Xuân năm nay cũng vậy. Đúng ngày 16 tháng Giêng, chính quyền địa phương cùng cộng đồng người Ma Coong lại tổ chức Lễ hội đập trống. Lễ hội không chỉ để cúng Giàng, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, vạn vật sinh sôi mà còn là dịp cho những đôi trai gái gặp gỡ, hẹn hò, trao cho nhau hẹn ước.
![]() |
Trước mùa lễ hội, các thanh niên Ma Coong làm trống bằng da trâu bằng kỹ thuật riêng có của tộc người. |
![]() |
Theo người đàn ông này, muốn có mặt trống tốt, tiếng vang, bà con chọn trâu khỏe, da dày làm thịt để lấy tấm da nguyên miếng bịt trống |
![]() |
Trống làm bằng da tươi, tang trống được nêm thêm nhiều miếng tre lồ ô nên khá nặng, khi treo lên cao phải cần nhiều người hỗ trợ |
![]() |
Biên cương mùa này trời thâm u, phảng phất mưa xuân. Trời vừa tối, không gian lễ hội giữa bản đã đông vui, huyên náo tiếng nói cười của bà con đến dự lễ hội |
![]() |
Già làng Đinh Xon bắt đầu bày mâm lễ ra cúng Giàng trước khi bước vào lễ hội. Mâm cỗ cúng Giàng gồm rượu hiêng, thịt gà nấu với chồi cây mây non, cá, xôi, ngọn cây mây, khúc thân cây đoác, một ít lúa gạo. |
![]() |
Đã nhiều năm nay, già làng Đinh Xon được dân bản cử làm chủ lễ cúng Giàng. |
![]() |
Những đặc sản núi rừng cũng được người Ma Coong mang ra giới thiệu với thực khách |
![]() |
Già Đinh Xon mời các đại biểu của tỉnh và huyện Bố Trạch uống rượu cần trước khi dự hội cùng dân bản. |
![]() |
Sau phần nghi lễ, các đại biểu, du khách và bà con cùng uống rượu mừng mùa trăng mới, tham gia đập trống trong không khí vui nhộn |
![]() |
Du khách, bà con dân bản thi nhau đập trống, đập càng mạnh, càng nhiều càng tốt để...trống mau vỡ. |
![]() |
Trong men rượu cần mềm môi, những thanh niên khỏe mạnh cầm cây dùi thi nhau đánh mạnh vào mặt trống cho tới khi… trống vỡ. Lúc này, những đôi trai gái hẹn hò, tìm nơi tự tình trong men say và tình yêu đôi lứa. |
Truyền thuyết xưa kể rằng, vùng đất của người Ma Coong xuất hiện một con khỉ ác màu vàng, hằng đêm thường vào rẫy ngô, sắn. Từ khi có khỉ ác xuất hiện, dân bản liên tục bị mất mùa, đau ốm triền miên. Dân làng tìm cách đánh đuổi con khỉ ác bằng cách trống, khua chiêng.
Tiếng trống, tiếng chiêng cùng với sự giúp đỡ của Giàng đã xua tan nỗi lo sợ khỉ ác, mang lại yên bình cho dân bản. Từ đó, để tưởng nhớ đến vị già bản tiên tổ và cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cứ đến ngày 16 tháng Giêng, đồng bào Ma Coong lại tổ chức lễ cúng tế và đánh trống. Hoạt động ấy dần hình thành lễ hội đập trống của người dân tộc Ma Coong sau này. Hoạt động văn hóa này đã tạo nên sự hòa quyện giữa con người với thiên nhiên và tình yêu đôi lứa của đồng bào Ma Coong ở phía tây Quảng Bình.