Nữ Anh hùng Phạm Thị Bay (Ba Bay), ngụ ấp Rau Dừa B, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, là người hai lần trực tiếp tham gia xây dựng đền thờ Bác Hồ ở Cái Nước, một trong những công trình tưởng niệm Bác đầu tiên ở Đất Mũi Cà Mau. Trong niềm xúc động, cô Ba Bay vẫn nhớ như in câu chuyện hơn 40 năm về trước. Cuối năm 1969, khi nghe tin Bác mất, nhân dân xã Hưng Mỹ tiếc thương vô hạn và đau đớn tột cùng. Biết không còn cơ hội được gặp Bác, Đảng ủy xã Hưng Mỹ (cô Ba Bay lúc đó là Phó Bí thư) cùng nhân dân trong vùng bí mật góp cây, lá, công lao động xây dựng nơi thờ Bác tại ngã ba Đầu Sấu, trên phần đất của ông Nguyễn Văn Cung (ấp Rau Dừa, xã Hưng Mỹ) và hoàn thành sau mười ngày. Đây là nơi cách xa đồn giặc, thuận tiện việc đi lại, nên ngày khánh thành, cả nghìn người dân đã tụ về rước ảnh Bác thật long trọng và trang nghiêm.
Địch nhiều lần tổ chức càn quét, bắn phá khu vực dựng đền nhưng được du kích địa phương và nhân dân anh dũng bảo vệ, đánh trả, nên đền thờ Bác ở Hưng Mỹ vẫn an toàn. Đến năm 1974, khi cô Ba Bay làm Bí thư Đảng ủy xã Tân Đông Hưng, do làm bằng cây lá, đền bị xuống cấp. “Tại Đại hội Đảng bộ xã Tân Hưng Đông tháng 3-1974, chúng tôi hạ quyết tâm khi nào giải phóng Chi khu Cái Nước, mới tổng kết Đại hội và báo công với Bác; lúc đó sẽ xây dựng lại đền thờ Bác kiên cố, khang trang hơn” - cô Ba Bay hồi tưởng.
Ngày 16-12-1974, Chi khu Cái Nước được giải phóng, cô Ba Bay và các đảng viên về Tân Hưng Đông bế mạc Đại hội, báo công với Bác và tưởng niệm những đồng đội đã anh dũng hy sinh. Vài ngày sau, cô Ba Bay được ủy nhiệm làm Trưởng ban xây dựng, đứng ra vận động nhân dân xây dựng đền thờ Bác Hồ, ngay trên chính phần đất mà địch từng đóng quân và làm nơi giam giữ, tra tấn các chiến sĩ giải phóng.
Nhớ lại thời khắc ấy, cô Ba Bay xúc động: “Tình cảm với Bác Hồ là nguồn động viên tinh thần chúng tôi rất lớn, biến thành sức mạnh giúp chúng tôi đánh chiếm được Chi khu Cái Nước. Nghe xây dựng lại đền thờ Bác, các đảng viên và bà con trong vùng đều hồ hởi tình nguyện góp công góp của ngay”.
Sau ba tháng thi công, cuối tháng 3-1975, đền thờ Bác Hồ tại thị trấn Cái Nước được hoàn thành. Nằm cạnh khu hành chính huyện Cái Nước ngày nay, thuận tiện “trên bến, dưới thuyền”, đền được xây dựng kiên cố với kiến trúc hai tầng mái, bốn cửa ra vào quay ra bốn hướng, bên trong trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu về Bác… Khoảng mười nghìn người từ khắp nơi tụ hội về tham gia rước ảnh, thắp hương tưởng niệm Bác. Năm 1996, đền được công nhận là Di tích Văn hóa lịch sử cấp tỉnh của Cà Mau. “Ngoài tổ chức viếng, thắp hương, báo công với Bác vào những dịp lễ tết, đền thờ Bác Hồ ở Cái Nước là nơi truyền ngọn lửa yêu nước, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và nhân dân địa phương”, Bí thư Huyện ủy Cái Nước Huỳnh Quốc Việt cho biết. Ngôi đền ở Cái Nước là một trong 18 đền, phủ thờ Bác Hồ ở Cà Mau.
Tình cảm nhân dân xã Hưng Mỹ nói riêng, tỉnh Cà Mau nói chung dành cho Bác biến thành hành động, làm chuyển biến mạnh mẽ phong trào từ “học tập” sang “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tại xã Hưng Mỹ, chưa có thống kê cụ thể các hình thức treo ảnh, thờ Bác trong dân, nhưng chính quyền xã cho biết, hội viên cựu chiến binh xã có hơn 300 người, nhà hội viên nào cũng có nơi trang nghiêm để treo, thờ ảnh Bác. “Ngoài hương khói hằng ngày, vào Ngày sinh của Bác hoặc Ngày giỗ Bác, các hội viên làm mâm cơm thắp hương để tưởng nhớ Bác. Điều ấy chứng tỏ, tình cảm nhân dân dành cho Bác vô cùng sâu đậm và mãnh liệt”, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Mỹ Nguyễn Thế Trường nói.
Nhờ thực hiện có hiệu quả các phong trào “làm theo gương Bác” mà nhân dân nhiều vùng nông thôn ở Cà Mau không còn bỏ phí đất hoang hóa, hăng say sản xuất, cải thiện thu nhập, từng bước vươn lên thành hộ khá, hộ giàu. Cán bộ ở nhiều cơ quan công quyền tận tụy phục vụ nhân dân, nhất là trong việc giải quyết các thủ tục hành chính… Từ hiệu quả việc học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, điều kiện kinh tế, xã hội của xã Hưng Mỹ không ngừng phát triển, đến cuối năm 2015 đã được công nhận là xã nông thôn mới. Chi bộ ấp Rau Dừa B, nơi nữ Anh hùng Phạm Thị Bay đang sinh hoạt, năm năm liền đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh. Cô Ba Bay, dù bước sang tuổi 77, nhưng ngày nào, cũng dành ít nhất ba giờ để lao động, chăm sóc vườn tược, cây ăn trái…
Khi được hỏi dự định sắp đến Ngày sinh nhật Bác, cô Ba Bay cho hay sẽ nhờ mấy đứa cháu chở xuống huyện Cái Nước để viếng đền thờ Bác Hồ. Đó là phần việc mà cô Ba và những đồng đội từng chiến đấu để giải phóng Chi khu Cái Nước thực hiện hàng chục năm nay. Cô nói: “Nhà tôi có treo ảnh Bác, nhưng vào Ngày sinh hoặc Ngày giỗ Bác, tôi muốn đến tận đền thờ để thắp nén hương thành kính dâng Bác”.