Từng đánh bại đội tuyển Mỹ tới ba lần trong bốn trận chung kết Cúp Vàng CONCACAF, các cầu thủ Mê-hi-cô lại gây bất ngờ khi để đối thủ dẫn trước tới hai bàn ngay trong nửa đầu hiệp 1 của trận chung kết diễn ra sáng qua (26-6, theo giờ Việt Nam). Brát-li ghi bàn cho đội tuyển Mỹ ở ngay phút thứ 8 và tới phút 23, Ðô-nô-van là người lập công tiếp theo cho đội tuyển chủ nhà Mỹ.
Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn quá sớm có vẻ đã làm đội chủ nhà mất tập trung để họ phải trả giá quá đắt. Là đội khách, nhưng trên các khán đài sân Pa-sa-đê-na, có tới hơn 80.000 cổ động viên Mê-hi-cô trên sân đấu có sức chứa gần 94.000 chỗ ngồi. Nguồn sức mạnh tinh thần ấy cộng với sự chủ quan của đội chủ nhà đã giúp các cầu thủ Mê-hi-cô tạo nên cú ngược dòng thần kỳ để giành chiến thắng.
Cuộc ngược dòng của các cầu thủ Mê-hi-cô bắt đầu sau đó chỉ sáu phút. Ba-rê-ra rút ngắn khoảng cách xuống 1 - 2 và trước khi hiệp 1 kết thúc, đội tuyển Mê-hi-cô đã san bằng cách biệt nhờ công của Gu-a-đa-đô.
Ngay đầu hiệp 2, lại là Ba-rê-ra ghi bàn, giúp đội tuyển từ bất lợi sang có lợi thế dẫn trước. Những hy vọng của các cầu thủ Mỹ hoàn toàn chấm dứt ở phút 76 khi Xan-tốt ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 4 - 2 và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
Chiến thắng ở trận chung kết tại Ca-li-phoóc-ni-a giúp đội tuyển Mê-hi-cô đoạt Cúp Vàng thứ 6 trong lịch sử. Nếu tính cả ba lần lên ngôi ở CONCACAF Championship (tiền thân của Cúp Vàng), đây là lần thứ 9 họ thống trị bóng đá khu vực, qua đó tiếp tục củng cố vị thế số một của Mê-hi-cô với bóng đá Bắc Mỹ và Ca-ri-bê, bỏ xa Mỹ đứng thứ 2 với 4 lần đăng quang.