Đậu tương chữa bách bệnh - một "chiêu" lừa mới

Bị "đánh" thuốc mê?!

Sáng thứ bảy, 30-9, chị Phương, nhà ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, trong khi đang lúi húi chọn mua hàng tại chợ ga Gia Lâm thì đột nhiên có một phụ nữ ngồi thụp xuống bên cạnh. Chị ta cũng đứng dậy khi chị Phương mua hàng xong, và rất chủ động chỉ tay vào mặt chị Phương: "Em bị bệnh nội tiết rồi, cả ung thư dạ con nữa đúng không". Nghe người phụ nữ lạ mặt nói, chị Phương không khỏi giật mình, dừng lại. "Sao chị biết tôi bị bệnh?" - chị Phương lo lắng. "Trông mặt chị thì biết, bao nhiêu nốt nổi lên thế kia". Từ nhiều tháng nay, không hiểu vì lý do gì, mặt chị Phương nổi những nốt như trứng cá. Chị Phương đã bôi thuốc mỡ nhiều nhưng không thấy khỏi. "Nhưng em không phải lo đâu, muốn khỏi bệnh không, chị biết có chỗ bán loại thuốc đậu chữa hiệu nghiệm lắm". Thế là, theo sự hướng dẫn của người phụ nữ, chị Phương đi theo chị ta vào một con ngõ nhỏ gần chợ ga. "Chị em mình vào nhà bác sĩ Hảo, làm ở Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Em ở gần đây mà không biết bác sĩ Hảo à?", trên đường đi, người phụ nữ liên tục quảng cáo công năng của loại thuốc đậu. Vào giữa ngõ, đột nhiên có một thanh niên đi bộ ngược ra. Người phụ nữ tỏ vẻ mừng rỡ: "Toàn đấy à, mẹ có nhà không, cô giới thiệu vào lấy thuốc đậu chữa bệnh đây". "Mẹ cháu đi vắng rồi, cháu phải mang thuốc đậu đi giao cho khách đây", người thanh niên trẻ tuổi vừa nói vừa mở chiếc túi xách bên trong có nhiều túi ni-lông nhỏ đựng đầy những hạt tròn màu trắng. Chị Phương để ý, bề ngoài những viên thuốc đậu ấy to như hạt đỗ tương, có màu trắng ngà. "Thế à, thôi cô lấy chỗ thuốc này để khách đỡ phải đi lại nhiều. Cháu chịu khó về nhà lấy thuốc khác được không". Người thanh niên tỏ vẻ ngại ngần, nhưng rồi cũng đã đồng ý với đề nghị của người phụ nữ. Lúc này, chị Phương đã có niềm tin vào những viên thuốc đậu. Sau khi nghe người  phụ nữ hướng dẫn cách pha chế, chị Phương đồng ý mua hai gói "thuốc  đậu" với giá 500.000 đồng/túi. Trước khi đi, người phụ nữ còn đưa cho chị Phương số điện thoại di động để khi hết thuốc chị ta sẽ mang đến tận nhà. Cầm thuốc về nhà nhưng mãi đến tối, chị Phương mới "hoàn hồn" nhận ra sự lẩm cẩm của mình, không dám uống bất kỳ viên thuốc nào. "Sau khi bị người phụ nữ chỉ tay vào mặt, tôi không còn cảm giác gì nữa, không tiếc tiền mà chỉ mong sao khỏi bệnh" - chị Phương kể lại.

Lừa đảo có hệ thống

Bẵng đi gần một tuần, sáng 5-10, khi đi ngang qua chợ cóc gần nhà, chị Phương đã gặp lại gã thanh niên tên Toàn. Vừa trông thấy chị Phương, gã thanh niên quay xe đạp định bỏ chạy. Nhưng chị Phương đã kịp nhận ra và hô hoán người dân giữ đối tượng lại. Cùng lúc đó, chị Phương phát hiện một bóng người thập thò ở con ngõ gần đó. Chạy vào trong, chị Phương nhận ra ngay chính là người phụ nữ đã "đọc bệnh" cho mình hôm trước. Cả hai đối tượng được đưa ra Công an phường (CAP) Ngọc Thụy, khai nhận quê quán ở Nam Định.

Thông tin về việc hai đối tượng bán thuốc đậu bị bắt giữ lan nhanh trong phường Ngọc Thụy. Ít phút sau, có thêm nhiều bị hại đến CAP Ngọc Thụy để nhận mặt đối tượng.

Trong số này có bác Đức trú tại tổ dân phố 27 còn cầm thêm năm gói "thuốc  đậu" ra để làm bằng chứng về việc bị lừa đảo. Cái "bẫy" mà bác Đức mắc phải còn "quái chiêu" hơn nhiều so với chị Phương. Cũng vào sáng thứ bảy 30-9, trong khi đi chợ Xóm mới gần nhà, một người phụ nữ đi bộ, xách theo chiếc túi hoa to chủ động bắt chuyện. "Nước da bác sạm thế, bác bị bệnh đúng không?". Nhiều năm nay, bác Đức bị chứng nhức xương, chữa đủ loại thuốc mà không khỏi. Vì vậy, nghe người phụ nữ lạ mặt hỏi, bác Đức như cởi tấm lòng: "Tôi bị nhức xương cô ạ". "Bác dùng thử thuốc này xem sao, chữa nhức xương hiệu nghiệm lắm". Vừa nói, người phụ nữ vừa mở túi lôi ra những túi ni-lông đựng những hạt tròn, cứng  màu trắng. Đây là "thuốc đậu" chữa nhiều chứng bệnh trong đó chữa nhức xương tốt nhất". Bác Đức phấn khởi "Chữa được thật hả cô. Cô bán bao nhiêu tiền một túi?". "Người khác thì cháu lấy cao, nhưng với bác, cháu lấy 800.000 đồng/gói". "Nhưng tôi không mang theo đủ tiền..." - bác Đức tần ngần. Hình như chỉ chờ có vậy, một phụ nữ khác đứng bên cạnh, chứng kiến từ đầu sự việc đột ngột chen vào: "Bác yên tâm dùng loại thuốc này đi, mẹ cháu cũng dùng thử rồi, tốt lắm bác ạ. Có gì cháu cho bác vay tiền...". Tuy bất ngờ về lòng tốt của người phụ nữ, nhưng bác Đức vẫn đồng ý vay của chị ta bốn triệu đồng để mua năm gói "thuốc đậu". Tiền trao - thuốc nhận xong, kẻ bán thuốc lẫn mất vào đám đông. Còn  người phụ nữ cho vay tiền đi theo bác Đức về nhà. Mãi đến tối kể lại sự việc với người nhà, bác Đức mới biết mình bị lừa.

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ sáng 5-10, sau khi hai đối tượng bị tạm giữ, đã có năm bị hại đến trình báo CAP Ngọc Thụy. Trong đó có cả những người bị lừa mua "thuốc đậu" từ năm ngoái, như bác Cầu, trú tại phường Ngọc Thụy. Khi đó, bác Cầu được hai người phụ nữ tiếp thị "thuốc đậu" chữa bệnh đau mắt đỏ. Tiền thuốc nhẽ ra bốn triệu đồng, nhưng bác Cầu mặc cả nên được giảm xuống ba triệu đồng. Theo tường trình của các bị hại, có thể thấy nhóm bán "thuốc đậu" không chỉ có hai đối tượng bị đưa về CAP Ngọc Thụy sáng 5-10. Thủ đoạn của số đối tượng này thường lân la về các chợ cóc, chợ tạm, tìm cách tiếp cận với những bà, những cô đi chợ và dàn dựng mọi thủ đoạn đánh vào tâm lý nhẹ dạ của người dân. Điều đáng nói là sau khi sa bẫy của đối tượng lừa đảo, rất ít bị hại đến cơ quan Công an trình báo. Chính vì vậy, các đối tượng đã dễ dàng kiếm  tiền trong thời gian dài, trên địa bàn rộng.

"Thuốc đậu" là thuốc gì?

Loại "thuốc đậu" trên là gì? Nó có thật sự chữa được bệnh? Chiều 5-10, mang những viên "thuốc đậu" đến hiệu thuốc "Sinh sinh đường", phố Thể Giao, một dược sĩ khẳng định ngay: "Nó  là Bạch biển đậu, một vị thuốc". Sách về vị thuốc Đông y chú giải về công dụng của vị thuốc này như sau: "Bạch biển đậu có vị ngọt, thơm, chủ bổ tỳ (lá lách), chuyên vào tỳ". Giải thích cụ thể hơn, vị dược sĩ này cho biết, nó là vị thuốc có tác dụng kích thích tiêu hóa; sử dụng bằng cách xao vàng, nghiền hoặc sắc với các vị thuốc khác để uống. Tuy nhiên, dùng nhiều không tốt và bị đầy bụng. Đáng chú ý, Bạch  biển đậu được bán trên thị trường chỉ với giá từ 5.000 - 10.000 đồng/lạng. Như vậy tính sơ sơ, mỗi gói "thuốc đậu" các đối tượng lừa đảo bỏ túi hàng trăm nghìn đồng, thậm chí cả triệu đồng.

Không phủ nhận thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo. Nhưng một thực tế khác là vấn đề nhận thức, kiến thức của một bộ phận không nhỏ người dân đối với các loại thuốc chữa bệnh hiện nay còn quá thấp. Nhiều người bị "chứng bệnh" là "có bệnh thì vái tứ phương", hoặc không có bệnh mà nghe người khác nói cũng cho rằng mình bị bệnh, từ đó dẫn đến việc mất tiền oan. Nguy hại hơn, nếu như đó là những vị thuốc có hại cho sức khỏe.

Có thể bạn quan tâm