Điều gì chờ đợi Chelsea ở thời “hậu Abramovich”?

NDO -

Khi Roman Abramovich rời Chelsea, tất cả đều biết đội bóng này sẽ không còn như trước nữa. Ngay từ bây giờ, người hâm mộ Tây London nên lo lắng cho tương lai của họ.

Abramovich chuẩn bị rời Chelsea, kết thúc 19 năm gắn bó với câu lạc bộ. (Ảnh: Getty Images)
Abramovich chuẩn bị rời Chelsea, kết thúc 19 năm gắn bó với câu lạc bộ. (Ảnh: Getty Images)

Như đã biết, Roman Abramovich thông báo Chelsea đang được rao bán. Tờ The Times cho biết, chính phủ Anh quyết định cho tỷ phú người Nga thời gian để sang nhượng câu lạc bộ trước khi thêm tên ông vào danh sách trừng phạt. Tuy nhiên khi sức ép ngày càng tăng, họ sẽ không chờ quá lâu.

Vì vậy, Abramovich đặt ra thời hạn đến thứ Sáu cho các lời đề nghị mua lại. Ông hy vọng nhận được 3 tỷ bảng Anh từ câu lạc bộ đã mua vào năm 2003 với giá 140 triệu bảng. Mức giá này giảm khá nhiều so với cách đây 3 tuần, khi Chelsea được chào giá hơn 4 tỷ bảng.

Mặc dù vậy, rất khó để tỷ phú người Nga đạt được con số kỳ vọng. Theo Forbes, giá trị của Chelsea rơi vào khoảng 2,4 tỷ bảng. Công ty dịch vụ tài chính KPMG thì định giá thấp hơn một chút, ở mức 2,3 tỷ bảng.

Đó là trên giấy tờ. Còn thực tế, cách đây 3 năm, khi Covid-19 chưa hoành hành và giá vật liệu xây dựng chỉ bằng 1/3 hiện tại, một nhà đầu tư đã đề nghị mua lại Chelsea với giá hơn 2 tỷ bảng. Abramovich từ chối. Bây giờ tỷ phú người Nga đang chịu áp lực phải bán gấp, với bối cảnh thế giới đang rất phức tạp, không chắc ông có thể nhận được nhiều hơn 2 tỷ bảng.

Nhưng với Chelsea, giá cả không phải vấn đề họ quan tâm. Điều lo lắng bây giờ là ai sẽ tiếp quản câu lạc bộ.

Tỷ phú 83 tuổi người Thụy Sĩ Hansjorg Wyss tiết lộ đã được phía Abramovich tiếp cận. Ông này có tài sản ròng 3,8 tỷ bảng và nói rằng “Chelsea được định giá quá cao”, ông cần “6, 7 nhà đầu tư khác bởi không thể làm việc này một mình”. Wyss cũng cho biết ông chỉ là một trong 4 đối tác được Abramovich chào mời. Những người kia đến từ Mỹ.

Dù bất kỳ ai, họ cũng không có đủ tình yêu cũng như đam mê tương tự Abramovich. Theo dữ liệu từ transfermarket, tỷ phú người Nga đã chi khoảng 1,6 tỷ bảng cho chuyển nhượng từ năm 2003. Nhờ tài kinh doanh của Marina Granovskaia, Chelsea kiếm được khá nhiều từ bán cầu thủ. Thế nhưng trừ đi số tiền nhận lại, thực chi trên thị trường chuyển nhượng vẫn lên đến 704 triệu bảng, trung bình 41 triệu bảng một mùa. Trong cùng thời gian, chỉ Man City có mức chi tiêu cao hơn.

Không còn Abramovich, dĩ nhiên cũng không còn Granovskaia, chủ sở hữu mới có sẵn sàng bỏ ra số tiền tương tự vào mỗi mùa giải? Trừ phi Chelsea lọt vào tay tỷ phú Ả Rập, bằng không, mọi ông chủ khác đều không có sự vô tư và hào phóng giống Abramovich. Thứ họ có chỉ là sự thực dụng và cung cách điều hành doanh nghiệp, chứ không phải đội bóng.

Có thể nhìn sang MU để thấy điều đó. Dưới thời nhà Glazer, đội bóng hàng đầu nước Anh bị biến thành con nợ, một cỗ máy kiếm tiền. Quỷ đỏ càng ngày càng lùi sâu vào sự tầm thường bởi thiếu định hướng, tầm nhìn dài hạn về mặt thể thao. Nhiều năm nay MU không đoạt được một danh hiệu bất kỳ, thứ mà Chelsea luôn có sẵn.

Hiện Liverpool đang hạnh phúc với ông chủ người Mỹ John W. Henry. Tuy nhiên, đây là một ngoại lệ. Và ngay cả vậy, Liverpool cũng không chi tiêu bạt mạng. Huấn luyện viên Juergen Klopp từng nhiều lần nhấn mạnh, “chúng tôi chỉ tiêu số tiền mình kiếm được”, đồng thời nói rằng đội bóng của ông không thể “mua sắm và vận hành theo mô hình Chelsea”. John W. Henry, cũng như nhiều giới chủ khác, luôn chú trọng về mặt kinh doanh. Điều này trái ngược với suy nghĩ của Abramovich, người tuyên bố “mua Chelsea không phải để kiếm tiền”.

Ramon Calderon, cựu chủ tịch của Real, từng kể về cuộc trò chuyện với Abramovich khi cả hai cùng xem trận đấu giữa Tây Ban Nha và Nga. Sau khi say sưa nói về Chelsea, Real, Mourinho và cả Ronaldo, tỷ phú người Nga có một chút thất vọng vì “đầu tư nhiều mà thu lại ít màn trình diễn hay”. Và để có nhiều “màn trình diễn hay” hơn nữa, ông đầu tư nhiều hơn nữa. 6 mùa qua, số tiền Chelsea ném vào thị trường chuyển nhượng lên đến 906,8 triệu bảng.

Điều ấy sẽ không còn xảy ra nữa. Chelsea sắp bước vào một thời kỳ mới, có thể ít thành công hơn và những “màn trình diễn hay” cũng sẽ ít hơn. Còn Abramovich, chắc chắn một điều dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, ông sẽ yêu cầu đảm bảo tín hiệu vệ tinh trên du thuyền để không bao giờ bỏ lỡ trận đấu của Chelsea.