Từ 1996 đến nay, qua bốn kỳ Tiger Cup, đội Lào đã thi đấu 14 trận mà chỉ giành một trận thắng, còn lại là thua và hoà. HLV Bounlap Khenkitisack cho rằng, lần này đội Lào chắc chắn sẽ không phải là đội dễ bị bắt nạt nữa và các cầu thủ của ông có tham vọng lọt vào vòng bán kết. Ông Bounlap nói : “Bạn chỉ cần xem các cầu thủ của tôi tập luyện và thi đấu thì thấy, chúng tôi có nguồn sinh lực mới và quyết tâm mới. Đội chúng tôi đã chơi gắn bó với nhau và chúng tôi nhắm đích vòng bán kết”.
Đối thủ của đội Lào ở bảng A gồm các đội : chủ nhà Việt Nam, Indonesia, Singapore và Cam-pu-chia. Dư luận cho rằng, ba đội Việt Nam, Indonesia và Singapore có nhiều cơ hội, nhưng ông Bounlap nghĩ khác : “Mọi điều có thể xảy ra trong bóng đá và chúng tôi sẽ gây “sốc” ở Đông-Nam Á”.
Những năm gần đây, nền kinh tế và cuộc sống của nhân dân Lào đã được cải thiện và bóng đá ở đất nước này cũng có bước phát triển mới. Sau khi tham dự SEA Games 1995 ở Chiềng Mai, đội tuyển Lào tiếp tục dự các kỳ Tiger Cup từ 1996 đến nay. Các cầu thủ Lào đã có sự tiến bộ về nhiều mặt và họ sẵn sàng đương đầu với các đội bóng được coi là mạnh hơn. Tại SEA Games 1995, Lào từng thắng Brunei và Philippines. Hai năm sau, tại Jakarta, các cầu thủ Lào “cầm chân” Malaysia trong một trận đấu sôi nổi, đáng nhớ.
HLV Bounlap cũng cho biết, đội tuyển Lào sẽ trình diễn một lối chơi mới với trình độ kỹ thuật tốt hơn và khán giả sẽ thấy một đội Lào chơi tấn công và mũi nhọn Visay Phaphouvanin sẽ giúp đội Lào thực hiện được mục tiêu của mình. Chơi bên cạnh Visay, Phonesouk Shitthilath cũng là một chân sút lợi hại.
Đội tuyển Lào sẽ có trận ra quân đầu tiên gặp Indonesia - đối thủ được đánh giá cao hơn - tại TP Hồ Chí Minh ngày 7-12. Trận đấu này hứa hẹn sẽ quyết liệt và hấp dẫn.