Sáng 5/5, hơn 100 người trong trang phục truyền thống, mang theo lễ phẩm, cờ hội, kiệu lọng và xe hoa, tham gia đoàn rước nước từ Tháp Bà Pô Nagar đến chùa Hải Ấn (chùa Hang, đường Ngô Đến, phường Bắc Nha Trang). Trong tiếng trống, tiếng chiêng và các làn điệu dân gian Chăm, đoàn rước tạo nên không khí vừa trang nghiêm, vừa rộn ràng sắc màu văn hóa.
Theo quan niệm dân gian, lễ rước nước mang ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình an, no đủ. Đây cũng là nghi lễ tri ân Mẹ xứ sở Pô Inư Nưgar của đồng bào Chăm và Thiên Y A Na Thánh Mẫu trong tín ngưỡng người Việt, vị thần được tôn kính là người dạy dân trồng lúa, dệt vải, làm gốm và che chở cư dân trước thiên tai, giặc ngoại xâm.
Sau khi được cung rước về tháp, nước thiêng được thực hiện nghi lễ thanh tẩy tại khu vực Mandapa trước khi dâng lên tháp chính để kính cúng Thánh Mẫu. Nguồn nước này sau đó được đun cùng rượu trắng và các loại hoa thơm để dùng trong nghi thức tắm tượng Nữ thần Pô Inư Nưgar ở lễ thay y Mẫu, nghi lễ quan trọng diễn ra vào ngày chính hội.
Trải qua hàng trăm năm, lễ rước nước vẫn được gìn giữ như một nghi thức tiêu biểu của Lễ hội Tháp Bà Pô Nagar.