Hai đội đều tung ra đội hình mạnh nhất với quyết tâm giành chiến thắng bởi họ hiểu rằng, chiếc cúp FA chính là danh hiệu duy nhất mà họ có thể giành được mùa này. Hiệp 1 diễn ra cân bằng ở thế giằng co. Pha bóng đáng kể là cú sút phạt đẹp mắt của Willian (Chelsea) ở phút 44.
Chelsea có cơ hội ghi bàn ở phút 58, nhưng ở góc sút quá hẹp, D. Costa đưa bóng ra ngoài trong gang tấc. Bước ngoặt xảy ra ở phút 77 khi O. Lukaku có màn solo cực kỳ dũng mãnh và đẹp mắt, đi qua hàng loạt cầu thủ Chelsea trước khi sút tung lưới thủ môn Courtois, ghi bàn cho Everton trong sự phấn khích cao độ của đồng đội và cổ động viên trên sân nhà. Chỉ 5 phút sau – phút 82, Everton lại tấn công mạnh mẽ và Lukaku lập cú đúp vào lưới thủ môn Courtois. Bàn mở tỷ số Lukaku sút chân trái (thuận), còn bàn thứ hai Lukaku sút chân phải – anh đã chứng tỏ khả năng có thể ghi bàn toàn diện ở mọi tình huống, mọi góc độ, bằng chân hay bằng đầu.
Quá ức chế và cay cú với hai bàn thua và bị phạm lỗi, D. Costa có hành vi không đẹp ở phút 84 – húc đầu vào G. Barry và nhận thẻ vàng thứ hai. Ba phút sau, chính G. Barry cũng phải nhận thẻ vàng thứ hai. Chelsea bị loại với hành vi đáng xấu hổ của D. Costa.