ghế dự bị. Vào lúc ấy có vẻ như sự quyết đoán và có phần hơi gia trưởng, thậm chí độc tài của Ferguson đang phản lại ông. Nhưng bây giờ thì Ferguson đã chứng tỏ là ông đúng.

Song song với quyết định bán Van Nistelrooy cho Real vào mùa hè 2006, Ferguson đã chơi một canh bạc. Để "bù lỗ” cho số bàn thắng mà lẽ ra Van Nistelrooy có thể mang lại nếu ở lại, Sir Alex phải đề ra một đấu pháp làm sao có nhiều cầu thủ vào vị trí ghi bàn hơn, tức là phải tấn công dàn trải hơn, phiêu lưu hơn. Canh bạc ẩy thành công. Khi Chris Eagles ấn định chiến thắng 4-2 trên sân Everton vào hôm 28-4, anh trở thành cầu thủ thứ 20 ghi bàn cho Manchester United mùa này. Cũng với pha ghi bàn ấy, Eagles khẳng định rằng anh cũng không khác gì những đàn anh như Ryan Giggs, Paul Scholes, Cristiano Ronaldo, Rooney, luôn nhiệt tình tấn công ngay cả khi đội bóng của mình đang dẫn trước và chiến thắng đã an bài. Tư tưởng ấy đã mang lại 83 bàn thắng trong 36/38 trận Premier League, cao hơn bất cứ đối thủ nào ở mùa giải năm nay.

3- Nhưng dĩ nhiên là Ferguson không chỉ chú trọng ở khâu tấn công. Ở hàng phòng ngự, trung vệ Vidic và hậu vệ cánh Evra lúc mới về chưa thành công cho lắm, nhưng đến mùa giải 2006-2007 này thì họ thực sự hòa nhập vào bóng đá Anh và tỏ rà vững vàng không kém bất cứ hàng phòng thủ nổi tiếng nào dưới triều đại Sir Alex từ trước đến nay. Sự đóng góp của Evra và Vidic đã góp phần giúp Manchester United đạt thành tích tốt thứ ba Premier League về phòng thủ (chỉ thủng lưới 26 lần, so với 25 của Liverpool và 23 của Chelsea). Evra và Vidic cho thấy Ferguson vẫn tinh tường với con mắt chọn người và cách dẫn dắt những con người ấy.

Trên một phương diện nào đó, thắng lợi ở mùa giải năm nay đã được chuẩn bị kỹ trong suốt một thời gian dài. Quá trình chuẩn bị ấy cũng chính là một trong những giai đoạn nặng nề nhất của Ferguson. Và một khi đã vượt qua những khó khăn ấy, đương nhiên mùa này, Ferguson thong dong thoải mái hơn lúc nào hết. Nhất là trong suốt thời kỳ Manchester may mắn bảo toàn được lực lượng, không bị chấn thương ở các vị trí trọng yếu và thu nhặt hết trận thắng này đến trận thắng khác, trong khi Chelsea trầy trật với quá nhiều ca chấn thương và nhiều trận hòa liên tiếp.

4- Đây là một mùa bóng mà từ nỗ lực thi đấu của đội hình Chelsea cho tới những ngón nghề tâm lý chiến của Mourinho đều không lay chuyển được ưu thế của Manchester. "Với Mourinho, đôi khi đó là một cuộc đối thoại bất tận", Fergurson bộc bạch như thế trước khi nói thêm rằng ông đã dự liệu cái canh Mourinho sẽ dẫn dắt một đội hình Chelsea mạnh hơn nữa, quyết tâm hơn nữa vào mùa tới để cố gắng giành lại chức vô địch từ tay ông. Thế nên, sau những chén rượu mừng, Ferguson sẽ lại bắt tay vào việc để cuộc đảo chính của Chelsea không thể xảy ra...

Có thể bạn quan tâm