Trưởng thôn Ngô Văn Vương tâm sự: "Sau nhiều năm suy nghĩ và với tinh thần trách nhiệm trước bà con trong thôn, tôi chủ động đề xuất với chi bộ Ðảng, tìm biện pháp và quyết tâm mở rộng con đường từ thôn ra chợ Áng Mò". Sau khi được chi bộ nhất trí, đồng chí Vương tiến hành họp bàn trong dân cùng đi đến thống nhất, từ đó tổ chức thực hiện. Qua tính toán khối lượng công việc, 56 hộ trong thôn đã đồng lòng đóng góp mỗi hộ bảy triệu đồng, đây là số tiền tương đối lớn đối với bà con ở vùng cao này. Nhưng do biết cách tổ chức vận động chia ra làm nhiều đợt đóng góp và thực hiện tốt việc công khai, minh bạch, dân chủ việc thu chi tài chính, sử dụng đồng vốn hiệu quả, không gây lãng phí. Vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn, các hộ dân trong thôn không chỉ đóng góp đủ tiền, mà còn bỏ công sức trị giá hàng trăm triệu đồng để mở con đường dài hơn bảy km từ trung tâm xã về đến thôn. Riêng gia đình trưởng thôn Ngô Văn Vương gương mẫu đi đầu góp hơn mười triệu đồng cho việc mở đường. Với cách làm này, từ năm 2012 đến nay, được Nhà nước hỗ trợ vật liệu xây dựng nhà văn hóa thôn, đồng chí Ngô Văn Vương lại vận động bà con bỏ công sức đóng góp tiền của xây dựng nhà văn hóa thôn rộng 80 m2.
Không chỉ lo công việc chung của thôn, trưởng thôn Ngô Văn Vương còn vận động gia đình gương mẫu đi đầu phát triển kinh tế đồi rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hiện nay, gia đình trưởng thôn Ngô Văn Vương khoanh nuôi bảo vệ, trồng hơn bảy ha rừng, trong đó có một ha quế, chăn thả 13 con trâu, khai hoang phục hóa 1,6 mẫu ruộng... Nhờ đó, cuộc sống của gia đình đồng chí luôn ổn định, nhà cửa khang trang, đầy đủ tiện nghi. Không những thế, mỗi năm trưởng thôn Ngô Văn Vương còn cho các hộ gặp khó khăn trong thôn vay tiền không tính lãi. Nhờ những việc làm đó, Trưởng thôn Khuổi Cù Ngô Văn Vương luôn được người dân trong thôn yêu mến, tín nhiệm.
HOÀNG LÊ
(Lạng Sơn)
Người mang giống ngô mới về bản
Ở xã Chiềng On (Yên Châu, Sơn La) giáp biên giới Việt Nam - Lào, nhiều người biết đến ông Vì Văn Ỏm, 72 tuổi, dân tộc Xinh Mun, người có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần mang lại cuộc sống ấm no cho bà con ở vùng biên giới, đã được Ðảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
Mới đây tại hội nghị già làng, trưởng bản, người có uy tín của tỉnh Sơn La, tôi được trò chuyện với ông sau mấy năm không gặp. Ông Ỏm trông vẫn trẻ, cởi mở, cách nói chuyện hấp dẫn, làm cho ai cũng dễ gần. Ông Ỏm là người Xinh Mun, nhưng biết nói thành thạo tiếng Kinh, Mông, Lào. Kỷ niệm không bao giờ quên mà bà con ở đây vẫn kể về ông Ỏm là chuyện giống cây ngô lai LVN10. 20 năm trước, vào năm 1993, khi tham dự hội nghị tại Trung ương, qua báo cáo điển hình, ông Ỏm biết về giống ngô lai năng suất cao. Từ đó ông đã tìm về huyện Ðan Phượng (Hà Nội) mua giống ngô lai LVN10. Lúc đó năng suất ngô địa phương chỉ đạt từ 1,5 đến 2 tấn/ha, thì ngô giống lai mới đạt từ tám đến chín tấn/ha. Những bắp ngô to, hạt đều, cây nào cũng cho bắp làm bà con ở đây ngỡ ngàng, có người còn không tin vào mắt mình. Từ đó, cây ngô lai phát triển lan rộng cả vùng Chiềng On, rồi lan sang Phiêng Khoài, Lóng Phiêng, Chiềng Tương... Ông Ỏm không chỉ là người mang giống mới về, mà còn mang lại niềm tin, khích lệ bà con đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Bây giờ giống ngô lai còn sang với bà con các bộ tộc Lào ở Phiềng Sa, Xiềng Khọ, góp phần thắt chặt tình đoàn kết Việt Nam - Lào, giúp người dân hai bên biên giới phát triển kinh tế.
Ông tâm sự: Gần nửa thế kỷ tham gia công tác, đi bộ đội, rồi mấy chục năm làm cán bộ xã (từ năm 1988 đến năm 2010, hai khóa liền ông làm chủ tịch UBND xã, rồi hai khóa làm Bí thư Ðảng ủy xã) từ khi xã Chiềng On còn nghèo đói, lạc hậu, nay mảnh đất này đã có nhiều đổi thay, đời sống bà con được ấm no là hạnh phúc lớn nhất của đời ông.
Hôm nay đến thăm xã Chiềng On, đường được trải nhựa ra tận biên giới, trụ sở xã, trạm xá, trường học, chợ được xây dựng khang trang, điện lưới quốc gia đã về đến các bản. Ðời sống của bà con dân tộc vùng biên giới này đều no đủ. Ðặc biệt, trong 11 bản, bản nào cũng có ô-tô, thống kê cả xã có hơn 100 chiếc ô-tô. Những đổi thay ấy một phần không nhỏ bắt đầu từ tâm huyết, cách nghĩ, cách làm của ông Vì Văn Ỏm.
ÐỨC TUẤN
(Sơn La)