Đấy chỉ là ý kiến trung lập. Tại sân Old Trafford, thái độ của cổ động viên M.U thay đổi "dữ dội" hơn. Người ta la ó, chế diễu "Sir Alex" sau trận thua Blackburn cuối tuần trước. Đấy là lần đầu tiên trong 15 năm, Ferguson bị khán giả nhà mắng mỏ. Kết quả trưng cầu ý kiến: chỉ còn 60% cổ động viên "ruột" ủng hộ Ferguson. Tỷ lệ này lập tức vọt lên 92% sau trận M.U thắng Benfica. Anh hoạt náo viên ở khán đài Stretford End gào lớn trên loa phóng thanh: "Hãy đứng lên, nếu các bạn yêu Fergie". Lập tức, toàn bộ Old Trafford trở thành khán đài đứng, và Ferguson lại trở thành "Sir Alex" kính mến.
Công bằng mà xét, trận thắng Benfica trên sân nhà chưa là gì cả M.U vẫn không còn bao nhiêu hy vọng tranh ngôi vô địch Premiership với Chelsea (mà với ngài Alex đầy kiêu hãnh vài năm trước, về nhì... cũng kể như thất bại). Nếu cần một ánh hào quang cụ thể để khẳng định uy tín trước khi kết thúc sự nghiệp, Ferguson chỉ còn hướng đến Champions League. Tất nhiên, một chiến thắng trên sân nhà với bàn quyết định diễn ra ở phút 85 chưa thể biến M.U thành ứng cử viên vô địch Champions League. Nhưng nhờ nó, Ferguson tìm lại được chỗ dựa quan trọng nhất trong bóng đá - sự ủng hộ của cổ động viên. Trên sân Old Tratford rạng sáng hôm qua là 66.112 khán giả giàu lòng vị tha?
Phụ tá Carlos Queiroz của Ferguson không nghĩ thế. Theo ông, đây chỉ đơn giản là cuộc chơi "được làm vua, thua làm giặc". Khi M.U thắng thì Ferguson và chính ông trở thành người hùng. Còn khi thất bại, người ta thậm chí chẳng cần tìm hiểu nguyên nhân. Queiroz cay đắng nói về trận thua Blackburn: "Họ đến sân hô vang 4-4-2 để yêu cầu chúng tôi trở lại sơ đồ ấy. Thực tế là khi ấy chúng tôi đang chơi 4-4-2 theo yêu cầu của họ, và thất bại. Đúng là trong bóng đá, trí tưởng tượng và sự ngu ngốc không bao giờ có điểm dừng".
Có lẽ vì Ferguson từng trải hơn Queiroz nên ông không nặng lời như thế. Ông vui mừng đón nhận thái độ quay lại của khán giả, như thể đấy mới là chiến thắng tuyệt vời nhất trong trận gặp Benfica. Ferguson có thể "làm giặc" khi sa cơ, nhưng trong mắt ông, giới hâm mộ còn tội nghiệp hơn: đấy là nô lệ chứ không phải thượng đế. Hơn 6 vạn khán giá vẫn phải đến Old Trafford cổ vũ M.U dù trước đó chỉ vài ngày họ đã xỉ vả Ferguson. "Làm giặc" thì có hề gì? Các fan từng đốt ảnh Malcolm Glazer và gây ẩu đả khi tỷ phú này mua đứt M.U, thề sẽ tẩy chay Old Trafford, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Trong tầm mức của mình, việc Middlesbrough được dự cúp UEFA là thành công đáng kể hơn cả M.U dự Champions League. Nhưng Middlesbrough phải nài nỉ mà khán giá vẫn không đến sân cổ vũ. Ferguson biết rõ: khán giá như thế mới... đáng sợ.