Đón mùa hè rực rỡ, yêu thương từ mái trường Lương Thế Vinh

Nhân kỷ niệm 37 năm thành lập trường và hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lương Thế Vinh - Cơ sở A (Hà Nội) đã tổ chức chương trình "Gia đình lớn mạnh - Các con hạnh phúc" với nét đẹp văn hóa, tinh thần gắn kết và sẻ chia của mái trường giàu truyền thống.

Niềm vui trẻ thơ trong chương trình "Gia đình lớn mạnh - Các con hạnh phúc".
Niềm vui trẻ thơ trong chương trình "Gia đình lớn mạnh - Các con hạnh phúc".

Với riêng Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lương Thế Vinh, thời điểm này còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi trùng với dịp Kỷ niệm 37 năm thành lập nhà trường (1989-2026). Trải qua hành trình xây dựng và phát triển, mái trường vừa là môi trường giáo dục chuẩn mực, đồng thời quy tụ thành cộng đồng giàu truyền thống, nơi nhiều thế hệ thầy cô cùng gắn bó, cống hiến và coi nhau như người thân trong đại gia đình.

Xuất phát từ tinh thần ấy, chương trình giao lưu với chủ đề "Gia đình lớn mạnh - Các con hạnh phúc" được tổ chức tại Cơ sở A đã thực sự trở thành ngày hội ngập tràn tiếng cười, niềm vui và sự sẻ chia. Bên cạnh chuỗi hoạt động chào mừng ngày thành lập trường, chương trình còn là dịp để tôn vinh những giá trị bền vững của gia đình trong môi trường giáo dục, nơi phía sau mỗi người thầy, người cô luôn có mái ấm là điểm tựa để họ yên tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

710216770-27580083441576212-752156958258483282-n-4933.jpg
Các chuỗi hoạt động được tổ chức đầy sôi nổi.

Từ đầu giờ chiều 1/6, khuôn viên trường đã hết sức nhộn nhịp, quy tụ đông đảo giáo viên, cán bộ, nhân viên cùng con em. Những bức ảnh gia đình được lưu lại trong không gian check-in rực rỡ sắc màu tạo nên dấu ấn đẹp trong ngày hội. Nhiều em nhỏ lần đầu tiên được theo cha mẹ đến trường làm việc đã không giấu được sự háo hức khi được tham quan khuôn viên, gặp gỡ bạn bè mới và tham gia các hoạt động vui chơi được chuẩn bị công phu, sinh động.

712648772-27580083494909540-8399183036137389122-n-4431.jpg
Niềm vui từ mái nhà chung.

Không gian ngày hội được thiết kế theo hướng mở và kéo dài tới buổi đêm, tạo điều kiện để các em nhỏ tự do trải nghiệm. Những khu vực nhà hơi, bể bơi, hoạt động tạo hình bóng bay hay các góc vui chơi vận động liên tục thu hút trẻ thơ. Đây cũng là cơ hội để các thành viên trong gia đình được đồng hành cùng nhau trong những trải nghiệm chung; để cha mẹ tạm gác lại bộn bề công việc, dành trọn một ngày cho con trẻ; để trẻ em cảm nhận được sự gắn bó của cộng đồng mà cha mẹ mình đang là thành viên.

713325148-27580084321576124-8031696477677806797-n-8055.jpg
Những phần quà ý nghĩa được trao tặng cho các em nhỏ.

Điểm nhấn của chương trình là phần hoạt náo với các tiết mục ảo thuật, giao lưu sân khấu và các trò chơi tập thể. Những tiếng reo hò, cổ vũ vang lên liên tục trong suốt chuỗi sự kiện. Trên sân khấu, cùng với các em nhỏ, nhiều phụ huynh cũng nhiệt tình tham gia các thử thách vui nhộn. Hình ảnh các thầy cô vốn quen với bục giảng nay cùng con em hòa mình vào các trò chơi tập thể đã tạo nên bao khoảnh khắc gần gũi, sinh động và đầy cảm xúc.

37 năm trước, Phó Giáo sư Văn Như Cương đã đặt nền móng đầu tiên cho Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lương Thế Vinh với khát vọng xây dựng môi trường giáo dục đề cao tri thức, nhân cách và ấm áp giá trị nhân văn.

Nhiều năm qua, nhà trường luôn chú trọng phát triển đội ngũ giáo viên qua năng lực chuyên môn và cả đời sống tinh thần. Chính vì vậy, việc quan tâm đến gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên không phải hoạt động bên lề từ lâu đã trở thành một phần trong chiến lược xây dựng môi trường giáo dục nhân văn.

Bởi lẽ đó, việc dành một ngày để tri ân, kết nối và chăm lo đời sống tinh thần cho các gia đình thể hiện cách tiếp cận giáo dục lấy con người làm trung tâm, cho thấy ý nghĩa từ việc xây dựng các cộng đồng giáo dục giàu tình người.

714823213-27580082731576283-4324070762787709308-n-1717.jpg
Nhà giáo Văn Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lương Thế Vinh chia sẻ tại chương trình.

Chia sẻ tại chương trình, nhà giáo Văn Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, điều khiến bà xúc động nhất là hình ảnh những gia đình cùng có mặt, nắm tay nhau trong không gian chung của nhà trường.

Theo nhà giáo Văn Thùy Dương, trong suốt hành trình sự nghiệp mỗi thầy cô giáo đều dành phần lớn thời gian và tâm huyết cho học sinh. Để có được sự tận tâm ấy, phía sau họ luôn có những người thân âm thầm sẻ chia, động viên và nâng đỡ. Vì vậy, nhà trường luôn trân trọng các thầy cô và cả những gia đình đã đồng hành cùng họ trên hành trình gieo trồng tri thức.

712583729-27580083134909576-841832242145901792-n-1308.jpg
Sự kiện tăng thêm cơ hội kết nối và giao lưu chia sẻ.

"Một mái trường hạnh phúc bên cạnh việc xây dựng thành tích tốt còn từ những mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người. Khi thầy cô cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương từ tập thể; khi con em của cán bộ, giáo viên có cơ hội gặp gỡ, vui chơi và coi mái trường này như mái nhà thứ hai của mình thì đó chính là nền tảng để tạo nên một cộng đồng giáo dục bền vững", nhà giáo Văn Thùy Dương nói.

Khi người lớn hạnh phúc, trẻ em sẽ hạnh phúc. Khi gia đình được yêu thương, nhà trường sẽ ngày càng vững mạnh hơn. Và khi toàn xã hội cùng chung tay vun đắp những điều tốt đẹp, chúng ta sẽ có những môi trường giáo dục thực sự nhân văn cho các thế hệ tương lai.

Nhà giáo Văn Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lương Thế Vinh.

Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường bày tỏ mong muốn những ký ức đẹp từ ngày hội hôm nay sẽ trở thành một phần tuổi thơ đáng nhớ của các em, để sau này khi trưởng thành, trẻ thơ vẫn nhớ mình đã từng được lớn lên trong một cộng đồng đầy ắp sự quan tâm, sẻ chia và yêu thương mang tên bậc hiền tài Lương Thế Vinh.

710226759-27580083318242891-2393312583880338799-n-1512.jpg
Khoảnh khắc đáng yêu và vui nhộn.

"Khi người lớn hạnh phúc, trẻ em sẽ hạnh phúc. Khi gia đình được yêu thương, nhà trường sẽ ngày càng vững mạnh hơn. Và khi toàn xã hội cùng chung tay vun đắp những điều tốt đẹp, chúng ta sẽ có những môi trường giáo dục thực sự nhân văn cho các thế hệ tương lai", nhà giáo Văn Thùy Dương chia sẻ.

713784730-27580084408242782-8115781748682537531-n-2651.jpg
Các em nhỏ thỏa sức vui chơi, khám phá.

37 năm trước, Phó Giáo sư Văn Như Cương đã đặt nền móng đầu tiên cho Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lương Thế Vinh với khát vọng xây dựng môi trường giáo dục đề cao tri thức, nhân cách và ấm áp giá trị nhân văn. Giờ đây, những giá trị ấy vẫn hiện hữu theo cách tự nhiên qua từng nụ cười, từng bước đồng hành giữa nhà trường, thầy cô cùng gia đình. Bởi suy cho cùng, điều làm nên sức sống bền vững của một ngôi trường phía sau những thế hệ học trò trưởng thành còn ở khả năng nuôi dưỡng hạnh phúc cho những con người đang gắn bó mỗi ngày, làm cho tuổi thơ đẹp hơn, nghề giáo ý nghĩa hơn và những giá trị tích cực luôn bền bỉ lan tỏa.

Có thể bạn quan tâm