Edgar Davids - Sức sống mới của Barca

Edgar Davids sinh tại vùng Paramanbo, sau đó gia đình anh chuyển tới Amsterdam Hà Lan khi mới hơn 1 tuổi. Ham mê chơi bóng từ nhỏ, Davids cùng những đứa trẻ đồng trang lập ra đội bóng đá đường phố. Sau đó, anh được phát hiện và khoác áo đội trẻ Ajax trong 5 năm.

Năm 18 tuổi, Davids có mặt trong đội hình Ajax Amsterdam chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, anh có thể đảm đương tốt nhiệm vụ bên hành lang trái. Sau thành công với Ajax, giống như bao đàn anh, Davids quyết định thử sức mình ở một tầm cao mới, đó là giải VĐQG Italy - Calcio. Sau một mùa bóng không mấy thành công cùng AC Milan, Davids đến với Juventus và đã có những thành công tại đây. Tầm ảnh hưởng của Edgar với Bianconeri ngày càng lớn khi "nhạc trưởng" Zinedine Zidane tới Real Madrid. Trước chuỗi trận gây thất vọng đầu mùa giải, Barcelona bị đẩy tới bờ vực. Chủ tịch Barca Joan Lapota đã mời bằng được Davids về sân Nou Camp và anh đã thành công với sứ mạng đưa đội bóng xứ Catalan thoát hiểm.

Davids qua sự bàn tán xôn xao của dư luận

Khi nghe tin Juventus để Davids ra đi, những fan hâm mộ đều tiên đoán một điều rằng Jusventus đã để tuột khỏi tay một miếng bánh ngon, bởi anh  là một tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới. Xem Davids biểu diễn trên sân cỏ, người ta thấy có cả sự mạnh mẽ của Vieira (Arsenal) và khéo léo của Zidane (Real), Bergkamp (Arsenal). Anh ấy quá tỉnh táo khi đến với Barca, một CLB có lối chơi hào hoa, trái với những người Italy thủ cựu với lối phòng ngự nhàm chán. Nên nhớ rằng, Davids đến từ Ajax, nơi đã từng sản sinh ra những ngôi sao như: Van Basten, Rijkaard, Seedor hay Bergkamp mà những CLB như Madrid hay Juve chỉ biết ăn trực nằm chờ những tài năng của xứ sở "cối xay gió". Giờ đây mọi người hãy nhìn Lippi đang phải xoay trần khi không có Davids, rõ ràng Juve mắc phải một sai lầm to lớn khi để Davids đến với Barca.

Tiếng nói từ Barcelona

Có được trong tay một vật báu như Edgar, Chủ tịch CLB Joan Laporta đã phải thốt lên: "Edgar là một chàng trai tuyệt vời, chính cậu ấy đã đem lại sức sống cho Barca, tôi rất hài lòng về Davids và sẽ giữ cậu ấy ở lại, HLV Rijkaard cũng ca ngợi không tiếc lời: "Thật tuyệt diệu, vì Davids cũng là một người Hà Lan. Chúng tôi sẽ gặp khó khăn khi không có anh ấy". Ngay cả với đồng nghiệp của anh cũng chẳng thể phủ nhận, Philip Cocu: "Davids là một tiền vệ đa năng, không những làm tốt việc thu hồi bóng mà cả phòng ngự lẫn tấn công đều hoàn hảo, tôi tự hào khi được chơi cùng Davids tại Barca và ĐTQG". Ronaldinho nhận xét: "Tôi không còn cảm thấy sức ép đè lên vai từ khi Davids về đây. Gánh nặng với hàng tiền vệ đã được lấp đầy Giờ thì tôi chỉ còn biết đến ghi bàn". Puyol: "Trước mắt tôi dường như có thêm một lá chắn, nhờ vậy, hàng phòng ngự đã chặt chẽ hơn nhiều, Davids làm được điều đó

Lời bộc bạch của Edgar Davids

"Đã có rất nhiều lời đề nghị trước khi tôi đến với Barca, nhưng bóng mà cả phòng ngự lẫn tấn công đều hoàn hảo, tôi tự hào khi tôi không quan tâm: Tôi chỉ muốn tới đây và chơi bóng cho Barca. Tôi nghe rất nhiều về văn hoá xứ Catalan, mọi điều thật khác xa so với Italy: Tại Turin chỉ có núi mà thôi, còn ở đây, tôi được tận hưởng gió biển như ở quê nhà. Tôi muốn nói lời cảm ơn tới Chủ tịch Joan Laporta, ông ấy cho tôi cơ hội được góp mặt trong đội hình của một CLB lớn như Barca. Cái mà tôi hướng tới bây giờ là nỗ lực cao nhất cùng Barca từ nay đến hết mùa giải. Mọi chuyện cho tương lai, hãy tạm gác lại".