Đồng Nai nâng cao đời sống người tàn tật

Nhiều năm qua, được sự quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ của các cấp, các ngành trong tỉnh bằng nhiều việc làm cụ thể như cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, phẫu thuật chỉnh hình cho hơn 500 trẻ khuyết tật tại cộng đồng, cấp 250 chiếc xe lăn, xe lắc, tổ chức các đoàn thăm hỏi, trợ cấp tại trung tâm nuôi dưỡng tập trung, hoặc các cơ sở chăm sóc người tàn tật, phối hợp một số doanh nghiệp nhận người tàn tật vào làm việc và tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều người tàn tật có khả năng tự phát triển kinh tế vươn lên trong cuộc sống.

Ngồi trong căn nhà vừa được tu bổ lại, tương đối khang trang do công sức của mình làm ra, anh thợ điện tàn tật hai chân Trương Ngọc Quang, ở 79/9 Huỳnh Văn Lũy, phường Hòa Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết: Tôi là con thứ ba trong gia đình có bốn anh, chị em. Số phận không may đến với tôi sau trận sốt cao khi mới 15 tháng tuổi, từ đó đôi chân đã không thể nâng tôi lên được và cuộc đời đã bắt tôi gắn chặt vào sự cưu mang giúp đỡ của người khác.

Không chịu khuất phục số phận, được gia đình, bạn bè giúp đỡ, anh bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, dị nghị để theo chúng bạn đến trường và được biết trong những năm học phổ thông, anh luôn luôn là học sinh giỏi về môn toán. Một lần nữa không may lại đến với anh, do sức khỏe và đôi chân bại liệt cho nên anh không tham gia thi đại học.

Thông cảm với hoàn cảnh của anh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, cùng các cấp chính quyền địa phương luôn đến thăm hỏi, động viên và tạo điều kiện để anh được theo học nghề may và mở cửa hàng riêng của mình.  Nhưng nghề may chỉ tồn tại một thời gian ngắn vì hàng không còn sẵn như trước và ở nơi anh sinh sống, nhiều cửa hàng may khác ra đời. Không chịu thất bại trong nghề nghiệp, anh tích cóp từng đồng để mua những đồ dùng bằng điện cũ, hỏng mang nhờ sửa, qua những lần theo dõi học cách sửa chữa điện dân dụng của người khác, qua sách vở, anh quyết định chuyển sang làm nghề sửa chữa điện.

Đến nay, đã hơn 10 năm, với lòng kiên trì, chịu khó cùng sự nhẫn nại trong công việc, anh đã tạo được uy tín trong khách hàng, không những có tiền trả số vốn vay ban đầu khoảng hai triệu đồng, do bạn bè cho vay để thuê cửa hàng nhỏ, cải tạo lại nhà, nâng cao nền để mỗi khi mưa nước mưa không ngập vào trong nhà làm mẹ vất vả phải đi tát nước và lau chùi, mà anh còn tậu được chiếc xe gắn máy trị giá bảy triệu đồng, cùng nhiều vật dụng đắt tiền khác.

Vẫn chất tếu của người lính, anh Nguyễn Nhật Tân, hiện ở 13C phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa đón chúng tôi bằng câu nói đùa: "Tớ không có tay để bắt và để chìa đâu, chỉ có tấm lòng và cái mồm này thôi".

Trong khí thế hào hùng của nhân dân ta giải phóng miền nam, thống nhất đất nước năm 1975, anh hăng hái tham gia lực lượng vũ trang của thị đội Long Khánh. Năm 1977, trong khi làm nhiệm vụ tháo gỡ bom mìn, anh bị thương nặng, cụt hai tay, hỏng hai mắt, cùng nhiều vết thương trên cơ thể. Những ngày đầu là một chuỗi buồn phiền, bi quan. Được sự quan tâm giúp đỡ của gia đình, bè bạn, các ban, ngành, đoàn thể, anh đã vượt lên mọi mặc cảm của số phận để luyện tập, sinh hoạt hòa chung với mọi người và tham gia tích cực hoạt động của Hội Người mù TP Biên Hòa, qua đó giúp anh tự tin hơn trong cuộc sống. Anh tự hào cho biết: do có uy tín trong công tác, cho nên tôi được hội viên tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Hội Người mù TP Biên Hòa.

Không dừng lại ở việc vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp ủng hộ, tạo điều kiện tốt nhất cho người tàn tật và trẻ mồ côi có cuộc sống tương đối đàng hoàng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai hiện đang quyết tâm thành lập Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh, nhằm đẩy mạnh hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng nói trên.

Có thể bạn quan tâm