Vòng 34 giải ngoại hạng Anh

Ðội Manchester United hòa 0-0 đầy thất vọng trước Blackburn Rovers

M.U xuất quân với sự có mặt của cầu thủ trẻ Ma-kê-đa trong đội hình chính, đá cặp tiền đạo với Béc-ba-tốp. Những phút đầu trận, M.U khống chế bóng nhiều hơn, nhưng ít có những đường bóng phối hợp ăn ý trước hàng phòng ngự có chiều sâu của đội chủ nhà Blách-bơn. Ngược lại, chính Blách-bơn có pha đánh đầu đầu tiên khá nguy hiểm ở phút thứ tám, nhưng thủ môn Van Ðờ Sa bắt gọn. Phải đến phút 25, M.U mới có pha dứt điểm cận thành của Va-len-xi-a nhưng không thắng được thủ môn P. Rô-bin-xơn. Hầu hết các vị trí của M.U tỏ ra mệt  mỏi, các cầu thủ chơi thiếu sáng tạo, không có đường chuyền gây đột biến. Mặc dù, trận đấu này không có nhiều ý nghĩa đối với Blackburn Rovers vì họ đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng, nhưng các cầu thủ chủ nhà vẫn chơi đầy quyết tâm, khiến đội M.U gặp rất nhiều khó khăn. Phút 44, tận dụng sai lầm của thủ môn Rô-bin-xơn, Va-len-xi-a có bóng trong khu cấm nhưng sút bóng trúng chân thủ môn này bật ra, bỏ lỡ cơ hội ăn bàn rõ rệt. Hiệp hai, M.U vẫn chơi bế tắc. Những cầu thủ thi đấu không hiệu quả như R. Gích, Ma-kê-đa lần lượt rời sân nhường chỗ cho Gíp-xơn và Park Ji-sung vào thay. Tuy nhiên, không có Ru-ni trên sân, hàng công của M.U tỏ ra "vô hại", tất cả những nỗ lực của Béc-ba-tốp, Na-ni... trận này chỉ tạo ra được một ít cơ hội, nhưng không tận dụng được.

Về cuối trận, toàn đội M.U dồn lên nhằm có được bàn thắng, nhưng hàng phòng ngự số đông của đội chủ nhà đã "khóa chặt" mọi ngả đường dẫn đến khung thành của thủ môn Rô-bin-xơn. Hòa không tỷ số đầy thất vọng, M.U bỏ lỡ cơ hội vượt lên Chen-xi, hiện vẫn kém đội đầu bảng một điểm nhưng đã đá nhiều hơn một trận. Vòng 34, Chen-xi đá muộn khi họ phải thi đấu trận bán kết cúp FA (đã thắng

A-xtôn Vi-la 3-0, giành quyền đá trận chung kết). Nhiều khả năng, M.U sẽ kết thúc mùa bóng mà không giành danh hiệu nào.

Kết quả các trận đấu trước đó: Hân Xi-ti - Xtốc Xi-ti 1-4; Oét Hem -  Xân-đơ-len 1-0.

Có thể bạn quan tâm