Euro 2008 không thu hút sự chú ý của người dân Áo

Euro 2008 dự tính sẽ thu hút hàng triệu khách du lịch, cổ động viên và đương nhiên là kèm theo nhiều triệu đồng tiền euro và ngoại tệ khác. Tuy nhiên, nhiều người Áo nói rằng, họ không quan tâm đối tới môn thể thao vua trên đất nước họ. Nguyên nhân chính là do nhiều người Áo không tin vào thắng lợi của đội tuyển nước mình mặc dù họ là chủ nhà. Bác sĩ trẻ 27 tuổi T. Jasik cho biết : “Tôi không phải là người hâm mộ bóng đá và tôi chẳng biết là vòng chung kết Euro 2008 lại sắp diễn ra ở đây”. Anh chàng này nói thêm : “Dân Áo chỉ thích trượt tuyết thôi. Còn bóng đá à, quên đi!”.

Theo một cuộc điều tra, thăm dò mới đây do tập đoàn marketing Makam tiến hành, có đến một phần tư người dân Áo không biết Euro 2008 được tổ chức trên đất nước họ. Theo quy định, đội bóng nước chủ nhà nghiễm nhiên giành quyền dự vòng chung kết, ấy vậy mà năm ngoái, con trai của cựu tuyển thủ Áo W. Kriess lại làm đơn “xin” cho đội tuyển Áo không tham dự vòng chung kết vì họ không đủ mạnh để hưởng cái quyền này. Anh chàng này đã thu thập được hơn 10.000 chữ ký qua mạng internet.

Đội tuyển Áo chưa bao giờ được đánh giá cao trên đấu trường quốc tế. Hiện tại, ngoài đội trưởng Ivanschitz, hầu như không có cầu thủ nào được biết đến. Áo cũng có một cầu thủ nổi tiếng là Hans Krankl, nhưng ông này đã treo giày cách đây hơn 20 năm rồi. Chính Krankl là người khiến cho những ai yêu bóng đá nhớ lại kỷ niệm “oanh liệt” nhất của đội tuyển Áo : Tại World Cup 1978 trên đất Argentina, Krankl và đồng đội đã đánh bại đội tuyển Đức (vô địch thế giới năm 1974) với tỷ số 3-2, đồng thời khiến đội bóng này không bảo vệ được chức vô địch của mình.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó đến nay đã 30 năm, bóng đá Áo không có thành tích gì nổi bật, và việc Áo được tổ chức vòng chung kết Euro 2008 được coi như một đặc ân mà không phải quốc gia nào muốn cũng có được. Nữ luật sư 32 tuổi và là người hâm mộ bóng đá Ulla Weinke nói : “Chúng tôi không so với nước Đức láng giềng tổ chức World Cup 2006 được, nhưng chúng tôi cũng có thể thưởng thức không khí bóng đá theo cách của mình”.

Đến nay, nhiều nơi ở thủ đô Viên, vẫn còn ít có dấu hiệu về cơn sốt bóng đá. Áp phích quảng bá cho Euro 2008 cũng thưa thớt. Một chủ cửa hàng, ông A. Unterhumer nói : “Có thể bóng đá sẽ tác động tốt tới hình ảnh nước Áo, nhưng thú thật. tôi không thích bóng đá, tôi chỉ thấy môn thể thao này quá bạo lực”. Một người bán báo giới thiệu mấy cuốn tạp chí bóng đá trong quầy báo của mình với thái độ thờ ơ, chẳng mặn mà gì. Được hỏi, chị có định theo dõi Euro 2008 không, chị này đáp ngay : “Tôi chẳng có thời gian dành cho mấy cái trò vớ vẩn đó”.

Có thể bạn quan tâm