Đạo diễn Vũ Hồng Sơn: Tôi sợ cái bóng của “Lựa chọn cuối cùng” còn lớn hơn “Chạy án”

NDO -

NDĐT – “Lựa chọn cuối cùng” là một bộ phim chính luận mới vừa được Trung tâm sản xuất phim truyền hình thuộc Đài truyền hình Việt Nam giới thiệu sẽ phát sóng trong tháng 7, hứa hẹn sẽ đem lại một món ăn tinh thần mới cho khán giả, với sự tham gia của nhiều diễn viên tên tuổi, và đặc biệt là sự trở lại của đạo diễn Vũ Hồng Sơn của “Chạy án”.

 Đạo diễn Vũ Hồng Sơn: Tôi sợ cái bóng của “Lựa chọn cuối cùng” còn lớn hơn “Chạy án”

“Lựa chọn cuối cùng” đề cập trực diện, không lảng tránh những vấn đề gai góc, nhạy cảm về lợi ích nhóm quan chức – doanh nghiệp. Trong liên minh đó, một bên đối mặt với vấn đề chạy chức, chạy quyền, một bên là chạy các dự án, cùng những hệ lụy hủy hoại môi trường, gây ảnh hưởng đến đời sông người dân nghèo.

Bộ phim 38 tập xoay quanh nhân vật chính là ông Khắc Chính, Chủ tịch tỉnh Nam Giang. Có nhiều hoài bão, quyết đoán, được quy hoạch vào chức bí thư tỉnh ủy nhưng lại để lộ “vết chân asin” là những vấn đề nhạy cảm liên quan trực tiếp đến vợ và con trai – mới du học về, làm ở Sở Công thương, nắm giữ vai trò xét duyệt các dự án đầu tư vào tỉnh. Ông rơi vào “tâm bão” của những mưu mô của nhóm lợi ích, một kiểu liên minh doanh nghiệp - quan chức tạo nên.

Phim có sự tham gia của nhiều diễn viên trẻ tên tuổi, như Chí Nhân, Minh Hà, Thanh Sơn, cựu người mẫu - diễn viên điện ảnh Hoàng Xuân, và đặc biệt là sự trở lại sau nhiều năm vắng bóng của diễn viên Mạnh Cường, lâu nay giữ vai trò quản lý tại Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội.

 Đạo diễn Vũ Hồng Sơn: Tôi sợ cái bóng của “Lựa chọn cuối cùng” còn lớn hơn “Chạy án” ảnh 1

Phim có sự trở lại của diễn viên Mạnh Cường.

Ngay tại buổi ra mắt phim, đích thân Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình VFC Đỗ Thanh Hải khẳng định sự tin tưởng đối với bộ phim khi chia sẻ: “Dự án này tôi háo hức từ khi những thước phim nháp được dựng lên cho đến bản hòa âm”. Thậm chí người đứng đầu VFC còn khẳng định chắc nịch : “Nếu dự án này không hấp dẫn, VFC sẽ không làm phim nữa”.

Đây tiếp tục là một phim ghi dấu ấn sự tham gia của các nhà báo. Một là nhà báo Chu Hồng Vân, cũng là nữ biên kịch quen thuộc ở mảng phim tâm lý tình cảm, gia đình của VFC, và một là Nguyễn Tuấn Thành, phóng viên báo Tuổi trẻ. Ý tưởng ban đầu là của Tuấn Thành, như anh kể lại, đã nảy sinh trong một buổi cà phê với nhà báo Chu Hồng Vân đúng ngày 21-6: “Có những câu chuyện mà tôi đã vô cùng trăn trở, băn khoăn, nhưng không thể nào thể hiện được bằng ngôn ngữ báo chí”.

Từ ý tưởng đầu tiên ấy, cho đến khi thành hình hài và sẵn sàng lên sóng phục vụ khán giả, phải mất đến ba năm. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải chia sẻ: “Ban đầu, những gì tôi nhận được không phải là kịch bản, mà chỉ là những ý tưởng , với phía sau đó là sự tâm huyết và một khối lượng tư liệu đồ sộ. Chúng tôi đã phải sửa kịch bản rất nhiều lần. Thậm chí, khi bắt đầu quay phim cả một tháng rồi, kịch bản mới được sửa tới bản cuối. Chúng tôi đã rất may mắn, khi hai tác giả kịch bản đã kiên trì theo dự án đến cùng mà không xé bỏ kịch bản, và dự án vào tay một đạo diễn lâu năm, giàu kinh nghiệm như đạo diễn Vũ Hồng Sơn”.

Tác giả Chu Hồng Vân cũng chia sẻ, mặc dù đã tham gia nhiều dự án phim của VFC, nhưng cũng chưa bao giờ có một dự án phim nào mà kịch bản lại thay đổi liên tục, sửa liên tục, thậm chí khi quay đến tập cuối các diễn viên vẫn không biết câu chuyện sẽ xoay chuyển theo chiều hướng nào, còn các tác giả kịch bản và đạo diễn vẫn liên tiếp tranh luận để tìm hướng đi cho câu chuyện thật “mượt”, thật hấp dẫn và đầy bất ngờ cho khán giả.

 Đạo diễn Vũ Hồng Sơn: Tôi sợ cái bóng của “Lựa chọn cuối cùng” còn lớn hơn “Chạy án” ảnh 2

Đạo diễn Vũ Hồng Sơn chia sẻ: “Có rất nhiều cảnh trong phim là cảnh thật. Chẳng hạn, có một cảnh diễn viên Minh Hà phải chạy rất xa, hàng trăm mét, rồi vấp vào đá, sỏi trên đường ngã xuống. Đồng nghiệp trong đoàn làm phim định lao ra đỡ, nhưng tôi xua taynói để yên, và máy tiếp tục quay. Khi hô cắt, ống quần của Minh Hà đã rách toạc, và chân cô tươm máu. Hoặc khi đang dựng bối cảnh ở vùng rừng Điện Biên, hai người trong đoàn làm phim đứng nói chuyện với nhau bên cạnh một lùm cây, bỗng một người khác xô đến túm một người ra, thì ra phía sau có một con rắn rất to từ trên cây đang sà xuông. Mọi người định đập chết con rắn, nhưng tôi nói để nguyên và đưa máy ra quay. Cảnh này có được sử dụng trong phim, và là cảnh thật hoàn toàn”. Và đạo diễn “chốt” lại: “Đây là bộ phim mà ê kíp làm phim đã phải đổ không chỉ mồ hôi, nước mắt, công sức, mà và máu nữa. Sau phim này, có khi cái bóng của nó với các phim sau của tôi còn lớn hơn cả "Chạy án”.

Về lựa chọn diễn viên, đạo diễn Đỗ Thanh Hải khẳng định: “Chúng tôi lựa chọn diễn viên dựa trên khả năng của họ. Việc sắp xếp Minh Hà và Chí Nhân trong phim này hoàn toàn dựa trên khả năng chứ không theo bất kỳ yếu tố nào ngoài đời. Thậm chí sau khi diễn thử, Minh Hà đã chủ động xin rút lui vì sợ nhân vật vượt quá khả năng của mình”. Đạo diễn Vũ Hồng Sơn cũng nói: “Đây là một bộ phim chính luận, với những vấn đề vô cùng gai góc và nóng bỏng. Tôi tin rằng, khi khán giả xem và thấy phim hấp dẫn, thì những chuyện scandal bên ngoài sẽ trở nên vô cùng nhỏ trước câu chuyện hấp dẫn trong phim”.

Như vậy, sau “Gia tài của đất” không lâu, đã có “Lựa chọn cuối cùng” tiếp nối. Đây là lời khẳng định của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, là đưa VFC trở thành một thương hiệu hàng đầu trong sản xuất phim chính luận, đáp lại niềm tin và sự mong đợi của khán giả trong mảng đề tài chính luận. Phim sẽ lên sóng VTV1 vào 20 giờ 45 các ngày thứ 5, 6 hằng tuần kể từ ngày 8-7.