Diễn đàn chủ nhật

Dẹp bỏ thói ích kỷ, trục lợi

Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp. TP Hồ Chí Minh - điểm nóng nhất về dịch hiện nay, đã thực hiện giãn cách nghiêm ngặt “ai ở đâu, ở yên đó”, kể từ ngày 23/8. 

Bộ đội đến từng nhà đưa thực phẩm.
Bộ đội đến từng nhà đưa thực phẩm.

Lực lượng quân đội được tăng cường vào thành phố để chung tay chống dịch. Những ngày qua, hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ đến từng nhà đưa thực phẩm cho người dân thật ấm áp. Những chiến sĩ quân y có mặt tại hơn 400 trạm y tế lưu động ở TP Hồ Chí Minh, bắt tay ngay vào công việc chăm sóc các F0 đang điều trị tại nhà, quản lý dịch tễ trên địa bàn từng phường, ứng phó các trường hợp cấp cứu khẩn cấp,  đã cứu được hàng nghìn bệnh nhân Covid-19...

Thế nhưng trên mạng xã hội, không ít cá nhân đã trục lợi “câu view”, “câu like”, đánh bóng cá nhân... bằng việc đưa tin tức, bình luận phiến diện, chủ quan theo hướng tiêu cực về hình ảnh bộ đội giúp dân chống dịch. Ðáng buồn là có những người là nhân vật có uy tín, có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Trên facebook của một cựu nhà báo có 60 nghìn người theo dõi, đưa ra  phán xét rất chủ quan, có tính kích động, rằng: “Bạn cho rằng dân Sài Gòn giờ phút này còn tin vào lời quan chức, ngồi nhà chờ quân đội không cần đổ xô ra siêu thị, hay sao?”. Hay “Tự tay chính quyền chặt gẫy nát vụn dòng lưu chuyển thực phẩm thiết yếu, đẩy nhân dân từ thiếu thốn tới đói kém bên cạnh kho gạo còn ê hề”... 

Mớ thông tin xuyên tạc, bóp méo ấy được bình luận ồn ào, chia sẻ với tốc độ chóng mặt, rồi được các lực lượng thù địch sử dụng để thổi phồng, đã gây hoang mang cho xã hội. Ðó cũng là một nguyên nhân khiến hai ngày qua ở TP Hồ Chí Minh có tình trạng một số người dân đặt đơn hàng cho bộ đội đi chợ hộ nhưng rồi lại không nhận hàng vì... để thử xem bộ đội có đi chợ, đưa hàng giúp dân  không(!).

Như thế, những cá nhân, dù là người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, với việc lợi dụng mạng để phán xét, bình luận chủ quan, phiến diện, bóp méo sự thật về công tác chống dịch của chính quyền nhằm đánh bóng tên tuổi... họ đang tự biến mình thành những kẻ chống phá công cuộc phòng, chống đại dịch, chống phá đất nước.

Cũng hai ngày gần đây, trên mạng xã hội dưới danh nghĩa “góp ý” với chính quyền trong việc lực  lượng quân đội tham gia đi chợ giúp dân, đưa thực phẩm đến người dân, xuất hiện không ít lời  phàn nàn quá khắt khe khi các đòi hỏi không được đáp ứng, kiểu như “Ði chợ giùm là bắt dân phải mua cả món họ không thích hay sao?”; “Thực đơn thì nghèo nàn, lại cả tuần mới được mua một lần”... 

Trong tình thế giãn cách nghiêm ngặt để chống dịch, đòi phải được đáp ứng các nhu cầu sở thích cá nhân; đem tiêu chí ngày bình thường ra để so sánh và phán xét, là những đòi hỏi rất vô lý.  Chính quyền chỉ có thể lo cho nhu cầu thiết yếu của người dân - những nhu cầu mà thiếu nó, sức khỏe và tính mạng con người có thể bị ảnh hưởng, chứ không thể đáp ứng nhu cầu “ăn ngon, mặc đẹp” như những ngày thường. 

Trong tình trạng giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn, lực lượng bộ đội, công an, dân quân và cán bộ phường, xã ở TP Hồ Chí Minh  đang phải gồng mình lên để có thể phục vụ, đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của hơn chục triệu người. Mỗi người cần cảm thông, chia sẻ bằng cách hạ thấp nhu cầu cá nhân để cùng cộng đồng chống dịch. Có thể, nơi này, nơi kia lúng túng do quá tải, chưa chu đáo, chu toàn trong một số việc. Song không thể lấy sự bất tiện nhất thời mà mỗi người đang phải chịu để phủ nhận nỗ lực của đội ngũ chống dịch ở cơ sở, hay quy chụp rằng chính quyền vô trách nhiệm với dân.

Hãy nghĩ đến những y, bác sĩ đang hằng ngày làm việc 12 giờ liên tục trong bức bí của bộ đồ bảo hộ để chăm sóc bệnh nhân Covid-19; nghĩ đến những chiến sĩ xếp hàng đi chợ giúp dân. Nhân danh góp ý để đòi hỏi và để mỉa mai  chính quyền trong những ngày khó khăn  này là ích kỷ.

Dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong hoàn cảnh càng khó khăn, mỗi người  càng phải có ý thức trách nhiệm công dân, dẹp bỏ thói ích kỷ, thói trục lợi, đánh bóng hình ảnh để  nỗ lực đoàn kết, đồng lòng chung sức đánh thắng đại dịch.

Có thể bạn quan tâm