Kelvin Davis, Sunderland (1,5 triệu bảng, từ Ipswich): Mùa bóng trước, Sundeland có trong khung gỗ những thủ môn dày dạn kinh nghiệm, chơi ổn định là Myhre và Poom. Vậy mà HLV McCarthy đã đẩy cả hai thủ thành cũ đi, không nhận được một xu nào, rước về một Davis, đã gây ấn tượng ở Championship, nhưng là con số 0 ở trình độ cao hơn.
Asier Del Horno, Chelsea (8, Atletlco Bilbao): Được hưởng một khoản tiền lương khổng lồ và VĐ Premier League (hay gần như chắc chắn VĐ) ngay trong mùa bóng đầu tiên chuyển CLB, nhưng Del Homo vẫn không chứng tỏ được rằng anh đã thành công. Del Homo phải nhường chỗ cho Gallas ở vị trí hậu vệ trái. Mourinho không cho phép Bridge rời khỏi Stamford Bridge chính vì ông không thể tin tưởng hậu vệ người TBN.
Per Kroldrup, Everton (5, Udinese): Chỉ sau hai trận vào sân từ ghế dự bị, Kroldrup đã lên đường trở lại Italy và Everton chỉ được nhận lại 3,5 triệu bảng. HLV Moyes nhận ra rằng cầu thủ người Đan Mạch thậm chí không biết cách đánh đầu, một bất lợi khó chấp nhận với một trung vệ ở một đội bóng Premiship đang chiến đấu để trụ hạng.
Albelt Luque, Newcastle (9,5, Deportivo): Dính chấn thương chỉ 34 phút sau trận thứ 2 của anh trong mầu áo sọc trắng đen, đã chơi gần 10 tiếng đồng hồ ở Premier League nhưng vẫn chưa ghi nổi một bàn thắng, Luque trở thành một vụ chuyển nhượng thất bại nữa ở St James Park, tiếp bước những cái tên như Boumsong hay Robert.
Alexander Hleb, Arsenal (9, Stuttgart): Là hợp đồng lớn nhất của Wenger trong mùa bóng mới, Hleb đáp lại các kỳ vọng của Alsenal bằng cách giữ một vị trí "chính thức” trên băng ghế dự bị và trong phòng y tế. Đang có những tin đồn rằng anh sẽ trở lại Bundesliga để chơi cho Hamburg vào cuối mùa này. Nhưng chắc chắn sẽ không phải là với cái giá điên rồ mà Arsenal đã trả.
John Vafara, Portsmouth (1,5, Once Caldas) "Khi trận đấu còn 10 phút nữa, tôi đưa Vafara vào sân, bảo cậu ta canh chừng khu vực gần cột dọc trong các pha phạt góc, nhưng cậu ta lại chạy loanh quanh ở đâu đó, đơn giản vì cậu ta chẳng biết một từ tiếng Anh nào cả", HLV Redknapp nhận xét về tiền vệ người Colombia đã trải qua 5 tháng chơi bóng Anh mà vẫn chưa học được cụm từ "khu vực gần cột dọc” của ông.
Shaun Wright-Phillips, Chelsea (21, Manchester City) Mourinho sẽ phải thừa nhận điều này: Ông không hề muốn có Wringht Phillips. HLV người BĐN đưa cầu thủ chạy cánh này về Stamford Bridge chỉ vì không muốn Arsenal hay M.U có được anh ta. Chelsea đã trả nhiều hơn 8 triệu so với giá thực tế của Wright Phillips lúc đó chỉ để đưa anh về ngồi trên ghế dự bị.
Walter Pandiani, Birmingham (3, Deportlvo): Tiền đạo người Uruguay đã trở về Espanyol chỉ sau 5 tháng, ghi được vỏn vẹn 2 bàn, giá 1 triệu bảng. Điều đó có nghĩa là với mỗi bàn thắng Pandiani ghi được, Birmingham đã phải trả 1 triệu bảng.
Grzegorz Rasiak, Tottenham (2, Delby) Đến Tottenham vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, tưởng như Rasiak là người không thể thiếu trong đội hình của HLV Martin Jol . Thế nhưng, anh chỉ ra sân trong 8 trận ở Premiership và chẳng ghi lấy nổi một bàn thắng. May cho Spurs họ đã kịp có người thay thế tiền đạo người Ai Cập Mido. Hiện Rasiak đã bị đẩy sang Southampton.
Jon Stead, Sunderland (1,25, Blackbum) Đã thành truyền thống với các đội mới lên hạng, Sunderland cố gắng bằng tất cả năng lực tài chính của họ đưa về một tiền đạo có chút tên tuổi và thành tích. Nhưng Stead đã gây thất vọng, anh có lối chơi rất giống Peter Crouch, nhưng ở một đẳng cấp thấp hơn nhiều.
Nathan Ellington, West Brom (3, Wigan) Trong khi CLB cũ của anh, Wigan, trở thành một hiện tượng của Premier League thì West Brom vẫn đang nằm trong khu vực nguy hiểm. Enllington mới ghi được 3 bàn ở Premier League.