Denilson rời sân Lạch Tray và nỗi buồn của người hâm mộ

NDĐT - Lần xuất hiện thi đấu đầu tiên cũng là sau chót của ngôi sao Brazil Denilson De Oliveira trước các fan Hải Phòng nói riêng và khán giả Việt Nam nói chung trong 49 phút ở trận Xi măng Hải Phòng thắng Hoàng Anh Gia Lai 3-1 trên sân Lạch Tray chiều 21-6 vừa qua. Điều này như đã được dự báo từ trước, nhưng nhiều người hâm mộ môn thể thao "vua" ở thành phố Cảng vẫn cảm thấy như mình vừa bị mất một thứ gì đó và có điều gì đó không ổn trong "thương vụ" này.

Denilson chính thức nhận áo số 99 của Xi măng Hải Phòng vào ngày 2-6 với một hợp đồng ba tháng không được tiết lộ nội dung. Việc nhà vô địch Wolrd Cup có mặt tại Hải Phòng đã tạo lên một cơn sốt mang tên Denilson. Đồng thời với đó là giá vé vào sân vận động Lạch Tray lập tức được điều chỉnh tăng 60% so với giá cũ. Giá vé mới ở các cửa 1A2, 1A3 là 80.000 đồng/vé (tăng 30.000 đồng); cửa A3, A2, B16 là 60.000 đồng/vé (tăng 20.000 đồng); cửa B14, B15 là 40.000 đồng/vé (tăng 5.000 đồng). Tuy nhiên, giá vé chợ đen của trận đấu chiều 6-6 giữa Xi măng Hải Phòng với SHB Đà Nẵng còn sốt đến đỉnh với cả triệu đồng một vé vào cửa hạng sang, ít ai có thể tin nổi đối với một trận đấu trong khuôn khổ V-League. Đó cũng là khởi nguồn của sự cố trên sân Lạch Tray khi người hâm mộ thất vọng và "nổi khùng" khi phải chen chúc chờ đợi nhiều giờ trong cái nóng như thiêu, như đốt của chiều hè trên "chảo lửa" Lạch Tray chật cứng người, hoặc phải bỏ thời gian, công sức, tiền bạc để có được tấm vé vào cửa (cốt chỉ để được xem Denilson De Oliveira chơi bóng) nhưng chỉ được xem Denilson trên... khán đài VIP. Ngay lúc đó các cổ động viên đã la ó, phản ứng bằng... pháo sáng, đốt lửa, ném các vật thể lạ xuống sân... và cho rằng mình bị lừa. Cơn sốt của những hành vi phi thể thao này đã kéo lan ra các trận đấu tiếp theo. Mà điển hình là trận gặp Thể Công trên sân Hàng Đẫy vào ngày 10-6 với việc cổ động viên Hải Phòng bị cấm đến cổ vũ trên sân khách và có bốn người bị khởi tố, bắt giữ...

Trong trận đấu gặp Hoàng Anh Gia Lai chiều 21-6, Denilson cũng kịp để lại dấu ấn với cú đá phạt chuẩn xác thành bàn thắng không chê vào đâu được, mở tỷ số cho Xi măng Hải Phòng ngay phút thứ hai của trận đấu và mang lại một quả đá phạt ngoài vòng cấm mà sau đó đội trưởng Leandro thực hiện thành công, góp phần mang lại chiến thắng 3-1 cho đội bóng đất Cảng. Nhưng việc "đi bộ" với cái chân tập tễnh trong phần lớn thời gian trên sân khiến người hâm mộ vừa thương cảm, vừa băn khoăn về những tuyên bố khá hùng hồn của anh ta "sẵn sàng ra sân thi đấu ngay lúc này"- (phát biểu trong ngày 2-6 khi ra mắt CLB); hay "tôi không hề bị chấn thương, mà chỉ là do thể lực và chưa quen với thời tiết, chênh lệch múi giờ"... vv và vv...

Tuy nhiên, điều bất ngờ với người hâm mộ là chiều 23-6, Denilson và người đại diện của mình chủ động xin thanh lý hợp đồng với xi măng Hải Phòng sớm với lý do không thể thích ứng được với môi trường thi đấu tại V-League và cũng không muốn chấn thương của mình nặng thêm (!?)-(Không có chấn thương sao lại lo nặng thêm?). Nhưng có lẽ việc chia tay này cũng sẽ tốt hơn cho cả hai phía.

Không biết trong "thương vụ" này, giữa CLB Xi măng Hải Phòng và danh thủ Denilson, người ngoài cũng chưa ai phân định được lợi, thiệt. Nhưng chắc chắn là nỗi buồn có ở nhiều người hâm mộ mà thôi!

NGÔ QUANG DŨNG

Có thể bạn quan tâm