Trận chung kết đơn nam và đơn nữ Giải vô địch bóng bàn toàn quốc tranh giải báo Nhân Dân lần thứ 23 - 2005 đã kết thúc tối 10-4 với hai ngôi vô địch Mai Xuân Hằng và Đoàn Kiến Quốc.
Tối 10-4, hàng nghìn người hâm mộ đã đến ngồi chật Nhà thi đấu Phan Ðình Phùng (TP Hồ Chí Minh) để dự lễ bế mạc Giải vô địch bóng bàn toàn quốc tranh giải báo Nhân Dân lần thứ 23 - 2005 với hai trận chung kết đơn nam, đơn nữ đầy kịch tính.
Các vị: Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân; Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Phan Xuân Biên, Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy; Phạm Văn Kiết, Phó Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc gia; Trần Văn Quỳnh, Vụ trưởng thể thao thành tích cao II Ủy ban TDTT Việt Nam; Mai Duy Diễn, Phó Chủ tịch LÐBB Việt Nam; Phạm Quang Bản, Phó Giám đốc Sở TDTT TP Hồ Chí Minh, Trưởng ban tổ chức giải; Bá tước Rat Sokhorn, Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Cam-pu-chia; Nguyễn Mạnh Hiệp, Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn TP Hồ Chí Minh; Lê Quang Thung, Tổng Giám đốc Tổng công ty cao-su Việt Nam; Võ Hòa Bình, Phó Giám đốc Bưu điện TP Hồ Chí Minh đại diện cho các nhà tài trợ và đại diện các cơ quan, đoàn thể Trung ương, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Mở đầu là trận chung kết đơn nữ giữa đương kim vô địch Ngô Thu Thủy (Hà Nội) và cây vợt trẻ Mai Xuân Hằng (Bưu điện TP Hồ Chí Minh). Ðể đi tới trận chung kết, cây vợt khá lớn tuổi này đã thẳng tiến một mạch vượt qua các cây vợt ít tiếng tăm, thắng Trần Lê Phương Linh (Bưu điện TP Hồ Chí Minh): 4-3 ở vòng tứ kết và hạ Mai Hoàng Mỹ Trang (cũng của Bưu điện TP Hồ Chí Minh) khá dễ dàng với tỷ số: 4-1.
Ðối với Mai Xuân Hằng, đường vào chung kết chông gai hơn nhiều. Cây vợt trẻ này suýt gục ngã ở trận bán kết trước cây vợt đàn chị đầy bản lĩnh của Quân đội đó là Lương Thị Tám. Bị dẫn trước 0-1, rồi gỡ lại 1-1, rồi lại bị dẫn trước hai ván sau, Hằng gượng dậy lấy lại thăng bằng 3-3 và rồi giành chiến thắng trong gang tấc ở ván thứ 7 với tỷ số sát nút: 13-11.
Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ đầu và trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, cây vợt trẻ Mai Xuân Hằng đã thi đấu xuất thần hạ danh thủ Ngô Thu Thủy 4-1, đoạt Cúp vô địch. Ngô Thu Thủy giải nhì. Ðồng hạng ba: Lương Thị Tám (Quân đội) và Mai Hoàng Mỹ Trang (Bưu điện TP Hồ Chí Minh).
Sau trận đấu sôi động này, Tổng Biên tập báo Nhân Dân Ðinh Thế Huynh đọc diễn văn bế mạc: "Thay mặt Ban Biên tập báo Nhân Dân, tôi xin cảm ơn các trọng tài, huấn luyện viên và nhất là cảm ơn các vận động viên đã thi đấu trung thực, hết mình, đem lại thành công cho Giải vô địch bóng bàn toàn quốc năm nay. Xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo thành phố, Sở Thể dục - Thể thao và đông đảo quý vị khán giả thành phố Hồ Chí Minh đã tận tình giúp đỡ, ủng hộ. Xin cảm ơn các nhà tài trợ, các đồng nghiệp báo chí đã hợp tác và cổ vũ tận tình. Có thể nói, Giải vô đich bóng bàn toàn quốc năm 2005 đã thành công tốt đẹp, là một hoạt động thiết thực Kỷ niệm 30 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Xin chúc mừng các vận động viên đoạt giải. Hẹn gặp lại các trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên và quý vị ở Giải vô địch bóng bàn toàn quốc năm 2006".
Các vị: Ðinh Thế Huynh, Phan Xuân Biên, Trần Văn Quỳnh, Mai Duy Diễn, Phạm Quang Bản, Bá tước Rat Sokhorn, Trung Ðông, Tống Thế Gia, Nguyễn Trọng Trúc, và đại diện các nhà tài trợ: đồng chí Lê Quang Thung, Võ Hòa Bình... trao cúp, huy chương và các giải thưởng cho các đội và cá nhân đoạt giải đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ, hai giải dành cho VÐV nam xuất sắc (Dương Văn Nam - Quân đội), VÐV nữ trẻ xuất sắc (Mai Hoàng Mỹ Trang - Bưu điện TP Hồ Chí Minh), quà tặng cho đơn vị khó khăn vẫn dự giải (Hưng Yên), đơn vị đăng cai tổ chức giải (LÐBB TP Hồ Chí Minh).
Đoàn Kiến Quốc (Khánh Hòa) - Vô địch đơn nam.
Sau phần trao giải thưởng, là trận chung kết đơn nam giữa hai nhà vô địch tầm cỡ khu vực: Ðoàn Kiến Quốc và Trần Tuấn Quỳnh.
Vượt qua nhiều cây vợt xuất sắc ở những vòng ngoài để có mặt trong trận chung kết, hai đối thủ này đã trình diễn một trận đấu xuất sắc, cống hiến cho người xem những pha bóng tuyệt vời. Cuộc rượt đuổi đầy căng thẳng giữa một cây vợt khôn ngoan, khéo léo của Khánh Hòa và cây vợt thiên về sức mạnh của Hà Nội đã làm cho cả Nhà thi đấu sôi động hẳn lên. Cho dù bị đau tay và bị dẫn trước 2-3, Quốc vẫn kiên cường thi đấu gỡ lại 3-3 rồi giành thắng lợi ở ván thứ 7 trong gang tấc và đoạt chức vô địch đơn nam. Trần Tuấn Quỳnh giải nhì. Nguyễn Nam Hải và Phan Huy Hoàng (đều ở Hà Nội) đồng giải ba. Như vậy ở giải này đoàn Hà Nội mất tới bốn chức vô địch quan trọng: đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ.
Kết thúc trận chung kết đơn nam, các vị: Ðinh Thế Huynh, Nguyễn Thành Tài, Phạm Quang Bản, Nguyễn Mạnh Hiệp tiếp tục trao giải thưởng cho các giải đơn nam và đơn nữ.