Ðồng hành cùng người bệnh

Ngoài những liều thuốc trị liệu y khoa, các bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh còn có những liều thuốc trị liệu bằng tinh thần, tiếp thêm động lực cho bệnh nhân vượt qua đau đớn, chiến đấu với các căn bệnh hiểm nghèo, hồi phục sức khỏe, mong sớm được trở về bình an bên gia đình.

Tại khu E, Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh, ba ngày trong tuần, đúng 6 giờ sáng, cô giáo dạy yoga cùng các nhân viên y tế của bệnh viện bắt đầu những bài tập yoga cùng các các bệnh nhân. Mỗi buổi học diễn ra trong một giờ đồng hồ, với khoảng 20-30 bệnh nhân đang trong quá trình điều trị bệnh ung thư. Bác sĩ Hồng Nhu, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Từ Dũ cho biết: Lớp yoga đặc biệt này tận dụng không gian trước hành lang khoa đang điều trị cho các bệnh nhân ung thư; bởi có nhiều bệnh nhân không thể di chuyển xa. "Các bệnh nhân không tham gia tập hoặc đang nằm điều trị cũng có thể quan sát, góp phần lan tỏa tinh thần tích cực vận động thể chất.

Lớp học từ đó cũng mỗi ngày một đông hơn", bác sĩ Hồng Nhu vui vẻ nói. Cô giáo dạy yoga thiện nguyện luôn chia sẻ, động viên các bệnh nhân rèn luyện: "Tập yoga giúp lưu thông máu, khí huyết tốt, giúp cơ thể dẻo dai hơn, đặc biệt tinh thần vui vẻ cũng như một liều thuốc bổ tinh thần". Bệnh nhân N.T.L (Tiền Giang) tâm sự: Tôi bị ung thư giai đoạn nặng. Lúc đầu, đến điều trị tôi cũng buồn, nhưng các y sĩ, bác sĩ, nhân viên tại đây ngoài chăm sóc y tế tận tình, luôn động viên bệnh nhân lạc quan, được tham gia hoạt động rèn luyện tập thể đã giúp chúng tôi gần nhau hơn, vui vẻ yêu đời hơn cùng chiến đấu với bệnh tật.

Chương trình "Ðồng hành cùng chiến binh K" do Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức luôn mang đến những hoạt động được bệnh nhân chờ đợi. Bác sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: Chương trình do phòng cùng đồng nghiệp, các nhà hảo tâm ấp ủ trong nhiều năm. Mong muốn của chương trình là tạo một không gian để bệnh nhân, bác sĩ có buổi sinh hoạt chung để lắng nghe phản ánh của người bệnh, kịp thời chia sẻ, hỗ trợ.

Chương trình "Ðồng hành cùng chiến binh K" bao gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đố vui kèm những phần quà nhỏ, ngày lễ còn có những bó hoa tươi tặng các chị em để động viên tinh thần. Tiến sĩ, bác sĩ Lê Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: Không ai muốn mình trở thành những "Chiến binh K". Bệnh ung thư gây tổn thương về thể xác, còn ảnh hưởng đến tâm lý của bệnh nhân rất nhiều. Là bác sĩ, chúng tôi có thể chăm sóc, điều trị vấn đề chuyên môn, nhưng về tâm lý thì rất cần có những hoạt động sinh hoạt tập thể để người bệnh được chia sẻ, nâng đỡ tinh thần.

Bệnh viện Nhi Ðồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh duy trì "Sinh nhật hồng" mỗi tháng một lần cho bệnh nhi nội trú. Anh Chu Văn Thành, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi Ðồng 1 cho hay: "Chúng tôi mong muốn các bệnh nhi xua tan mặc cảm bệnh tật và sự tủi thân.

Bước vào căn phòng của chương trình, các em sẽ thấy phấn khích như được ở nhà với cách trang trí sinh động, lung linh ánh sáng và những chùm bóng bay, hoa quả, bánh kẹo… Tại đây, các nhân viên công tác xã hội chính là cầu nối tình cảm giữa cán bộ y tế với người bệnh, hỗ trợ đắc lực trong công tác khám, chữa bệnh. Với người bệnh, nhân viên công tác xã hội là người bạn tinh thần, giúp họ nhanh hồi phục và sớm ra viện đoàn tụ gia đình. Khi được hỏi thích hoạt động gì mà các cô chú nhân viên Bệnh viện Nhi Ðồng tổ chức, cháu N.T.D đã không chần chừ: Cháu thích được tổ chức "Sinh nhật hồng".

Tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện An Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, hình ảnh những bệnh nhân ngồi xe lăn, những bệnh nhân từng bị đột quỵ đang say sưa vẽ, gây xúc động cho người thăm. Tiến sĩ Lê Khánh Ðiền, Trưởng khoa Phục hồi chức năng - người sáng lập lớp vẽ cho biết: Năm 2012, khi sang Australia học tập, tôi thấy mô hình hội họa giao tiếp khá phổ biến trong các bệnh viện ở đây.

Theo nghiên cứu, học vẽ giúp kích hoạt não, qua đó giúp bệnh nhân sau tai biến, chấn thương não, trẻ chậm phát triển... cải thiện khả năng vận động, giao tiếp, ngôn ngữ, giúp họ vui hơn trong cuộc sống. Tôi mong chờ ngày về Việt Nam để được hiện thực hóa hoạt động này. Tuy nhiên, khi mới nghe những chia sẻ về dự định của tôi, ai cũng cười, bệnh nhân người ta đã không đứng nổi, đi không nổi, ăn không nổi, tay giơ không nổi, nói không nổi, còn nói gì đến vẽ tranh, nhưng tôi đã được chứng kiến sự thành công của các bệnh nhân ở Australia rồi, tôi có niềm tin và muốn thực hiện,… Và đến nay lớp học vẽ đã duy trì được 7 năm.

Cầm cọ bằng tay trái để vẽ nốt bức tranh phong cảnh, anh Nguyễn Thế Dũng, bệnh nhân bị nhồi máu não, liệt tay phải, chân phải bước đi tập tễnh cho hay: Tuần nào tôi cũng đến lớp học vẽ. Ðầu tiên tôi không biết vẽ, nhưng dần dần thích vẽ, giờ thì rất mê. Tôi học vẽ được 4 năm rồi. Giờ thấy mình vẽ đẹp nên tôi vui lắm.

Ông Lê Cao Nguyên, gần 70 tuổi (quê Bà Rịa-Vũng Tàu), được mệnh danh là lớp trưởng, bởi ông đã học tại lớp vẽ được 7 năm, từ khi lớp mở đến nay. Chỉ tay lên những bức tranh treo ngoài hành lang, ông tự hào: "Ðó đều là những bức tranh tôi vẽ, ai cũng khen đẹp, không ai tin là những người bệnh tại phòng phục hồi chức năng này vẽ cả, không mất học phí, cả tiền màu vẽ, tiền giấy…, nhưng cái chúng tôi được là não mình hoạt động để ghi nhớ mầu, phối mầu và sau khi hoàn thành một bức tranh, cảm giác hạnh phúc lắm".

Ông Hồ Ðắc Thắng (ngụ thành phố Thủ Ðức) chia sẻ: Tôi bị đột quỵ, mỗi tuần con trai đều chở đến Bệnh viện An Bình để vừa phục hồi chức năng vừa học vẽ. Sau khi hoàn thành được một bức tranh, tôi thấy hạnh phúc, như mình đã hoàn thành được một công trình của chính mình. Nay tôi vẽ tranh cho mọi người, cho người nhà nhiều lắm, cảm ơn lớp vẽ đã cho tôi môi trường tuyệt vời này.

Bác sĩ Hồ Hải Trường Giang, Giám đốc Bệnh viện An Bình cho biết: Trung bình mỗi ngày, Khoa Phục hồi chức năng của bệnh viện tiếp nhận khoảng 200 lượt bệnh nhân đến khám và tập vật lý trị liệu. Bản thân tôi cũng như Ban giám đốc bệnh viện rất vui mừng với những thành công của lớp vẽ đặc biệt này. Từ thành công của lớp hội họa giao tiếp, sắp tới, Bệnh viện An Bình sẽ mở miễn phí thêm các lớp như âm nhạc trị liệu, cờ vua, cờ tướng, trò chơi điện tử, thư pháp… dành cho những bệnh nhân sau điều trị sa sút trí tuệ, tai biến, tổn thương não… để có thêm công cụ giúp người bệnh phát triển não bộ, phục hồi ngôn ngữ và vận động ■

Có thể bạn quan tâm